Hải Phòng:

Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng đến người đàn ông 20 năm bị cùm chân

(Dân trí) - Nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí trên tay, anh Sơn vẫn chỉ biết cười vô thức. Người mẹ già rưng rưng nói lời cảm ơn. Chính quyền địa phương xác định năm nay mẹ con anh Sơn sẽ có cái tết đầm ấm hơn.

Ngày 23/1, PV báo Dân trí đã trao nóng 5 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân Ái để hỗ trợ mẹ con anh Vũ Minh Sơn (nhân vật trong bài viết "Người đàn ông 20 năm bị cùm chân với 3 ổ khóa mất chìa") đón một cái tết đầm ấm hơn. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và hàng xóm, bà Nhạn (mẹ anh Sơn)  gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và chính quyền phường Cát Bi đã quan tâm giúp đỡ mẹ con bà.

Số tiền của này được giao lại cho tổ trưởng dân phố và chi hội phụ nữ khu phố quản lý. Ngoài việc trích một phần để mua sắm lương thực, thực phẩm để mẹ con anh Sơn ăn tết thì số tiền còn lại sẽ trích hàng tháng (mỗi tháng 300) nghìn đồng để cụ Nhạn sinh sống.

Đại diện báo Dân trí trao quà cho người đàn ông 20 năm bị cùm chân

Đại diện báo Dân trí trao quà đến hai mẹ con anh Vũ Minh Sơn

Anh Vũ Minh Sơn (1967), trú tại khu B1, phường Cát Bi, quận Hải An đã 20 năm nay sống với 3 ổ khóa mất chìa trong cảnh điên loạn, nghèo đói. Mẹ anh là bà Vũ Thị Nhạn, 80 tuổi  ngày ngày phải chống gậy ra chợ Cát Bi ăn xin để nuôi đứa con trai bị tâm thần khiến cho bà con lối xóm xót xa. Cuộc sống lúc đói lúc no của người mẹ già nuôi con tâm thần nhiều lúc phải phụ thuộc hết vào hàng xóm và sự cứu trợ của chính quyền địa phương.

Sau khi hoàn cảnh thương tâm của anh Sơn được đăng tải trên báo Dân Trí đã có rất nhiều tổ chức cá nhân đến thăm hỏi và tặng quà, chia sẻ những khó khăn bước đầu với gia đình. Có nhiều người dân lao động đã tới mua cho anh manh áo, tấm chăn. Có cả những cặp vợ chồng Việt Kiều về quê ăn tết cũng tranh thủ tới thăm học và tự tay cắt tóc tắm rửa cho anh.

Tuy nhiên thủ tục giải quyết cho anh đi vào trung tâm tâm thần còn nhiều vướng mắc, mặc dù địa phương đang nỗ lực hết sức. Hiện anh vẫn bị còng chân với 3 ổ khóa mất chìa và vẫn không mặc được quần dài vì vướng dây xích.

Ông Vũ Duy Phường, chủ tịch UBND phường Cát Bi gửi lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và báo Dân Trí đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn anh Sơn. Ông Phường cho biết, phường Cát Bi đang nỗ lực làm rất nhiều hồ sơ đi các trung tâm để xin cho anh Sơn được đến đó điều trị theo nguyện vọng của gia đình. "Vì việc anh Sơn bị giam cầm do bệnh tật thế này khiến địa phương cũng rất đau lòng. Tuy nhiên việc này đến nay vẫn chưa thực hiện xong vì còn vướng mắc nhiều thủ tục. Lãnh đạo phường Cát Bi  cũng đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ gạo, chăn màn cho gia đình anh Sơn trong dịp tết sắp tới".

 Thu Hằng