1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Niềm vui ngày tựu trường của 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - Tưởng rằng ngày tựu trường đối với 4 đứa trẻ chỉ là giấc mơ khi mất bố, mẹ đang từng ngày phải điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ở bệnh viện. Tuy nhiên, bằng tất cả sự sẻ chia, tình yêu thương bao la của bạn đọc báo Dân trí và cộng đồng đã mang điều kỳ diệu đến với các em.

Cách đây gần 2 tháng, câu chuyện về 4 chị em cháu cháu Phan Thị Thương (SN 2002, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi), Phan Văn Thông (SN 2006), Phan Văn Thưởng (SN 2013) và Phan Văn Thái (SN 2016, thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ sống lay lắt qua ngày” được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí đã lấy đi rất nhiều nước mắt của biết bao độc giả khắp mọi miền cả trong và ngoài nước.

Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ dường như không còn cơ hội đến trường.
Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ dường như không còn cơ hội đến trường.

Hoàn cảnh 4 chị em Thương vốn đầm ấm trong tình yêu thương của bố mẹ, các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi được thầy cô bạn bè kính mến, là tấm gương cho bao đứa trẻ trong xóm noi theo.

Thế nhưng số phận éo le khi người cha không quản ngày đêm mệt nhọc gồng gánh nuôi gia đình bỗng nhiên đột quỵ qua đời. Nghiệt ngã hơn, người mẹ tảo tần cũng đổ bệnh ung thư sau đó chưa đầy một tháng.

Niềm vui ngày tựu trường của 4 chị em Phan Thị Thương

Cuộc sống đang bình yên bỗng đảo lộn hoàn toàn, một cú sốc quá lớn dội lên đầu những đứa trẻ. Thương là chị cả bất đắc dĩ trở thành trụ cột, từ khi mẹ nhập viện điều trị, 4 chị em ở nhà rau cháo nuôi nhau sống lay lắt qua những ngày cơ cực, khi đó đối với các em để đủ cái ăn qua ngày là mãn nguyện chứ không bao giờ dám ước mơ được trở lại trường.

Những món quà ý nghĩa mang lại niềm vui, tiếp bước cho những đứa trẻ tới trường.
Những món quà ý nghĩa mang lại niềm vui, tiếp bước cho những đứa trẻ tới trường.

Sau khi hoàn cảnh của các em được đăng tải, đã có rất nhiều sự quan tâm của độc giả, rất nhiều người đã đến trực tiếp trao quà động viên chị em Thương vượt qua những ngày gian khó. Không những sự thiếu thốn về vật chất của cháu được bù đắp mà những động viên về tinh thần rất lớn của cộng đồng đã giúp 4 chị em Thương vững tin hơn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, thông qua Quỹ nhân ái của báo các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ cho hoàn cảnh các cháu số tiền hơn 800 triệu đồng. Trước những món quà lớn lao đó, ngoài sự biết ơn từ đáy lòng, 4 chị em Thương đã hứa sẽ học hành đến nơi đến chốn để không phụ biết bao tấm lòng cao cả.

Chị em Thương sửa soạn từng tập sách mới mà các em được nhận từ các nhà hảo tâm trước giờ tới trường chào đón năm học mới.
Chị em Thương sửa soạn từng tập sách mới mà các em được nhận từ các nhà hảo tâm trước giờ tới trường chào đón năm học mới.

Sáng hôm nay (5/9), trong không khí hân hoan đón chào năm học mới, 4 chị em đã dậy từ rất sớm đón niềm vui trong ngày tựu trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Từ sách vở cho đến quần áo mới các em đều được nhận từ những nhà hảo tâm như bố mẹ từng sửa soạn.

Là chị lớn, Thương dậy sớm sửa soạn cho các em nhỏ trước giờ tựu trường.
Là chị lớn, Thương dậy sớm sửa soạn cho các em nhỏ trước giờ tựu trường.

Là chị cả, Thương lo việc ăn uống, vệ sinh cho 2 đứa em nhỏ. Lúc sửa soạn để tới trường, niềm vui hiện rõ lên từng nét mặt của 4 đứa trẻ. Các em cứ nâng niu vuốt ve từng tập sách vở còn thơm mùi giấy mới, ánh mắt long lanh rạng ngời hi vọng.

Chị em Thương đã sẵn sàng chào đón năm học mới với nhiều hi vọng.
Chị em Thương đã sẵn sàng chào đón năm học mới với nhiều hi vọng.

“Từ khi gia đình xảy ra biến cố, cháu không nghĩ rằng chúng cháu lại có được như ngày hôm nay. Cứ tưởng tất cả hôm nay chỉ là giấc mơ, và điều kỳ diệu đã đến chúng cháu sẽ trân trọng hiện thực này. Nếu không có những vòng tay yêu thương dang rộng che chở cho 4 chị em cháu thì hôm nay chắc chúng cháu chỉ biết rơi nước mắt nhìn bạn bè tới trường, chúng cháu hứa sẽ cố gắng đạt thành tích cao trong năm học mới” – Thương bùi ngùi chia sẻ.

Như bao bạn bè khác, sáng nay, Thương đón niềm vui trong ngày tựu trường tại ngôi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với nhiều hi vọng.
Như bao bạn bè khác, sáng nay, Thương đón niềm vui trong ngày tựu trường tại ngôi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với nhiều hi vọng.

Trên con đường tới trường, con đường mà các em được những tấm lòng hảo tâm chắp cánh, niềm vui của 4 chị em Thương không thể diễn tả bằng lời. Các em đã đặt mục tiêu cho mình phải nỗ lực học tập nên người để những sẻ chia, yêu thương của biết bao tấm lòng sẽ không bao giờ là vô nghĩa.

Tiến Hiệp