Mã số 3537:

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết!

(Dân trí) - Nhập viện không biết tiếng Kinh, vợ chồng Sùng A Giáo, Hầu Thị Sua mang theo con trai Sùng A Dùa làm "phiên dịch". Sau ca phẫu thuật tạm giữ được tính mạng cho người phụ nữ dân tộc H’Mông, nhưng nhà không có tiền họ cứ nằng nặc xin về nhà chờ chết, bác sĩ không nỡ "buông tay" nên phải chạy xin từng bát cơm cho bệnh nhân của mình.

Tình cảnh bi đát kể trên là của chị Hầu Thị Sua (sinh năm 1977, trú tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Hiện chị Sua đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị, người phụ nữ H’Mông xin về nhà để chết.

Nhắc đến chị Sua ai cũng chạnh lòng thương cảm, bác Nguyễn Văn Tuấn (67 tuổi) nằm cùng phòng bệnh với chị Sua, lắc đầu ái ngại cho biết, tôi chưa từng thấy ai đi viện lại khổ như cái nhà chị này.

Hôm đầu tiên ở viện, thấy 2 bố con cứ tần ngần đến quá trưa cũng không đi ăn, hỏi ra mới biết có ít tiền dân bản góp mang đi chữa bệnh cho vợ thì thì trả hết tiền xe, không còn đồng nào.

Bệnh nhân cùng phòng phải chia cơm để 2 bố con ăn. Ngày hôm sau bệnh viện xin được cơm từ thiện cho họ ăn đến nay…bệnh nặng như thế mới đi bệnh viện, nghe nói chỉ chậm 1 tý nữa thôi là không cứu được. 

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 1
Được phẫu thuật lấy ra một phần khối u não, chị Sua tạm thời giữ được tính mạng.
Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 2
Vết sẹo dài trên đầu chị Sua, khiến không ít người phải rùng mình.

Sau ca phẫu thuật cấp cứu, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tính mạng người phụ nữ dân tộc H’Mông vẫn hết sức mong manh, do còn phần lớn khối u trong đầu xâm lấn lên não nên một nửa người bên trái chị Sua đã bị liệt.

Ghé sát chị tôi gặng hỏi, nhưng chị Sua chỉ ứa nước mắt, khẽ lắc đầu. Thì ra cả 2 vợ chồng chị đều không biết tiếng phổ thông, nên đi bệnh viện phải đem theo người con trai Sùng A Dùa để “phiên dịch”.

Cuối cùng dù rất vất vả tôi cũng nghe được câu chuyện bi thương về cuộc đời chị Sua, bằng thứ tiếng Kinh bập bõm của cậu con trai Sùng A Dùa.

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 3
Chăm vợ ở bệnh viện, 2 bố con anh Giáo không một xu dính túi, bệnh viện phải xin cơm từ thiện cho 2 bố con.

Chị Hầu Thị Sua kết hôn với anh Sùng A Giáo khi cả 2 mới 16 tuổi, rồi lần lượt 3 người con ra đời, (Sùng A Hùa (sinh năm 1994), Sùng Thị Lạc (sinh năm 1996), Sùng A Dùa (sinh năm 1999).

Hai đứa con lớn đã lấy vợ, lấy chồng. Sống ở bản làng vùng cao, cũng như bao gia đình khác, gia đình chị Sua chỉ biết phát nương làm rẫy, cuộc sống vốn dĩ vô cùng khó khăn, chật vật…

Dù rất nhiều lần tự dưng đau đầu rồi ngã lăn ra, nhưng chị Sua nhất định không đi khám, phần vì vẫn phải đi làm nương, lại không có tiền, phần vì bệnh viện ở xa.

Hơn 3 tháng trước, cơn đau đầu dữ dội khiến chị ngất xỉu, gia đình mới vay mượn rồi đưa chị đi bệnh viện huyện Bát Xát, (Lào Cai) rồi bệnh viện tỉnh Lào Cai, nằm viện tỉnh được mấy hôm thì hết tiền, gia đình lại xin về.

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 4

Hoàn cảnh đặc biệt của chị Sua, khiến các bệnh nhân trong phòng ai cũng phải ái ngại, xót xa.

Ngày 1/10/2019 chị Sua lại ngất xỉu rồi hôn mê, cả bản xúm vào mỗi người một ít tiền đưa chị ra bệnh viện tỉnh, rồi chuyển thẳng xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Được cấp cứu kịp thời, chị Sua đã tạm giữ được tính mạng. Sau hội chẩn, ca phẫu thuật não được tiến hành vào ngày 3/10.

Bác sĩ Phạm Tiến Chung - PGĐ Trung tâm Ung bướu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: “bệnh nhân Hầu Thị Sua nhập viện trong tình trạng rất nặng, đã hôn mê. Khối u trong não quá lớn phải phẫu thuật gấp nhưng mới lấy được 1 phần khối u. Bệnh nhân được kết luận là bị u tế bào thần kinh đệm ác tính giai đoạn muộn. Bệnh nhân hiện đang điều trị tích cực kết hợp hóa xạ trị.

Ngoài danh mục thuốc trong BHYT, bệnh nhân phải sử dụng thêm thuốc Temozolomide (đây là loại thuốc chưa có trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh viện tuyến tỉnh) và một số thuốc ngoài khác, chi phí cần tới hơn 20 triệu/ tháng.

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 5
Để duy trì được mạng sống, chị Sua phải được điều trị một cách tích cực lâu dài và vô cùng tốn kém.

Bệnh nhân quá khó khăn, đến tiền ăn cũng không có, nên chúng tôi phải vận động quyên góp mới mua được một lọ để bệnh nhân sử dụng. Hiện bệnh viện cũng chưa biết tìm nguồn tiền nào, để có thể tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân.

Chúng tôi đã có chỉ định và động viên, để bệnh nhân chuyển lên tuyến trên điều trị tiếp, để được hưởng BHYT 50% cho thuốc Temozolomide. Nhưng gia đình bệnh nhân nhất quyết không chuyển tuyển mà lại nằng nặc đòi về. Tình trạng chị Sua hiện tại, nếu về nhà chắc chắn sẽ không qua khỏi”.   

Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết! - 6

Trong khi gia đình quá khó khăn, anh Giáo cứ nằng nặc đòi đưa vợ về để được chết ở nhà.

"Chúng tôi ra sức động viên, thuyết phục gia đình mới đồng ý ở lại tiếp tục điều trị. Tình trạng chị Sua hiện tại, nếu về nhà chắc chắn sẽ không qua khỏi.”, Bác sĩ Chung cho biết

"Chúng tôi ra sức động viên, thuyết phục gia đình mới đồng ý ở lại tiếp tục điều trị. Tình trạng chị Sua hiện tại nếu về nhà chắc chắn sẽ không qua khỏi”, Bác sĩ Chung cho biết.

 Chị Sua vẫn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh bệnh. Lộn hết tất cả các túi cũng chẳng còn đồng lẻ nào, 2 bố con anh Giáo chỉ biết trân trối nhìn nhau. Sau đấy, không hiểu anh Giáo nói gì với con trai, mà nước mắt Dùa tứa ra… Quay sang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, Dùa mếu máo: “Bố cháu bảo, hết tiền lâu rồi, mai phải đưa mẹ mày về thôi, con ạ!”.                                               

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3537: Hầu Thị Sua, thôn Ngải Thầu Thượng, xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đt: 0834367134 (số của Sùng A Dùa con trai chị Sua)

Hiện chị Sua đang điều trị tại Đơn vị xạ trị, Trung tâm Ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 625 4118.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng