1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ông bà còng lưng nuôi 2 cháu mồ côi phấn khởi khi được giúp đỡ trả nợ

(Dân trí) - Thương đôi vợ chồng già gánh khoản nợ 50 triệu do con trai để lại, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa đã quyên góp, giúp trả nợ để ông bà có thêm sức lực nuôi 3 cháu mồ côi ăn học.

Ngày 27/12, nguồn tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Thanh Hóa  cho biết, vừa qua Đoàn Thanh niên của Ngân hàng đã kêu gọi và quyên góp đủ số tiền mà trước đó con trai ông Nguyễn Ngọc Thê (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương Thanh Hóa) trước khi mất đã vay ngân hàng.

Số tiền này sau đó đã được Đoàn làm thủ tục gửi trả ngân hàng và rút sổ đỏ trao trả lại cho gia đình ông Thê.

Ông bà còng lưng nuôi 2 cháu mồ côi phấn khởi khi được giúp đỡ trả nợ - 1

Ba đứa trẻ mồ côi không còn lo lắng về món nợ trước khi mất bố để lại.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi nhận được thông tin của báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh 3 đứa trẻ mồ côi, Ban lãnh đạo chi nhánh Agribank Nam Thanh Hoá cũng đã vận động cán bộ nhân viên quyên góp ủng hộ gia đình số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông Nguyễn Ngọc Thê năm nay đã ngoài 80 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Tiến cũng hơn 70 tuổi. Thế nhưng, ông bà vẫn phải cưu mang 3 đứa cháu mồ côi đang tuổi ăn tuổi học. Không những thế, ông bà còn phải gánh món nợ 50 triệu đồng do trước khi con trai mất đã mượn sổ đỏ của ông bà để thế chấp làm ăn.

Con dâu của ông bà mất vào đầu năm 2016 do bị điện giật trong lúc ngồi dệt chiếu. Còn người con trai cũng ra đi vào đúng mùng 1 Tết năm 2018 vì bị tai nạn giao thông khi đang tranh thủ ra Hà Nội bán bóng bay đêm giao thừa để có tiền lo Tết cho các con. Hết tang mẹ rồi đến tang cha, các cháu nhỏ chỉ còn biết nương tựa vào ông bà nội già yếu.

Một năm sau ngày con trai mất, ông bà vẫn cố gắng vay mượn và dùng cả số tiền trợ cấp người già để trả lãi ngân hàng. Tuy nhiên, đến nay không thể vay nợ thêm, cũng không có nguồn thu nhập nào nên ông bà không thể trả khoản nợ và lãi đã quá hạn.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của 3 đứa trẻ mồ côi được đăng tải, đã có nhiều bạn đọc báo Dân trí đồng cảm, sẻ chia tới giúp đỡ để các cháu có kinh phí tiếp tục cuộc sống và đến trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thê nghẹn ngào cho biết: “Giờ thì tôi có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi không còn lo món nợ mà các cháu lớn lên phải gánh thay bố. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, Ban lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Agribank đã giúp đỡ gia đình trong khó khăn hoạn nạn”.

Bình Minh