1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Nhờ mọi người giúp đỡ, gia đình chị mới có cái Tết đầm ấm thế này!"

(Dân trí) - “Anh nhà chị đã sống rồi, năm nay cả nhà đón cái Tết vui nhất và hạnh phúc nhất từ trước đến nay”, chị Nguyễn Thị Nga xúc động tâm sự với phóng viên Dân trí trong ngày Tết khi chồng chị là anh Hoàng Trọng Trắc vừa trở về từ cõi chết nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.

Lần thứ 3 gặp lại chị Nga, không còn những giọt nước mắt nghẹn ngào khó nói hay sự nơm nớp lo lắng như trước nữa mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn, chị khoe: “Anh nhà chị sống rồi em ơi. Năm nay cả nhà chị đón một cái Tết ấm cúng và to nhất từ trước đến nay”.

“Nhờ mọi người giúp đỡ, gia đình chị mới có cái Tết đầm ấm thế này! - 1
Anh Trắc phát hiện viêm cơ tim phải thực hiện kĩ thuật ecmo (tim phổi nhân tạo) với chi phí khoảng 200 triệu đồng

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Nga, chắc hẳn bạn đọc và các nhà hảo tâm chưa quên chồng chị Nga là anh Hoàng Trọng Trắc, nhân vật  trong bài viết: “Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi”.

Anh Trắc phát hiện bị viêm cơ tim phải cấp cứu khẩn cấp tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai. Thời điểm tiếp nhận ca bệnh của anh, bác sĩ Bùi Văn Cường – Khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Bệnh nhân Trắc bị ốm sốt từ ngày 7/12, và được chuyền dịch ở tuyến y tế cấp dưới, tuy nhiên sau đó bị suy hô hấp, khó thở và ngừng tim.

Anh được chuyển cấp cứu thẳng lên bệnh viện Bạch Mai và được can thiệp những phương pháp tích cực....với chi phí lên đến gần 200 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình chị Nga, anh Trắc khi đó hết sức khó khăn, anh Trắc mới ngoài 40 tuổi và cơ hội sống còn rất nhiều nên phía khoa tha thiết mong được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ cho bệnh nhân.

“Nhờ mọi người giúp đỡ, gia đình chị mới có cái Tết đầm ấm thế này! - 2

Chị Nguyễn Thị Lanh - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt bạn đọc trao quà cho chị Nga

Xác định phương pháp cuối cùng để có thể cứu sống anh là thực hiện kĩ thuật tim phổi nhân tạo nhưng vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên mẹ con chị Nga gần như hết mọi hi vọng.

Ngay sau báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh của gia đình chị Nga, bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình số tiền hơn 230 triệu đồng (60 triệu chị nhận trực tiếp tại bệnh viện Bạch Mai; hơn 172 triệu đồng chị nhận của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ lần 1). Số tiền này đã kịp thời cứu sống tính mạng anh Trắc.

Thoát khỏi "án tử", anh Trắc được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục điều trị với tiên lượng đã khá hơn nhiều.

Lần thứ 3 có mặt tại bệnh viện Bạch Mai, chị Nga nhận tiếp số tiền 38.910.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ. Không giấu được sự xúc động của mình, chị Nga cho biết: “Thật sự là nhà chị quá may mắn, anh được cứu sống rồi, chị lại nhận sự giúp đỡ của mọi người thế này nên không phải lo lắng điều gì cả. Tết năm nay với gia đình chị sẽ được vui nhất, ăn Tết to nhất từ trước đến giờ”.

Phạm Oanh