1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3129:

Nhói lòng cháu trai lớp 7 bị bệnh u não cầu xin được cứu sống!

(Dân trí) - Nằm trên giường bệnh tại Phòng cấp cứu Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, cháu Tú cầu xin các bác sĩ chữa cho em sớm khỏi bệnh để được tiếp tục đến lớp như các bạn. Lời khẩn cầu trong nước mắt cùng khuôn mặt đáng thương của cháu khiến cả phòng bệnh không ai cầm được nước mắt.

Giành giật sự sống

Đưa con vào phòng thủ thuật để các bác sĩ điều trị, chị Hà đứng bên ngoài cửa nhưng mắt vẫn dõi theo con không rời. Đôi mắt người mẹ ngân ngấn nước vì thương con.

Mẹ cháu Tú dõi theo con trai khi các bác sĩ đưa cháu vào phòng thủ thuật.
Mẹ cháu Tú dõi theo con trai khi các bác sĩ đưa cháu vào phòng thủ thuật.

Đang là một cậu bé khỏe mạnh, cháu Trần Quang Tú (trú tại thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, Quảng Trị), bỗng lâm vào bệnh tật, để rồi việc học phải gián đoạn. Tú chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là ngưng lại việc học hành để điều trị, cứu lấy mạng sống của chính mình.


Tú được băng bó trên đầu sau phẫu thuật. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tú được băng bó trên đầu sau phẫu thuật. Ảnh: Gia đình cung cấp

Mắc căn bệnh u não mấy tháng nay, sức khỏe của cháu Tú ngày càng yếu. Để giành lấy sự sống cho con, vợ chồng anh Cư, chị Hà phải đưa cháu đi khắp các bệnh viện tại Huế và Hà Nội để điều trị, mong một phép màu đến với con mình.

Phiếu xét nghiệm miêu tả bệnh của cháu Tú.
Phiếu xét nghiệm miêu tả bệnh của cháu Tú.

Sau khi rời phòng thủ thuật, cháu Tú nằm bất động vì đau.
Sau khi rời phòng thủ thuật, cháu Tú nằm bất động vì đau.

Sau chừng 30 phút tại phòng thủ thuật cấp cứu thuộc khoa Nhi, anh Trần Cư (50 tuổi) bế con trên tay trở về phòng. Trên tay ba, cháu Tú nằm yên, khuôn mặt tái nhợt vì quá đau đớn. Đi bên con, mẹ cháu là Đoàn Thị Hà (52 tuổi), gạt nước mắt xót xa: “Con ơi, gắng chịu đau, cố lên con nhé”.

Chị Hà - mẹ cháu rơi nước mắt không ngừng vì thương con.
Chị Hà - mẹ cháu rơi nước mắt không ngừng vì thương con.

Cháu Tú ngay sau đó được đưa trở lại phòng cấp cứu để theo dõi. Nằm trên giường, toàn thân cháu bất động, chân tay duỗi thẳng sau lần chọc tủy để thực hiện các bước điều trị tiếp theo. Nhìn khuôn mặt của cháu, ruột gan anh Cư, chị Hà như thắt lại.

Áp sát vào con trai như muốn con cảm nhận hơi ấm của mình, chị Hà mủi lòng: “Cháu Tú được đưa vào bệnh viện TƯ Huế đã gần 1 tháng nay. Đợi cháu khỏe lại thì vợ chồng tui đưa cháu ra Hà Nội điều trị tiếp. Nhưng hiện tại chưa nói trước được điều gì vì cháu còn rất yếu”.

Cầm trên tay phiếu xét nghiệm, đề cập đến bệnh của con, chị Hà không tin vào mắt mình.
Cầm trên tay phiếu xét nghiệm, đề cập đến bệnh của con, chị Hà không tin vào mắt mình.

Đầu cháu còn lưu lại vết mổ, nhưng não đang được nuôi tại bệnh viện ở Hà Nội.
Đầu cháu còn lưu lại vết mổ, nhưng não đang được nuôi tại bệnh viện ở Hà Nội.

Nuôi hy vọng mong manh...

Chia sẻ về bệnh tình của con, chị Hà cho biết, năm nay Tú lên lớp 7, học tại trường Tiểu học &THCS Gio Phong. Đầu năm 2018, gia đình phát hiện sức khỏe của cháu không bình thường, Tú hay mệt mỏi và kêu đau ở vùng đầu. Tưởng cháu chỉ bị nhức đầu nên vợ chồng tui không để ý. Tuy nhiên, đến tháng 5/2018 thì phát bệnh nên gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh để khám. Tiếp đó, vợ chồng tui đưa cháu vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị thì được các bác sĩ chẩn đoán là viêm màng não.

Chị Hà nghẹn ngào cho con uống từng chút sữa.
Chị Hà nghẹn ngào cho con uống từng chút sữa.

Chưa thể yên tâm về con, nên sau khi điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế chừng 10 ngày, vợ chồng chị Hà lại khăn gói đưa con ra bệnh viện ĐH Y Hà Nội để khám. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai vợ chồng mong muốn cho con chóng khỏe để tiếp tục đi học. Thế nhưng, sau khi nhập viện, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán cháu bị bệnh u não và cần được phẫu thuật sớm. Hai vợ chồng chị Hà rơi vào tuyệt vọng trước thông báo của bác sĩ.

“Nghe các bác sĩ nói bệnh của cháu rất nặng mà tim tui như thắt lại. Giá như gia đình đưa cháu đi khám sớm hơn thì không đến mức nghiêm trọng như hôm nay”, chị Hà mủi lòng.

Nước mắt của người mẹ nghèo mong có một phép màu để cứu con.
Nước mắt của người mẹ nghèo mong có một phép màu để cứu con.

Sau chừng 4 tháng đi viện, cháu Tú được các bác sĩ chỉ định mổ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Để có chi phí thực hiện ca phẫu thuật này, vợ chồng anh Cư phải bán hết tài sản, vay mượn anh chị em bạn bè mới xoay đủ tiền để cứu con.

Ca phẫu thuật được tiến hành với dự báo cơ hội thành công thấp, anh Cư, chị Hà sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng, hai vợ chồng vẫn hy vọng con mình sẽ vượt qua.

Hai vợ chồng anh Cư không muốn rời xa con một giây phút nào.
Hai vợ chồng anh Cư không muốn rời xa con một giây phút nào.

Phẫu thuật xong nhưng bác sĩ buộc phải nuôi não tại bệnh viện, đợi khi sức khỏe em hồi phục mới cấy ghép trở lại. Vì hoàn cảnh khó khăn nên điều trị tại bệnh viện được 1 tháng, gia đình lại đưa Tú vào Huế nhập viện để tiện chăm sóc.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Cư, chị Hà đều làm nông nghiệp với nguồn thu nhập thấp, không ổn định. Anh Cư cho hay, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới chữa bệnh cho cháu, số nợ hiện đã hơn 150 triệu đồng.

Cháu Tú nén đau đớn vẫn động viên mẹ cố gắng. Cháu luôn hỏi mẹ khi nào mình hết bệnh.
Cháu Tú nén đau đớn vẫn động viên mẹ cố gắng. Cháu luôn hỏi mẹ khi nào mình hết bệnh.

Anh Cư, chị Hà có với nhau 4 đứa con. Cháu Tú là con út, lại bệnh tật nên chịu nhiều thiệt thòi nhất. “Mặc dù bị bệnh, chưa biết sống chết ra sao nhưng cháu vẫn hay thủ thỉ nói chuyện với vợ chồng tui. Cháu tâm sự về niềm mong mỏi hai vợ chồng tui cố gắng sống. Cháu mong muốn mình được khỏi bệnh để đến trường học tập như các bạn nên ngày nào cũng nhắc về lớp học của cháu”, chị Hà nghẹn ngào.

Hiện tại, sức khỏe cháu Tú ngày càng sa sút, toàn thân ốm dần. Những khi đau, cháu Tú kém ăn hơn thường ngày. “Thương con nên nhiều lúc tui hay ôm cháu khóc, nhưng dường như cháu hiểu được tâm trạng của tui nên động viên: Mẹ đừng khóc nữa mà con buồn. Nghe cháu nói vậy mà lòng cảm thấy xót xa quá chú à.

Những khi cháu trở mệt, chị Hà phải ngồi cạnh bên chăm sóc.
Những khi cháu trở mệt, chị Hà phải ngồi cạnh bên chăm sóc.

Điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, cháu Tú phải trải qua các đợt xạ trị. Anh Cư nói rằng, dù cháu không thốt nên lời nhưng tui cảm nhận sự đau đớn mà con đang gánh chịu. Gía như tui có thể gánh đi phần nào đau đớn cho con thì tốt biết bao.

Chia sẻ với học trò, cô giáo Lê Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trường THCS Gio Phong cho biết, em Tú là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và rất nhanh nhẹn. Hoàn cảnh em Tú rất khó khăn, bản thân em lại bị bệnh hiểm nghèo nên ai cũng thương. Để giúp đỡ học sinh, nhà trường đã kêu gọi trong cán bộ, giáo viên và học sinh, cùng các tổ chức cá nhân để hỗ trợ thêm chi phí điều trị cho em.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Trần Cư – bố cháu Trần Quang Tú (thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hiện cháu Tú đang điều trị tại Phòng cấp cứu Khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

ĐT: 0948.624.557 (anh Cư) và 0941.031.761 (chị Hà)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Đăng Đức