1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm hạnh phúc vỡ òa ngày bé Núi, con sản phụ bị tim nặng chào đời

(Dân trí) - Phát hiện bị tim nặng khi chị đang ở tuần thứ 11 của thai kì với chỉ định của bác sĩ là phải phẫu thuật mới giữ được mạng sống. Tại thời điểm đó, nếu giữ được mạng sống của mẹ thì việc mất đi đứa con trong bụng gần như là điều chắc chắn. Nhưng diều kì diệu đã đến, cậu bé sống sót và chào đời an toàn ở tuần thứ 37 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của tập thể các bác sĩ khoa Sản và khoa Tim mạch bệnh viện E cùng gia đình sản phụ.

Niềm vui ngày bé Núi - con sản phụ bị tim nặng chào đời

Người phụ nữ đáng thương cũng là người mẹ đang được hưởng niềm hạnh phúc tột cùng ấy là chị Nguyễn Thị Quảng – Nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau giằng xé phải bỏ con của thai phụ đang nguy kịch vì bệnh tim” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 28/7/2016. 30 tuổi, phải khó khăn chạy chữa lắm chị mới mang bầu nhưng tin dữ đến đột ngột khi bác sĩ thông báo chị bị tim nặng phải phẫu thuật gấp nếu không mạng sống chỉ còn giữ được trong tích tắc.

Đứng trước quyết định phải bỏ đi đứa con trong bụng nếu như tham gia phẫu thuật, chị chần chừ, lần khất và gần như không còn chút tinh thần nào cả. Giây phút ấy, gặp chị tại phòng cấp cứu của khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện E Hà Nội, chị đã từng tâm sự:

“Giá như có cách nào đó giữ được mạng sống cho con em rồi em chết cũng cam lòng chị ạ. Với một người mẹ như em, con là tất cả, là mạng sống của mình. Việc mất đi đứa con để đánh đổi lại mạng sống cho mình, em không cam lòng”.

Bé Núi- Con trai chị Quảng được chào đời là 1 em bé khỏe mạnh tại khoa Sản - BV E Hà Nội.
Bé Núi- Con trai chị Quảng được chào đời là 1 em bé khỏe mạnh tại khoa Sản - BV E Hà Nội.

Chứng kiến sự đau khổ vật vã của chị, các bác sĩ trong khoa vô cùng lo lắng và ái ngại. Là người điều trị trực tiếp cho chị Quảng, Bs.Ths Nguyễn Công Hựu đã có những chia sẻ tại thời điểm đó: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở và được phát hiện bị hội chứng Marfan, có thương tổn rất nặng về tim mạch.

Đây là bệnh lý có tính di truyền, bất thường về gen dẫn tới rối loạn cấu trúc tổ chức liên kết gây bệnh ở nhiều cơ quan đặc biệt mắt và hệ tim mạch. Qua khám xét phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân đã dãn rất to (bình thường kích thước không quá 3cm, giờ của chị giãn đến 5,5 cm) và van tim động mạch chủ bị hở rất nặng, buồng tim giãn to lắm rồi.

Về mặt chuyên môn chị bắt buộc phải phẫu thuật để thay van tim và thay đoạn động mạch chủ đó. Tuy nhiên có 1 cái vô cùng khó khăn đó là bệnh nhân lại đang có thai lần đầu 11 tuần. Điều này rất khó cho cả phía bác sĩ cũng như bệnh nhân vì gia đình rất khó khăn mới có được đứa con này nhưng nếu để cứu mẹ chúng tôi phải cho bệnh nhân chụp chiếu, phẫu thuật và sử dụng thuốc, và tất cả những điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái thai”.

Khó khăn và mạo hiểm, trước tình cảm không gì so sánh được của chị Quảng dành cho con, ê kíp ca mổ tim đã tìm mọi cách để giữ được mạng sống cho chị và giữ được cả cái thai. Giây phút ấy, được bác sĩ Hựu kể lại là “toát mồ hôi” bởi nhớ đến lúc chị Quảng đau khổ vật vã, toàn thể các bác sĩ lại càng quyết tâm. Kết quả ca mổ thành công và điều tuyệt vời hơn nữa đó là cái thai được an toàn trong những giọt nước mắt hạnh phúc của tập thể các bác sĩ và gia đình chị Quảng.

Niềm hạnh phúc ngập tràn của chị ngày con chào đời.
Niềm hạnh phúc ngập tràn của chị ngày con chào đời.

Trở về nhà sau ca mổ tim thành công, chị Quảng càng có động lực để giữ con được an toàn bởi bên cạnh còn nhiều sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi. Thời gian trôi qua, giây phút hạnh phúc và mong chờ nhất cũng đến, chị trở lại bệnh viện E Hà Nội để tham gia cuộc mổ sinh con tại khoa Sản khi thai nhi được 37 tuần. Kết quả em bé chào đời khỏe mạnh với 2,6kg và được chính PGS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc bệnh viện E là người đầu tiên đón tay.

Cậu bé được vợ chồng chị Quảng đặt tên là Lê Doãn Núi trong giọt nước mắt vỡ òa. Chị bảo: “Em đặt tên con là Núi bởi tinh thần của con đúng là cao như núi. Con trai em được sinh ra nhờ các bác sĩ và tấm lòng bạn đọc Dân trí suốt thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em”.

PGS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc bệnh viện E và tập thể các bác sĩ đến thăm mẹ con chị Quảng.
PGS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc bệnh viện E và tập thể các bác sĩ đến thăm mẹ con chị Quảng.
Cậu bé được đặt tên Lê Doãn Núi, nặng 2,6kg hoàn toàn khỏe mạnh.
Cậu bé được đặt tên Lê Doãn Núi, nặng 2,6kg hoàn toàn khỏe mạnh.

Vậy là 1 cái kết có hậu đã đến với chị, người đàn bà tưởng chừng sẽ chìm đắm trong khổ đau và bất hạnh bởi bệnh tật, nghèo nàn. Từ cõi chết, hai mẹ con chị được trở về với thiên chức thiêng liêng của người mẹ mà chị hằng ao ước. Cậu bé Núi là tình yêu, là sự đấu tranh của những người bác sĩ trong gianh giới mong manh được – mất, là “trái ngọt” mà bao tấm lòng bạn đọc Dân trí đón chờ. Điều ấy càng trở nên thiêng liêng ấy trước thềm năm mới để trong lòng lại rạo rực những niềm vui và hi vọng vào những điều “cổ tích” sẽ tiếp tục đến với những mảnh đời còn bất hạnh ngoài kia.

Vậy là 1 cái kết có hậu đã đến với gia đình chị Quảng khi cậu bé Núi chào đời.
Vậy là 1 cái kết có hậu đã đến với gia đình chị Quảng khi cậu bé Núi chào đời.
Vợ chồng chị Quảng gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua.
Vợ chồng chị Quảng gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

Phạm Oanh