Qùa bạn đọc đến với "người đàn ông tật nguyền ăn xin..."

(Dân trí) - Chiều ngày 5/11, PV Dân trí đã trao số tiền 9.590.000đ cho anh Đỗ Viết Thùy, thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông tật nguyền ăn xin nuôi mẹ già, con thơ”.

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình anh Thùy trong tuần 3 và tuần 4/10/2010.
 
Trong căn nhà nhỏ nằm sát cánh đồng thôn Đồng Minh, một người mẹ già, một người con trai tật nguyền và đứa trẻ thơ vẫn hàng ngày quây quần bên nhau. Khi chúng tôi đến, bà Ngọa đang loay hoay nhổ cỏ ngoài vườn, anh Thùy mấy hôm nay thấy trong người không được khỏe nên cũng ở nhà. Còn cháu Thắng đi học chưa về.
 
Qùa bạn đọc đến với "người đàn ông tật nguyền ăn xin..." - 1
PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trào quà bạn đọc tới gia đình anh Thùy

Cảm động trước tấm lòng của người đàn ông tật nguyền ăn xin nuôi mẹ già và con thơ nên thời gian qua, bạn đọc báo Dân trí đã dành nhiều tình cảm động viên và sẻ chia cùng gia đình anh bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, anh Thùy xúc động: “Tôi không được ăn học đến nơi đến chốn nên cũng chả biết nói sao cho phải, chỉ biết nhờ anh gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ gia đình tôi. Tôi sẽ dành số tiền này làm vốn nuôi con bò, con lợn và để dành tiền cho cu Thắng đi học”.

Bà Ngọa năm nay đã 79 tuổi, cái tuổi đáng ra được an nhàn bên con cháu, nhưng cuộc sống vất vả đã khiến bà không được nghỉ ngơi, hết lo cho con rồi đến cháu. Với số tiền 9.590.000đ của bạn đọc ủng hộ sẽ giúp mẹ con anh Thùy vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Nhìn ánh mắt hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt bà cụ khiến chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Duy Tuyên