1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng đến hai chị em mồ côi Dịu, Hiền

(Dân trí) - Bố mẹ đều đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu, khiến 2 chị em cô bé Dịu, Hiền chỉ biết nương nhờ vào ông bà nội nhưng ông bà đã già lại nghèo khó nên cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Trước điều kiện thực tế của gia đình, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích 5 triệu đồng từ quỹ Nhân Ái để giúp đỡ hai cháu.

Hai chị em cô bé Hiền, Dịu là nhân vật trong bài viết: “Bố mẹ chết rồi, đừng khóc nữa em” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/4/2016. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu, ông bà nội thì nghèo khó nên nỗi lo cơm, áo, gạo tiền lại càng đè nặng. Trước lúc mẹ các em nhắm mắt xuôi tay, lời dặn dò sau cuối: “Các con phải cố gắng học đến đại học” khiến cho cả hai chị em đều luôn ghi nhớ.

Có thành tích học tập tốt, hiện cô bé Hiền đang là học sinh giỏi lớp 2 trường Tiểu học Nam Thanh còn cô bé Dịu đang theo học trường chuyên Nguyễn Hiền của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cả hai chị em đều có ước nguyện được theo học lên đại học như lời dặn dò của mẹ nhưng lo ngại vì sức khỏe của ông bà ngày một già yếu, sẽ không có ai chăm lo cho các em được.


Anh Bùi Ngọc Biên, trưởng thôn Phú Cường, xã Nam Thanh thay mặt báo Dân trí trao 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình hai cháu bé mồ côi

Anh Bùi Ngọc Biên, trưởng thôn Phú Cường, xã Nam Thanh thay mặt báo Dân trí trao 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình hai cháu bé mồ côi

Thương hai chị em Dịu, Hiền nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí đã được gửi về khiến cho các em cũng phần nào được an ủi. Tiếp chúng tôi, ông nội Phạm Thanh Sơn phấn khởi kể chuyện: “Từ hôm được các cô đăng bài viết đã có nhiều người gọi điện cho tôi lắm cô ạ. Có đoàn còn về tận nhà thăm các cháu, có bác còn ở tận bên Mỹ cũng gọi điện về hỏi thăm . Những sự thăm hỏi, động viên này có tác động rất lớn đến các cháu, khiến các cháu thấy vui nhiều để có thêm động lực cố gắng học tốt”.

Niềm vui của gia đình càng được nhân lên khi được nhận 5.000.000 đồng được trích nóng từ quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí. Số tiền này đối với gia đình là rất lớn và hơn hết nó là món quà tinh thần có ý nghĩa để luôn nhắc nhở hai chị em cố gắng học tập hơn nữa. Nhận số tiền, ông nội Phạm Thanh Sơn gửi lời cám ơn đến quý báo đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Thay mặt cho chính quyền địa phương anh Bùi Ngọc Biên – Trưởng thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định bày tỏ niềm vui, sự biết ơn và trân trọng đến hoạt động Nhân ái của báo điện tử Dân trí đã kết nối thành công nhiều tấm lòng bạn đọc đến với gia đình hai cháu.

Phạm Oanh