Mã số 2351:

Nỗi đau người vợ trẻ khi chồng chết sớm, con mang bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Ôm hai đứa con vào lòng rồi nhìn lên di ảnh người chồng vừa qua đời, người vợ trẻ cứ thế mà bật lên những tiếng nấc. Là tiếng khóc bất lực và sợ hãi khi chới với giữa cuộc đời bởi cái nghèo và bệnh tật con cái bủa vây.

Tôi không nghĩ đứng trước mặt tôi là cô gái mới ngoài 20 tuổi. Dù vậy, em đã có hai mặt con, đứa lớn năm nay đã 5 tuổi, đứa nhỏ chưa lên 1 tuổi. Người đàn bà dù tuổi “còn búng ra sữa” nhưng cái khổ nghèo, vất vả đã khiến em già đi so với tuổi rất nhiều.

Em là Nguyễn Thị Tươi (thôn 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Nhà Tươi nghèo, học hành chẳng đến nơi đến chốn, 18 tuổi em đã lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng Tươi cũng nghèo chẳng kém gì, ngay đến cái nhà ngói ọp ẹp 3 gian mà cả mấy con người đang ở cũng là do địa phương góp tiền làm, cái hộ nghèo nhà chồng Tươi cũng “cố giữ” từ khi nhà nước bắt đầu có chính sách cho đến bây giờ.

Chồng bất ngờ ra đi đột ngột, người vợ trẻ cùng con thơ không biết bấu víu vào đâu
Chồng bất ngờ ra đi đột ngột, người vợ trẻ cùng con thơ không biết bấu víu vào đâu

Tưởng cứ nghèo khó thì vợ chồng cũng làm lụng rau cháo mà nuôi nhau, ai ngờ đứa con thứ hai sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi con được 6 tháng thì hai vợ chồng đưa con xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa để mổ.

Thật trớ trêu là trong thời gian chăm con ở bệnh viện, chồng Tươi đã không may ngã từ trên tầng 6 của tòa nhà xuống tầng 2 rồi tử vong. Người chồng mới 27 tuổi của em đã qua đời để lại cho em một nách hai con và mẹ già đã 75 tuổi.

Tươi ôm con kể câu chuyện cuộc đời mình mà ánh mắt đượm buồn: “Hôm con em mổ xong thì em nói anh đi ăn cơm đi rồi về trông con cho em. Anh ấy đi rồi chẳng thấy trở lại phòng con nữa, gọi điện thoại vào máy anh thì vẫn nghe chuông đổ nhưng không nghe máy. Em tưởng anh bỏ quên máy ở đâu rồi về nhà nhưng hỏi người nhà thì cũng không thấy anh về. Hai ngày mất liên lạc chồng nhưng em cũng không bao giờ nghĩ anh lại bỏ mẹ con em đi mãi như thế. Đến đầu giờ chiều của ngày thứ 3 thì có người chạy lên báo cho em là bệnh viện tìm thấy một xác chết rơi từ trên cao xuống. Em đã bỏ cả con đó cho bà rồi chạy xuống”.

Người bà gần đất xa trời chỉ lo cháu bà vì cái nghèo mà không thể chữa trị bệnh và không được theo cái chữ
Người bà gần đất xa trời chỉ lo cháu bà vì cái nghèo mà không thể chữa trị bệnh và không được theo cái chữ

“Em vừa chạy vừa khóc, đôi chân em run đến mức chạy đến nơi thấy người ta vây kín, em ngã khụy xuống không dám bước vào để nhìn xem có phải là chồng em không. Người nhà em lúc đó đã ngăn em lại kéo em đi không cho em vào. Linh tính cho em biết, người đang nằm mà đám đông vây ấy là chồng em. Bao ngày qua, em không dám nghĩ đến giây phút ấy. Một cú sốc quá lớn cuả cuộc đời em mà mỗi lần em nghĩ đến trái tim em lại đau đớn…” – Kể đến đó, nước mắt người vợ trẻ lã chã rơi, một tay ôm đứa con còn đỏ hòn vào lòng, tay kia cô ôm ngực gầy để bớt đi nỗi đau đang thổn thức. Tôi hiểu dẫu bằng nước mắt hay những tiếng gào thét trong tâm can cũng không thể xoa dịu được nỗi đớn đau mà em đang chịu đựng.

Em tiếp tục trải lòng bằng cái giọng đã khản đặc: “Bố chồng em chết mới được 40 ngày thì chồng em cũng theo ông mà đi luôn. Lúc còn sống, chồng em là lao động chính nuôi cả gia đình. Anh đi bốc vác ở Quảng Ninh, thi thoảng mới về thăm con. Em và mẹ chỉ ở nhà làm mấy sào ruộng cấy. từ ngày em sinh con thứ 2, cháu bị bệnh nên em không đi làm được mà chỉ ở nhà trông con. Giờ anh ấy chết rồi, con cái vừa nhỏ, vừa bệnh tật, em không biết phải làm sao, làm gì để mưu sinh và lấy tiền chữa trị cho con đây”.

Dù đã được mổ nhưng bé vẫn được chỉ định đang tiếp tục theo dõi
Dù đã được mổ nhưng bé vẫn được chỉ định đang tiếp tục theo dõi

Tươi bảo đôi lúc em vẫn đánh lừa cảm xúc rằng anh chỉ đi làm xa thôi chứ không phải anh đã chết. Nhưng rồi cuộc sống, từng ngày đánh vật với hai chữ “mưu sinh” khiến em giật mình rằng anh không còn nữa, rằng từ nay mẹ con bà cháu phải tự gồng gánh mà nuôi nhau. Em chới với không biết dựa dẫm vào ai, một bên là hai đứa con thơ dại, một bên là mẹ già.

Nghèo khổ, bần cùng đến mức bữa ăn phải chạy từng bữa. Không có gì ăn, cơ thể người mẹ trẻ gầy gò chỉ da bọc xương, đến sữa cho con bú em cũng không đủ. Con bé con của Tươi dù đã được mổ tim nhưng cháu vẫn phải tiếp tục điều trị. Không chỉ bị bệnh tim bẩm sinh, bé còn bị bệnh về phổi nên liên tục ho, quấy khóc. Không có tiền lấy thuốc cho con, Tươi chỉ biết ôm con mà khóc. “Bây giờ cái ăn mẹ con em còn phải chạy từng bữa thì tiền đâu mua thuốc và điều trị bệnh cho con…Em không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa. Em thấy cuộc sống trước mắt sao mà tăm tối quá chị ơi” – người mẹ trẻ buồn rầu cho biết.

Thằng bé con thấy mẹ và bà khóc thì chạy lại bàn thờ bố chắp tay vái
Thằng bé con thấy mẹ và bà khóc thì chạy lại bàn thờ bố chắp tay vái

Tội nghiệp đứa bé con của Tươi, cứ hui hui để bú mà mẹ không đủ sữa lại lăn ra khóc ngằn ngặt, thằng bé anh thì thấy mẹ khóc, em khóc chạy lại bên bàn thờ bố mà vái. Tôi không biết trong đầu óc non nớt của thằng bé có hiểu hết được nỗi đau trong lòng mẹ chúng và nỗi khốn cùng của gia đình mình hay không nhưng nhìn khung cảnh ấy ai cũng cảm thấy xót xa.

Bà Hà Thị Lý, mẹ chồng Tươi ngồi bên con chỉ biết khóc vì bất lực và thương con. Bà bảo thân già như bà sống nay chết mai nhưng điều khiến bà có chết cũng không thể nhắm mắt được đó là con dâu và hai đứa cháu nội của bà.

“Mẹ con chúng rồi đây sẽ sống ra sao, con bé con bị bệnh tim rồi không biết có được chữa trị không, thằng con lớn chuẩn bị vào lớp 1 rồi có được đi học hay vì cái nghèo mà cũng không theo được con chữ như bố mẹ chúng…” – bà Lý buông câu nói giữa chừng rồi lén lau giọt nước mắt đang chực chảy trên khuôn mặt già nua héo úa…

Mọi đóng góp hảo tâm xin chuyển về:

1. Mã số 2351: Em Nguyễn Thị Tươi, thôn 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguyễn Thùy