1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ

(Dân trí) - Nhiều tháng sau khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của 2 đứa trẻ mồ côi buộc chúng quen dần với cảnh thiếu vắng bố mẹ. Nhưng ngày Tết, cứ nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa có bố, có mẹ lo cho bộ quần áo mới, đưa đi chơi Tết mà mắt tôi lại thấy cay cay, lòng đau nhói.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chúng tôi trở lại thăm hai chị em Trịnh Thị Hồng (10 tuổi), Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) - nhân vật trong bài viết: “Tương lai mờ mịt của 2 đứa trẻ bỗng mồ côi cha mẹ”, ở thôn Long Linh Ngoại 1, (xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ - 1
Ngày Tết, Hồng thay mẹ làm những công việc trong gia đình.

Những năm trước, ngày Tết đến, hai chị em Hồng được bố mẹ đưa đi mua quần áo mới, đồ chơi và gói bánh chưng đón Tết. Nhưng, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 22/9/2019 đã cướp đi bố mẹ của chị em Hồng.

Cậu em út của Hồng Trịnh Hữu Đức thường xuyên ốm đau. Ngày đưa con đi viện, cũng là ngày mà vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương và chị Nguyễn Thị Xoan không may gặp nạn, ra đi mãi mãi, bỏ lại hai đứa con thơ mồ côi giữa cuộc đời. 

Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ - 2
Cô bé 10 tuổi đã phải thay bố mẹ gánh vác việc gia đình.

Trong ngôi nhà xây cấp bốn giờ đây chỉ còn hai đứa trẻ sống với ông bà Nội. Năm nay, thương các cháu mồ côi, gia đình chú ruột của Hồng là anh Trịnh Hữu Thành quyết định về quê ăn Tết cùng các cháu.

Ngày Tết đến, Hồng làm thay những công việc của mẹ như sửa soạn, lau dọn nhà cửa và các đồ dùng để chuẩn bị đón Tết; rồi Hồng lại cùng chú ruột gói bánh chưng, còn cậu em Trịnh Hữu Đức thì vẫn vô tư, hồn nhiên với bộ đồ chơi mới.

Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ - 3
Cậu em út Trịnh Hữu Đức với bộ đồ chơi mới.
Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ - 4
Rồi chạy vào bàn thờ nhìn di ảnh bố mẹ, hồn nhiên chơi.

Trước đó, sau khi báo Dân trí có bài viết về hoàn cảnh của chị em Hồng, thông qua hoạt động nhân ái của báo, bạn đọc đã ủng hộ chị em Hồng gần 110 triệu đồng.

Thời gian đầu khi bố mẹ vừa mất, Hồng cảm thấy chới với và mất thăng bằng. Nhưng giờ đây, Hồng đã dần quen và cố gắng học tập để thực hiện lời hứa thay bố mẹ chăm sóc em của Hồng.

Tuy nhà nghèo, mới 10 tuổi nhưng Hồng cũng đã hiểu chuyện và rất chăm ngoan, học giỏi. Thương các cháu tuy còn quá nhỏ những mồ côi bố mẹ, ông bà nội đã dọn về ở cùng các cháu.

Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi Tết đầu tiên vắng bố mẹ - 5
Đây là cái Tết đầu tiên, hai chị em Hồng thiếu vắng bố mẹ.

“Bố mẹ mất rồi, ngày trước cứ đến Tết bố mẹ mua sắm cho đủ thứ, cho đi chơi nhưng giờ bố mẹ không còn nữa rồi. Ngày Tết, thấy các bạn được bố mẹ đưa đi chơi, cháu cũng tủi thân lắm, nhưng biết sao được, giờ bố mẹ cháu không còn nữa nên cháu phải cố gắng để còn chăm sóc em nữa”, Hồng chia sẻ.

Trong khi chị gói bánh chưng cùng chú thì cậu bé Trịnh Hữu Đức cứ chạy vào bàn thờ nhìn lên di ảnh bố mẹ và vẫn hồn nhiên, vô tư như chưa hiểu chuyện gì.

“Các cháu còn trẻ quá mà đã phải sống cảnh mồ côi, tôi đi làm ăn xa, thương các cháu sớm mất bố mẹ nên năm nay về quê để ăn Tết cho các cháu đỡ cô đơn, buồn tủi”, anh Trịnh Hữu Thành chia sẻ.

Duy Tuyên