1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3756:

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn

(Dân trí) - Thấy cậu bé vùng vẫy kêu cứu dưới ao Chiều lao xuống giúp. Đưa được em vào bờ thoát chết, cậu bé lớp 5 kiệt sức rồi chìm dần. Chiều ra đi để lại nỗi đau đớn tột cùng cho người mẹ.

Lê Trọng Chiều, cậu học trò nghèo học lớp 5B, (trường Tiểu học Yên Phú, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình) có thân hình gầy gò, mảnh mai, sức khỏe yếu ớt chỉ như học sinh lớp 3, lớp 4.

Gia đình thiếu thốn, Chiều không có được tuổi thơ như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng đổi lại em rất chăm ngoan.

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 1

Cậu bé lớp 5 Lê Trọng Chiều đã mãi mãi ra đi khi dũng cảm xuống ao cứu bạn bị đuối nước.

Hoàn cảnh gia đình Chiều quá đỗi khó khăn, nhiều người hy vọng em lớn lên sẽ là chỗ dựa cho người mẹ nghèo khó. Nào ngờ đâu, số phận em quá ngắn ngủi, bắt cậu học trò nghèo mới 11 tuổi đã phải sớm lìa xa cõi đời trong một buồi chiều hè. Chiều ra đi mà không kịp nhắn gửi lại cho mẹ và chị gái được nửa lời. 

Chiều 30/5, mẹ vắng nhà, Chiều cùng một vài bạn và các em nhỏ trong xóm cùng nhau đến nhà bạn ở gần nhà chơi. Trời nóng quá, có 3 em đã rủ nhau xuống ao tắm. Chiều vốn ốm yếu lại sợ nước nên ở trên vườn chơi, không dám xuống tắm.

Trong lúc 3 bạn đang tắm, một cậu bé lớp 4 trượt chân ngã xuống ao, đúng chỗ nước sâu. Thấy cậu bé vùng vẫy, kêu cứu, Chiều liền lao xuống cứu giúp. Khi Chiều đẩy được em vào bờ cũng là lúc cậu bé lớp 5 mới biết bơi đã bị kiệt sức, xa chân vào chỗ nước sâu lút người dẫn đến bị đuối. Sau đó em được mọi người vớt lên đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi và đã tử vong.

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 2

Chị Phạm Thị Hiên đau đớn khi nhớ về đứa con trai tội nghiệp của mình.

Đang đi lấy thuốc từ Thanh Hóa về nhận được tin con trai bị đuối nước, chị Hiên như rụng rời chân tay, ngất lên ngất xuống trong vòng tay của người thân và bà con lối xóm.

Người phụ nữ này năm nay mới ngoài 40 nhưng những nỗi nhọc nhằn hằn rõ trên khuôn mặt khiến chị như già hơn cả chục tuổi. Kể từ khi con mất, những ngày qua chị Hiên không cả ăn cả ngủ. Chị sống trong tuyệt vọng chẳng còn thiết điều gì trên đời.

Mỗi lúc nhớ con trai, chị khóc lóc rên siết lên thành những tiếng đau xót khiến người thân, bà con lối xóm không sao cầm được lòng. Có lúc, chị quỵ ngã trước di ảnh đứa con tội nghiệp còn quá ngây thơ, đang tuổi ăn học đã sớm phải lìa xa mẹ về bên kia thế giới. 

Nỗi đau đớn tột cùng của người phụ nữ này ai kể cho xiết. Bởi chỉ cách đây ít tháng, chị đã phải chia lìa người chồng mà chị đã gắn bó hơn 20 năm qua. Chưa kịp nén nỗi đau mất chồng, giờ nỗi đau mất con lại ập đến quá bất ngờ khiến chị chẳng còn thiết sống trên cõi đời vô nghĩa này.

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 3

Căn nhà cũ nát xập xệ là nơi trú nắng trú mưa của mẹ con chị Hiên.

Vợ chồng chị Hiên lấy nhau hơn hai chục năm nhưng gia cảnh nghèo khó đến mức 15 năm qua không thể thoát được khỏi diện hộ nghèo. Năm 2010, khi Chiều vừa chào đời được 4 tháng thì người cha không may bị tai nạn. Chị Hiên phải bồng con thơ vào viện chăm chồng

cả năm trời. Chạy vạy vay mượn hết bao nhiêu tiền của nhưng chồng chị vẫn không thể khỏi bị liệt tủy sống, chồng chị phải sống đời thực vật. 

Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má đen sạm, chị Hiên kể về đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của mình. Lúc bố còn sống, một mình em ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc chu đáo cho bố bệnh nặng liệt giường. Chẳng bao giờ Chiều đi chơi xa, vì lúc nào em cũng luôn túc trực cạnh bố để trò chuyện, lấy nước, giúp bố đi vệ sinh...

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 4

Chồng chết, con trai tử vong giờ chỉ còn lại chị Hiên và cô con gái đang học lớp 12 nương tựa vào nhau để sống tiếp quãng đời còn lại.

Dù mới học lớp 5 nhưng Chiều luôn có suy nghĩ như người lớn. Chị Hiên nghẹn ngào kể: Sau khi bố mất, thấy mẹ và chị buồn nên Chiều thường hay an ủi. Chiều nói: “Mẹ với chị đừng buồn, sau này lớn lên, học xong cấp 3 con sẽ đi bộ đội, sau đó học lấy cái nghề gì đó, rồi ra đi làm kiếm tiền để phụ giúp mẹ trả nợ....”. 

Căn nhà nhỏ chị Hiên cùng các con đang ở hiện tại sập xệ, chật trội và nóng bức vô cùng. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy chục mét vuông, chỉ để được chiếc giường cùng chiếc bàn nhỏ. Bên căn nhà này là căn nhà tình nghĩa rộng hơn 50m2 được Nhà nước hỗ trợ xây dựng đang làm dở.

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 5

Nhà trật trội, di ảnh của chồng và con trai chị Hiên cũng không biết kê vào đâu cho có chỗ thờ tự được đoàng hoàng.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó đến mức khách đến cũng chẳng có chỗ trong nhà mà ngồi. Chiếc bàn cùng mấy ghế nhựa kê tạm ngoài sân cũng đi mượn từ mấy hôm trước sau khi Chiều mất để mọi người đến thăm hỏi động viên có chỗ ngồi.

Bàn thờ, di ảnh của chồng, con trai chẳng còn chỗ nào khác chị Hiên đành phải để ở bên góc nhà. Ai vào cũng buồn tủi, thương xót cho số phận của gia đình chị. 

Chị Hiên ngậm ngùi, lúc chồng con còn sống bản thân chị dù cực nhọc, vất vả đến mấy cũng vui vì gia đình được sum vầy. Ngoài làm hơn một mẫu ruộng, ai thuê gì chị làm nấy, từ phụ hồ, đội bê tông, rửa bát, lấy bùn thuê... miễn sao có tiền mua thuốc thang cho chồng, có tiền nuôi các con ăn học nên người.

Số phận đã không cho chị một ngày được thảnh thơi, ông trời cũng đã nỡ cắt đứt sự đoàn tụ của gia đình để giờ đây chồng và đứa con trai mới hơn 10 tuổi đã phải chia lìa thế gian. Giờ đây chị chẳng còn biết sống sao với những ngày sắp tới.

Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn - 6

Mất đi đứa con trai, chị Hiên đau đớn như xát muối trong lòng, không biết sống sao những ngày sắp tới.

Niềm an ủi với chị giờ lớn nhất đó là, dù em Chiều đã đi xa mãi nhưng tấm lòng thơm thảo, sự dũng cảm của con khiến cho chị tự hào nén lại nỗi đau mà sống tiếp. Chiều mất đi nhưng đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa, cao cả để không chỉ chị, người thân trong gia đình, bà con lỗi xóm, bạn bè, thầy cô cũng luôn đầy tự hào về cậu bé Lê Trọng Chiều dũng cảm quên mình cứu bạn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3756:  Chị Phạm Thị Hiên.

Tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

ĐT: 0795118070

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Thái Bá