1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2169:

Nước mắt người phụ nữ có chồng chết, con trai bị ung thư máu

(Dân trí) - Bị tai nạn lao xuống vực khiến chồng chị chết ngay tại chỗ, khi đứa con đầu mới 2 tuổi, đứa thứ hai vừa tròn 3 tháng. Vì các con, chị gượng vượt qua nỗi đau mất chồng để tiếp tục sống nhưng nỗi bất hạnh vẫn cứ đeo bám khi chị được tin con trai thứ hai phát hiện căn bệnh ung thư máu.

Trong ngôi nhà nhỏ tại tổ 18, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nước mắt người phụ nữ đáng thương Đinh Thị Hằng cứ liên tiếp chảy khi kể chuyện cuộc đời mình. 18 tuổi chị học hết cấp 3 và tấp tẩy lấy chồng, những tưởng yên bề gia thất để dựng xây cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Chị Hằng ngậm ngùi kể chuyện cuộc đời mình.
Chị Hằng ngậm ngùi kể chuyện cuộc đời mình.
Chồng chết khi cháu Lan lên 2, cháu Thanh vừa tròn 3 tháng tuổi.
Chồng chết khi cháu Lan lên 2, cháu Thanh vừa tròn 3 tháng tuổi.

“Anh là người đàn ông tốt, yêu thương mẹ con chị hết mực. Chị đã tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn vì lấy được người chồng như anh. Vậy mà… Cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo cho các con mà anh phải đi làm sớm hôm rồi tai nạn ngày hôm đó đã xảy ra”.

Không kìm lòng được chị lại khóc nức nở. Nỗi đau như ùa về cào cấu con tim vốn đã cô đơn và đầy những vết sẹo. 1 ngày vào năm 2003, khi đang trên đường đi làm, anh bị lao xuống vực chết ngay tại chỗ để lại nỗi đau đớn tột cùng cho chị khi đó vừa sinh cháu thứ 2 được tròn 3 tháng.


3 mẹ con vất vả nuôi nhau với hàng nước ven đường.

3 mẹ con vất vả nuôi nhau với hàng nước ven đường.

Năm 2010 cháu Thanh phát hiện bị ung thư máu và theo điều trị tại bệnh viện Nhi TW cho đến giờ.
Năm 2010 cháu Thanh phát hiện bị ung thư máu và theo điều trị tại bệnh viện Nhi TW cho đến giờ.

“Anh mất khi đó cháu Lan được 2 tuổi, còn cháu Thanh lúc đó mới 3 tháng nên kí ức về bố của hai con chị gần như là không có. Ngay cả đến hiện tại chúng cũng chỉ biết gương mặt bố qua tấm ảnh cưới này của anh chị thôi em ạ. Với mẹ con chị, tấm ảnh này còn hơn là 1 báu vật vì nó là thứ duy nhất để chị nói với các con về anh”- Ngậm ngùi chị kể tiếp.

Con gái lớn của chị là cháu Lan đang chuẩn bị thi vào lớp 10.
Con gái lớn của chị là cháu Lan đang chuẩn bị thi vào lớp 10.

Chồng chết, các con còn nhỏ dại, chị Hằng gượng dậy để tiếp tục sống làm chỗ dựa cho con. Tuy nhiên sự nghèo khố, vất vả cứ tiếp tục đeo bám bởi lí do chị không được nhận vào làm ở bất cứ chỗ nào. Bàn tay trái của chị bị cụt mất 3 ngón tay do bị máy xát gạo nghiền nát lúc vừa lấy chồng, đó là khiếm khuyết để chị bị từ chối dẫu cho trong nhiều năm liền chị cố gắng đi xin việc.

“Không có tiền, mẹ con chị ấy có dựng 1 túp lều trên mảnh đất mượn được của xã để làm quán bán nước cho người đi đường. Cuộc sống mưu sinh vô cùng vất vả nhưng chị Hằng không nề hà gì cả, cứ lao mình làm như con thiêu thân để nuôi 2 con”. Tiếp tục câu chuyện, chị Tăng Thị Uyên – Chi hội trưởng hội phụ nữ tổ 18, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý ái ngại cho biết thêm về cuộc sống của mẹ con chị Hằng.


Tuy nhiên em Lan đang có nguy cơ phải bỏ học về đi làm để phụ mẹ chăm em trai.

Tuy nhiên em Lan đang có nguy cơ phải bỏ học về đi làm để phụ mẹ chăm em trai.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, vất vả, khó khăn, nhọc nhằn chị đều vượt qua được, nhưng cái tin như sét đánh ngang tai khi con trai chị là cháu Bùi Ngọc Thanh phát hiện căn bệnh ung thư máu vào năm 2010 khiến chị ngã quỵ. Không còn hồn vía đâu nữa, chị ngất ngay tại sảnh của bệnh viện Nhi TW khiến các bác sĩ và người nhà bệnh nhân khác phải trợ giúp. Cuộc đời chị, một lần nữa bị đẩy sâu xuống vực thẳm như ngày chị hay tin anh chết.

“Em con bị bệnh, mẹ đi viện chăm em, còn con ở nhà một mình. Mẹ bảo em chữa rồi em sẽ khỏi nhưng giờ con lớn rồi nên con biết ung thư máu là bệnh chết cô ạ. Em con bị như thế nên đêm nào mẹ con cũng khóc”. Cô bé Lan cũng không cầm được nước mắt, tâm sự những điều thầm kín của gia đình mình trong nhạt nhòa nước mắt.

Vì bàn tay này nên chị Hằng không xin được việc làm trong nhiều năm.
Vì bàn tay này nên chị Hằng không xin được việc làm trong nhiều năm.
Nỗi buồn của gia đình chị sẽ còn kéo dài nếu như không được ai giúp đỡ.
Nỗi buồn của gia đình chị sẽ còn kéo dài nếu như không được ai giúp đỡ.

Bản thân Lan đang học lớp 9 và chuẩn bị thi vào lớp 10 nhưng nhiều lần có ý định bỏ học về đi làm phụ mẹ kiếm tiền cho em chữa bệnh dù cho sức học của em rất tốt. Gương mặt sáng, trong trẻo, Lan bảo muốn được tiếp tục đi học nhưng lại nghĩ thương mẹ, thương em nên em không biết lựa chọn sao nữa. Em chỉ ước: “Em trai đừng có chết vì em mà chết là mẹ cũng không sống tiếp được”.

Câu chuyện buồn, đẫm nước mắt của gia đình chị Hằng có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa bởi trong cuộc chiến sinh tử để dành lại mạng sống cho con, chị đã đơn độc. Và ước mơ được tiếp tục đến trường của bé Lan vẫn sẽ còn bị bỏ ngỏ nếu như không được những bàn tay nâng đỡ… Ngước lên tường, những tấm giấy khen học tốt của em lần nữa khiến chúng tôi cũng thắt lòng lại. Quay ra em lại ôm mẹ khóc trong sự ngậm ngùi, tủi thân và bế tắc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2169: Chị Đinh Thị Hằng (Tổ 18, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0973.706.835

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh