Quà nhân ái đến với 2 hoàn cảnh đáng thương ở Nghệ An

(Dân trí) - Những tình cảm của bạn đọc Báo Dân trí khắp mọi miền đã đến với 2 gia đình ở Nghệ An. Những đồng tiền thấm đẫm nghĩa tình giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

Ông Phan Đăng Thắng trao quà bạn đọc Báo Dân trí đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền.
Ông Phan Đăng Thắng trao quà bạn đọc Báo Dân trí đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền.

Ngày 14/2, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 10.640.000 đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (xóm Trung Nam, xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An) – nhân vật trong bài viết “Cha và con đều nằm một chỗ vì “người ngã, kẻ bệnh tật”. Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ trong tuần 1 tháng 1/2015. Cùng đi với PV Dân trí có ông Phan Đăng Thắng – cán bộ xã Quang Thành.

Sau khi ông Chu Đình Thiệu – chồng bà Hiền bị tai nạn phải nằm một chỗ, gia đình bà hết sức khó khăn. Số tiền vay mượn chưa trả được đồng nào thì người con trai Chu Đình Đại ngã bệnh. Không có tiền chữa bệnh, Đại đành phải xin bệnh viện về nhà. Nhà hai người đau ốm, khó khăn chồng chất khó khăn.

“Sau khi bài viết được đăng tải, gia đình nhận được nhiều điện thoại chia sẻ, động viên của rất nhiều người. Chưa một lần quen biết nhưng mọi người đã dành cho gia đình nhiều tình cảm, xúc động lắm. Nhiều người còn gửi cả thuốc nam cho ông Thiệu và Đại chữa bệnh. Hiện giờ bệnh tình của Đại cũng có phần đỡ hơn, cháu nó đã có thể tự đi lại dù rất khó khăn” bà Hiền cho biết.

Nằm trên giường, ông Thiệu cho biết, bản thân ông không ngờ mình nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Những lời động viên, chia sẻ của những người không quen biết đã khiến ông thấy cuộc đời vẫn còn có nhiều hi vọng và niềm vui. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phan Đăng Thắng gửi lời cảm ơn đến độc giả Dân trí đã quan tâm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ đến gia đình ông Chu Đình Thiệu, bà Nguyễn Thị Hiền.

“Nhà có 2 người đau ốm, khó khăn vẫn còn nhiều lắm nhưng mong gia đình sẽ cố gắng vượt qua. Quang Thành là một trong những xã khó khăn của huyện Yên Thành, toàn xã có hơn 300 đối tượng bảo trợ xã hội cần giúp đỡ. Bạn đọc báo Dân trí đã chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho gia đình ông Thiệu, điều đó rất đáng quý trọng. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự sẻ chia từ bạn đọc và quý báo đối với gia đình ông Thiệu, bà Hiền”, ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Cảnh Cao - Chủ tịch UBND xã Thanh Yên trao số tiền bạn đọc
Ông Nguyễn Cảnh Cao - Chủ tịch UBND xã Thanh Yên trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho gia đình bà Bùi Thị Liệu.

Vừa qua, PV báo Dân trí cũng đã trao số tiền 22.100.000 đồng của bạn đọc Dân trí cho gia đình bà Bùi Thị Liệu (xóm Yên Mỹ, Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An) – bài viết “Nữ sinh lớp 9 nguy cơ bỏ học vì anh trai phát bệnh tâm thần”.

Sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, con trai nhập viện tâm thần điều trị, gia cảnh bà Liệu càng khó khăn gấp bội. Đứng trước nỗi lo chạy chữa cho con trai, bà Liệu canh cánh trong lòng lời hứa thay chồng nuôi con ăn học nên người với người chồng trước lúc lâm chung. Mặc dù học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện nhưng Nguyễn Thị Yên đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn.

“Cháu Phúc (Nguyễn Cảnh Phúc – con trai bà Liễu) được kết luận bị động kinh dạng lớn. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, cháu được bác sỹ cho điều trị ngoại trú. Bệnh của cháu phải điều trị suốt đời. Thôi phận cháu như vậy rồi, tôi cũng đành phải chịu. Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cháu Yên không phải nghỉ học giữa chừng. Tôi sẽ cố gắng để cháu được thực hiện ước mơ làm bác sỹ của mình, dù chặng đường phía trước của 3 mẹ con còn rất gian nan”, bà Liệu tâm sự.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Cảnh Cao – Chủ tịch UBND xã Thanh Yên động viên 3 mẹ con bà Liệu vượt qua khó khăn để lo cho cháu Yên học hành đến nơi, đến chối. “Về chính quyền xã cũng sẽ hết sức tạo điều kiện để gia đình bà Liệu trong việc phát triển kinh tế. Trước mắt phải tu sửa lại căn nhà để ba mẹ con yên tâm sinh sống”, ông Cao cho biết.

Hoàng Lam