1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3653:

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con

(Dân trí) - Chứng kiến nhiều gia đình tận cùng nỗi đau nhưng có lẽ không ai khổ hơn chị Hảo. Cả gia đình chị như đang đánh đu với tử thần, cậu con trai bỗng dưng mang bệnh "hiểm" tim, phổi như hỏng hết...

Những mảnh đời bệnh tật trong một gia đình

Đã gặp và chứng kiến nhiều số phận con người ở tận cùng của mọi sự khổ đau, nhưng đến khi tiếp nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp của gia đình chị Đoàn Thị Hảo (Đội 1, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), với những nỗi đau, sự thống khổ chất chồng, có lẽ sẽ khiến nhiều người rùng mình. Một gia đình có 4 người thì có đến 3 người đang ở cận kề cái chết cùng 1 bé gái 9 tuổi bị tự kỉ và câm điếc bẩm sinh.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 1
Chị Hảo là trụ cột trong gia đình được phát hiện bị ung thư đại tràng tháng 8/2019

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai cũng phải thốt lên rằng: “Đây là một trường hợp đặc biệt mà chưa bao giờ chúng tôi gặp gia đình nào mà lại có quá nhiều nỗi đau đến thế".

Chị Hằng cho biết, chị Hảo bị ung thư đại tràng đã phẫu thuật và hiện đang điều trị hóa chất tại khoa Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai. Mấy hôm trước chị có đưa con trai sang khoa Tim mạch để khám nhưng vì bệnh tình quá phức tạp nên cháu đã được chuyển sang bệnh viện Việt Đức.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 2

Những mảnh đời bất hạnh trong một gia đình.

Chúng tôi tìm về quê chị Hảo, ngôi nhà của chị rộng chừng 10 mét vuông, bé như bao diêm xen giữa những ngôi nhà khang trang. Trên chiếc giường ọp ẹp, sắp gãy, cậu bé Hà Gia Huy đôi mắt nhắm nghiền, đầu nghẹo sang hẳn một bên, đang ra sức lấy hơi để thở.

Khẽ vuốt từ sống lưng xuống cho con, chị Hảo hoảng hốt, sợ hãi với hai hàng nước mắt ướt nhèm: “Cố một chút nữa con ơi! Con sẽ sống mà, con đừng chết, đừng bỏ bố mẹ mà đi”.

Thấy mẹ khóc, bé gái Hà Thanh Nhàn (9 tuổi) ngồi bên cạnh cũng khóc theo rồi cuống quýt lấy tay áo của mình lau nước mắt cho mẹ.

Ở góc nhà, anh Hà Văn Nam, chồng chị Hảo đang ngồi dựa tường tỏ rõ sự mệt mỏi do vừa mới đi chạy thận về nhưng nhà không có chỗ đặt lưng. Anh ngồi lặng lẽ như người vô hồn và giấu đi những giọt nước mắt.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 3
Con gái 9 tuổi Hà Thanh Nhàn bị câm điếc và tự kỉ

“Anh nhà em còn bị điếc nặng lắm nên anh chị hỏi gì phải đến cạnh và nói to chứ không là không biết gì đâu”, chị Hảo tâm sự, chồng chị phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ năm 2016, giờ cứ cầm cự bằng việc đi chạy thận 1 tuần 3 lần.

Đến năm 2019, chị phát hiện bị ung thư đại tràng phải phẫu thuật, rồi chuyển sang uống hóa chất khô. Cháu Nhàn từ khi sinh ra bị tử kỉ và câm điếc bẩm sinh nên cháu không tự phục vụ mình được.

Chị Hảo nghẹn ngào, cả nhà đã bệnh tật rồi nên bao nhiêu hi vọng về sức khoẻ dồn cả vào cháu Huy, nhưng nào ngờ…chính Huy là người đang bị bệnh tật hành hạ nặng nhất và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 4
Bé Nhàn lau nước mắt cho mẹ khiến chúng tôi vô cùng xúc động

Căn bệnh "kì quái" khiến cậu bé bị bỗng dưng mất phổi

Theo đánh giá của Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, lồng ngực, bệnh viện Việt Đức về tình trạng bệnh tật của Huy: “Bệnh nhân Hà Gia Huy được xác định bị bệnh cửa sổ phế chủ, cửa chủ phế tức là không có lỗ thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Bệnh này nếu phát hiện ra thì phải mổ từ khi chưa đến 1 tuổi mới sống được, nhưng giờ mới phát hiện ra mà cháu lớn rồi, máu từ tim sang phổi nhiều quá nên phổi đã hỏng hoàn toàn.

PGS. Nguyễn Hữu Ước cho biết phổi của bé Huy đã hỏng hoàn toàn

Theo Giáo sư Ước, tình trạng bệnh của Huy không thể sửa chữa quả tim được nữa, nếu sửa tim thì phải ghép phổi. Và có 2 khả năng xảy ra: Thăm dò, đánh giá, quả tim có giữ được không, nếu giữ được thì sửa tim, ghép phổi.

Nếu không giữ được thì phải ghép cả tim và phổi. Vì vậy mà vấn đề đặt ra với cháu bé không còn là tim nữa mà là phổi mà ghép phổi là phẫu thuật rất khó với tiên lượng dè dặt”.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 5
Cậu bé Hà Gia Huy được xác định phổi đã hỏng hoàn toàn

Ngoài ra bác sĩ cũng cho biết chi phí cho ca ghép tạng của cậu bé sẽ mất từ 1,2 đến 1,5 tỉ đồng, cùng với việc hồi sức, chăm sóc chặt chẽ sau khi phẫu thuật.

Với điều kiện hoàn cảnh gia đình khi cả bố và mẹ đều đứng ở cửa tử như vậy thì ca mổ của Huy đến thời điểm hiện tại sẽ không được diễn ra.

Biết được tình hình của con nên chị Hảo gần như chết điếng. Ôm con trở về nhà, trong đầu chị chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, đó là cả gia đình sống được bên nhau ngày nào thì biết ngày đó bởi mọi cánh cửa  sự sống gần như đã đóng chặt lại.

Tài sản duy nhất của chị là căn nhà này nhưng cũng không ái dám mua vì sợ “vía” chẳng lành. Mà nếu có bán được, chị ước tính sẽ có trong tay khoảng 100 triệu đồng, số tiền còn lại cho ca mổ chị không biết lấy ở đâu ra.

Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu con - 6
Tính mạng của Huy đang được tính bằng giờ, bằng phút

Ông trời bắt tội cả nhà chết thì phải chịu thôi em ạ! Chị Hảo nói vẻ đầy bất lực. Chị khóc như thể lần cuối gặp chúng tôi. Còn cậu bé Huy thì cuộc sống gấp gáp đang được tính bằng ngày. Mong sao chúng tôi còn có thể gặp lại được em... 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3653: Chị Đoàn Thị Hảo

Địa chỉ: Đội 1, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0976.995.826

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh