1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

ĐBSCL:

“Nhờ bạn đọc Dân trí con tôi khỏi bệnh, có nhà mới đón tết…”

(Dân trí) - Những ngày cận tết Đinh Dậu, PV Dân trí đến thăm hai hoàn cảnh nhân ái vừa thoát khỏi bệnh tật, vừa có nhà mới đón tết ấm cúng. Sự kỳ diệu này, chính nhờ hàng triệu tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước kịp thời chia sẻ đến họ.

Trong căn nhà mới khang trang, vợ chồng bà Nguyễn Thị Trúc Linh – là những nhân vật trong bài viết “Đau lòng cảnh vợ bị u xơ bị chồng bỏ cùng hai con nhỏ” ở xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Bà Linh không giấu được niềm vui cho biết: "Trong cảnh nhà đang khốn khó vì cái ăn, cái mặc, bỗng đâu cái khổ kéo tới gia đình khi đứa con gái có chồng ở Kiên Giang, mắc bệnh u xơ khi vừa sinh đứa con thứ 2. Đáng nói trong cảnh ngặt nghèo đó, chồng cháu lại bỏ mặt, vợ chồng tôi phải đùm túm mẹ con nó về nhà chữa bệnh, nuôi dưỡng…”


Căn nhà mới khang trang của vợ chồng bà Nguyễn Thị Trúc Linh

Căn nhà mới khang trang của vợ chồng bà Nguyễn Thị Trúc Linh

Theo bà Linh, trong lúc gia đình rơi vào cảnh bế tắc thì bạn đọc Dân trí đến giúp đỡ kịp thời, nhờ đó bà có điều kiện đưa chị Phan Hồng Cẩm (cô con gái bị chồng bỏ) đến bệnh viện điều trị kịp thời. Sau hơn 1 tháng điều trị, bác sĩ cho chị Cẩm xuất viện và hiện nay sức khỏe chị hồi phục tốt.


Nhờ bạn đọc Dân trí tiếp sức kịp thời, chị Phan Hồng Cẩm có điều kiện chữa khỏi bệnh

Nhờ bạn đọc Dân trí tiếp sức kịp thời, chị Phan Hồng Cẩm có điều kiện chữa khỏi bệnh

Riêng chị Cẩm cho biết, trong bệnh tật, người chồng bạc bẽo bỏ rơi mẹ con nên có lúc chị nghĩ đến cái chết, tuy nhiên trong lúc tột cùng của sự thất vọng, hàng nghìn tấm lòng bạn đọc gọi điện động viên chia sẻ, nhờ đó chị Cẩm vượt lên, an tâm trị bệnh. Theo chị Cẩm, sự sống hôm nay của chị và căn nhà khang trang của cha mẹ đều nhờ bạn đọc báo Dân trí quan tâm chia sẻ.


Vợ chồng bà Linh cho biết, năm mới gia đình mới có cái tết thật sự

Vợ chồng bà Linh cho biết, năm mới gia đình mới có cái tết thật sự

Theo bà Linh cho biết, sau khi chữa khỏi bệnh tình cho con gái, bà đã dùng số tiền bạn đọc cất lại căn nhà với tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Dù là căn nhà nền gạch, mái tol đơn sơ nhưng đây là niềm mơ ước của vợ chồng bà Linh hơn nửa đời người mới có được.


Số tiền còn lại vợ chồng bà Linh trả nợ và nuôi đàn heo... Bà Linh hy vọng từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, vợ chồng bà có điều kiện làm ăn để thoát nghèo

Số tiền còn lại vợ chồng bà Linh trả nợ và nuôi đàn heo... Bà Linh hy vọng từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, vợ chồng bà có điều kiện làm ăn để thoát nghèo

Hoàn cảnh thứ hai PV Dân trí đến thăm vào những ngày cận tết là gia đình anh Võ Văn Tượng – nhân vật trong bài viết “Đáng thương cảnh 2 con nhỏ ngày nào cũng thắp hương mong cha mẹ khỏi bệnh” ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Vừa gặp lại chúng tôi, chị Võ Thị Cẩm Lài – vợ anh Tượng xúc động, bày tỏ: “Đến giờ vợ chồng tôi cũng chưa tin là mình có căn nhà mới kiên cố như thế này… nhất là căn nhà mới hoàn thành trước tết cổ truyền. Vợ chồng tôi mừng lắm, tôi xin cám ơn báo Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí rất nhiều”.


Căn nhà mới của gia đình anh Võ Văn Tượng

Căn nhà mới của gia đình anh Võ Văn Tượng

Theo chị Cẩm Lài cho biết, sau khi báo Dân trí phản ảnh về hoàn cảnh gia đình chị, một tổ chức từ thiện ở TP Hồ Chí Minh đến thăm hỏi và thấy căn nhà rách nát, đoàn đã hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng để cất căn nhà mới với tổng diện tích khoảng 40m2.

Riêng về bệnh tình của anh Võ Văn Tượng, chị Lài cho biết, sau một thời gian nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, bệnh tình anh Tượng có phần thuyên giảm nên bác sĩ cho về, sau tết sẽ điều trị tiếp.


Hai cháu Võ Hoàng Giang (8 tuổi, học lớp 2) và cháu Võ Thị Hà (7 tuổi) - hai cháu ngồi hàng đầu vui mừng vì có nhà mới

Hai cháu Võ Hoàng Giang (8 tuổi, học lớp 2) và cháu Võ Thị Hà (7 tuổi) - hai cháu ngồi hàng đầu vui mừng vì có nhà mới

Không thấy anh Tượng ở nhà, chúng tôi hỏi thăm, chị Lài cho biết, anh Tượng đi tái khám và lấy thuốc thêm ở Bệnh viện đa khoa Thới Lai (huyện Thới Lai). Theo chị Lài, mấy ngày qua, anh Tượng bị căn bệnh viêm đa khớp gây đau nhức và đi tiểu còn buốt.

Trở lại thăm hoàn cảnh anh Võ Văn Tượng và hoàn cảnh mẹ con chị Phan Hồng Cẩm, chúng tôi cảm thấy mùa xuân đã đến gia đình họ từ lâu, nhất là khi bệnh tật của họ được chữa khỏi… Và niềm vui được nhân đôi khi bạn đọc Dân trí còn giúp anh Tượng, chị Cẩm xây nhà mới khang trang đón tết.

Ngô Nguyễn