1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ trẻ bị điện giật khi đi hái mít đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Bị điện cao thế phóng vào người khi đi hái mít, tính mạng người mẹ trẻ Đào Thị Hương nguy kịch vì bỏng hơn 50% . Nhờ sự giúp đỡ của Y, Bác sĩ cùng các nhà hảo tâm, chị Hương hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ với chúng tôi về tình hình sức khỏe của chị Hương, nhân vật trong bài viết, “Xót xa người vợ trẻ đi hái mít bị điện cao thế giật nguy kịch đến tính mạng”, bác sĩ bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia  cho biết: Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Đào Thị Hương đã tốt lên rất nhiều, bệnh nhân đã cai được thở máy, tỉnh táo và nói chuyện được. Dự tính khoảng 1 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị.

Người vợ trẻ bị điện giật khi đi hái mít đã qua cơn nguy kịch - 1
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Chiến nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Xúc động trước thông tin của bác sĩ cho biết về tình hình sức khỏe của vợ, anh Lê Danh Chiến nghẹn ngào nói: “Lúc vợ em tỉnh lại, cô ấy gọi tên em và các con, lúc đó em cứ nắm tay cô ấy mà khóc. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm, giọng nói của cô ấy chưa bao giờ em quên. Lúc nghe tiếng cô ấy gọi, em tin rằng các con em chắc chắn giữ được mẹ rồi”.

Anh Chiến cho biết thêm: Những ngày qua, gia đình anh Chiến luôn được các bác sĩ, nhà hảo tâm động viên giúp đỡ. Có nhà hảo tâm tới bệnh viện gặp và giúp đỡ, họ bảo ở cách đây gần 500 cây số, khi biết tin gia đình anh Chiến qua báo Dân trí, họ lặn lội ra thăm và giúp đỡ. Hiện tại, gia đình đã được các nhà hảo tâm đến viện giúp đỡ hơn 100 triệu đồng, toàn bộ số tiền đã được anh Chiến đóng vào viện phí chữa bệnh cho vợ.

Trở lại thăm vợ chồng chị Hương lần này, tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia, phóng viên Dân trí đã trao đến gia đình chị Hương số tiền 89 570 000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho gia đình mình, anh Chiến xin gửi lời cám ơn tới các nhà hảo tâm, báo Dân trí, tập thể Y, Bác sĩ bệnh viện Bỏng Quốc gia. Anh Chiến cho biết sẽ đóng toàn bộ số tiền trên vào viện phí tiếp tục điều trị cho chị Hương. Mong rằng chị Hương sẽ sớm bình phục, sớm được trở về với các con.

Người vợ trẻ bị điện giật khi đi hái mít đã qua cơn nguy kịch - 2
Mong rằng chị Hương sẽ sớm bình phục, sớm được trở về với các con.

Chị Đào Thị Hương trong lần đi hái mít ở vườn nhà hàng xóm, chị bị dòng điện cao thế phóng vào người bỏng hơn 50% cơ thể, sau nhiều  ngày chữa trị tích cực, tính mạng người mẹ trẻ vẫn “ngàn cân treo sợi tóc”.

Để đưa chị Hương ra Hà Nội cấp cứu, người thầy giáo nghèo khó này đã phải cầu cứu vay tiền khắp mọi nơi. Sau nhiều ngày ở Hà Nội, nay trong người anh Chiến không còn đồng nào, mà vợ vẫn đang phải tích cực chữa trị, tốn kém vô cùng. Chiếc điện thoại trong tay người chồng tội nghiệp lúc nào cũng nóng ran, bởi liên tục những cuộc gọi đi để hỏi vay tiền.

Hương Hồng