1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái tiếp tục đến với cháu bé bị cắt cụt hai chân sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng 25/3, PV Dân trí đã tiếp tục trao đến chị Lê Thị Mỹ Hoàng (trú tổ 22C, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là mẹ của cháu Lê Tấn Đạt (13 tuổi, học sinh lớp 7) – nhân vật trong bài “Không có chân, giờ làm sao con đi, mẹ ơi ?” số tiền 1.600.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Đây là lần thứ 3, báo Dân trí trao tiền đến gia đình cháu Đạt. Trong lần đầu tiên, báo Dân trí đã trao số tiền 19.530.000 đồng và lần thứ hai đã trao số tiền 30.300.000 đồng.

Cháu Đạt bị tai nạn giao thông khi được bạn của anh trai chở đi mua dụng cụ học tập. Vụ tai nạn khiến Đạt phải cắt cụt hai chân.

PV Dân trí trao tiền đến chị Hoàng
PV Dân trí trao tiền đến chị Hoàng

Trong khi đó, kinh tế gia đình của nhà chị Hoàng thuộc diện khó khăn. Chồng chị Hoàng làm nghề thợ mộc, còn chị làm phụ bếp ở một trường tiểu học. Vì thế, khi cháu Đạt bị tai nạn, gia đình lại càng khó khăn hơn. Vợ chồng chị Hoàng phải bỏ hết việc để vào viện chăm con.

Chị Hoàng cho biết, cháu Đạt đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép da ở những vùng bị mất da do vụ tai nạn. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị Hoàng rất xúc động trước những tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã dành cho gia đình chị lúc khó khăn hoạn nạn và nhờ Dân trí chuyển lời cảm ơn đến mọi người.

Khánh Hồng