1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ "phát điên" vì mất chồng con sẽ được mổ miễn phí

(Dân trí) - Người phụ nữ tận cùng nỗi đau như phát điên sau khi chồng con liên tiếp qua đời, bản thân chị đang phải đối mặt với tử thần vì u tuyến giáp. Chị Tấm sẽ được phẫu thuật miễn phí tại Hà Nội.

Chị Tấm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng và 2 con lần lượt qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến chị “hóa điên” với công việc duy nhất hàng ngày là lang thang ra khu mộ của chồng, con than khóc. Được sự động viên, giúp đỡ của mọi người, chị dần dần trở lại cuộc sống bình thường để tiếp tục lao động, làm chỗ dựa cho 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.

Người phụ nữ phát điên vì mất chồng con sẽ được mổ miễn phí - 1
Chồng chết vì ung thư gan, con trai chết vì ung thư não, con trai nữa chết vì đuối nước... Quá nhiều bi kịch xảy đến với chị Tấm

Cuộc sống khó khăn với số nợ khổng lồ chị đã vay để chạy chữa cho chồng và con dường như vẫn còn chưa đủ đày đọa người phụ nữ khốn khổ này. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chị Tấm được phát hiện bị khối u bướu phải phẫu thuật nhưng đến bữa ăn hàng ngày của 3 mẹ con, chị cũng phải chạy vạy khắp nơi nên không dám mơ đi viện để mổ.

Hàng ngày phải chịu đựng đau đớn bởi khối u phát triển to, chị Tấm chỉ biết cầu trời, khấn phật cho mình sống thêm được ngày nào là hạnh phúc ngày đó để còn được nhìn thấy các con, được lo cho 2 con thơ dại còn lại. 

Người phụ nữ phát điên vì mất chồng con sẽ được mổ miễn phí - 2
Qua bài viết của chị Tấm đăng trên báo điện tử Dân trí, bệnh viện Nội Tiết TW đã liên hệ giúp đỡ tài trợ toàn bộ ca mổ u bướu cho chị Tấm

“Giá như chúng lớn rồi thì dù mẹ có mệnh hệ gì cũng an lòng. Đằng này các cháu vẫn đang đi học, bố và 2 anh đã mất rồi, giờ chỉ còn mình mẹ mà mẹ cũng đi nốt thì không biết 2 đứa nó bấu víu trông cậy vào ai nữa” – Chị Tấm nghẹn ngào chia sẻ với PV báo Dân trí.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị Tấm được đăng tải, phía Bệnh viện Nội Tiết TW đã gọi điện mời chị lên thăm khám và cho biết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cuộc mổ và tiền nằm viện sắp tới của chị.

Theo đó, chị Tấm đã được trực tiếp Ths.BS Phạm Quyết Thắng - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp khám và có kết luận: “Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp chiếu, siêu âm cho kết quả chị Tấm bị bướu đa nhân và u nang tử cung. Về bướu đa nhân thì bệnh nhân sẽ tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Nội Tiết TW, còn u nang tử cùng khả năng sẽ chuyển sang bệnh viện Phụ sản”.

Người phụ nữ phát điên vì mất chồng con sẽ được mổ miễn phí - 3
Khi lên bệnh viện thăm khám, chị Tấm phát hiện có thêm khối u xơ tử cung phải phẫu thuật nữa

Như vậy, theo như kết quả thăm khám, chị Tấm sẽ phải tiến hành 2 cuộc phẫu thuật, mổ u bướu và u nang tử cung chứ không phải là 1 cuộc mổ như dự định ban đầu. Không tránh được tâm trạng hoang mang, sợ hãi, chị Tấm tâm sự:  “Từ ngày anh nhà chị mất, chị không để ý bản thân mình nữa. Hôm nay lên viện khám, chị không nghĩ là chị có thêm khối u nang tử cung cũng cần phải phẫu thuật. Mong rằng, mọi việc diễn ra được suôn sẻ để chị về đi làm nuôi 2 con chị nữa”.

Theo lịch của bệnh viện Nội Tiết TW cho biết, sang tuần sau chị Tấm sẽ nhập viện để tiến hành ca mổ u bướu. Toàn bộ chi phí cuộc mổ phía bệnh viện sẽ hỗ trợ, tiền ăn và đi lại gia đình sẽ chi trả. Cảm động trước tấm lòng của các bác sĩ, chị Tấm xúc động gửi lời cám ơn bệnh viện và báo Dân trí đã là nhịp cầu nối để chị may mắn được tiến hành phẫu thuật. PV báo Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chị Tấm đến độc giả sớm nhất.

Phạm Oanh