1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ nghẹn ngào đón nhận tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chồng lúc nguy nan

(Dân trí) - “Giữa lúc bĩ cực không biết lấy gì để cứu chồng, may mắn được các nhà hảo tâm giúp đỡ, chồng em đã được cứu sống. Ơn nghĩa ngày cả gia đình em xin ghi nhớ suốt đời”, chị Hằng nghẹn ngào nói.

Chị Lê Thị Hằng là hoàn cảnh được đăng tải trên báo điện tử Dân trí qua bài viết: “Người vợ nghèo khó nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm dang tay cứu chồng” ngày 9/1/2020.

Bản thân anh Thắng(chồng chị Hằng) vốn mắc bệnh sơ gan và tiểu đường, nên mấy năm vừa qua chị Hằng đã phải chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho chồng.

Người vợ nghẹn ngào đón nhận tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chồng lúc nguy nan - 1
Tụt đường huyết do bệnh tiểu đường, anh Thắng ngã vật ra và bị chấn thương sọ não nặng.

Trong lúc anh Thắng đang bê gạch giúp con gái làm lại cái cổng thì anh bị tụt đường huyết ngã vật ra dẫn đến chấn thương sọ não.

Đưa chồng lên Hà Nội cấp cứu, chị Hằng đem theo được vài triệu trong người thì đã hết từ lâu. Trong khi tính mạng người chồng thì vẫn mong manh như như ngọn đèn trước gió.

2 năm ròng chạy chữa cho chồng khiến gia đình chị khánh kiệt. Nay anh Thắng lại gặp nạn, chạy chữa vô cùng tốn kém, mẹ con chị Hằng không biết phải xoay xở ra sao.

Ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện động viên và gửi quà giúp chị Hằng có kinh phí tiếp tục chạy chữa cho chồng.

Chị Nguyễn Phương Anh, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức vui mừng thông báo với chúng tôi về sức khỏe hiện tại của anh Thắng. “Bệnh nhân Thắng vừa được phẫu thuật ghép hộp sọ ngày hôm qua, tiên lượng khá tốt, các bác sĩ dự tính khoảng 1 tuần sau sẽ được xuất viện về tuyến dưới tiếp tục điều trị phục hồi chức năng”.

Người vợ nghẹn ngào đón nhận tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chồng lúc nguy nan - 2
Người vợ nghẹn ngào đón nhận tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chồng lúc nguy nan - 3
Chị Hằng nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tại phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức

Tại phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức lần này, PV Dân trí trao trực tiếp số tiền 142, 230,000đ của bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh Thắng qua hoạt động nhân ái cho chị Hằng.

Quá bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho mình, chị Hằng bật khóc nói: “Mọi người thương gia đình em nhiều quá, đã giúp cứu sống chồng em, nay lại cho em em món quà lớn thế này. Ơn đức trên, cả gia đình em chẳng bao giờ quên được. Mong rằng chồng em mau chóng khỏe lại để không phụ công của tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ.”

Hương Hồng