Người mẹ đơn thân khốn khổ hạnh phúc đón nhận "Ngôi nhà Nhân ái"

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Đào Thị Huế, bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã chung tay xây dựng tặng gia đình chị "Ngôi nhà Nhân ái".

Ngày 7/11, gia đình chị Đào Thị Huế (41 tuổi, trú ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), đã được UBND xã Đông Lỗ và Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa chung tay tiến hành khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái", do bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm ủng hộ.

"Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng gia đình chị Huế rộng chừng 70m2, dạng nhà cấp 4, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí dự trù khoảng 150 triệu đồng. Số tiền xây dựng căn nhà được trích ra từ số tiền gần 600 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ. 

Người mẹ đơn thân khốn khổ hạnh phúc đón nhận Ngôi nhà Nhân ái - 1

Anh Nguyễn Văn Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa thay mặt trao tặng số tiền gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Huế (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cung cấp).

Tại buổi lễ khởi công, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 29.089.000 đồng tới gia đình chị Huế. Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Huế thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trước đó ngày 18/9, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 262.479.500 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình chị Huế. Chị Huế cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại gia đình, chị nhận được hơn 270 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chị Huế được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ  gần 600 triệu đồng.

Người mẹ đơn thân khốn khổ hạnh phúc đón nhận Ngôi nhà Nhân ái - 2

Trước đó ngày 18/9, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện chính quyền địa phương đã thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình chị Đào Thị Huế số tiền: 262.479.500 đồng (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cung cấp).

Anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cho biết, bản thân anh cùng lãnh đạo địa phương, bà con trong huyện, rất xúc động và trân trọng trước tấm lòng bạn đọc Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ gia đình chị Huế.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, anh Trung xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mong rằng thời gian tới, bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Anh Trung chia sẻ thêm, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ sẽ chung tay, góp sức cùng gia đình để "Ngôi nhà Nhân ái" của gia đình chị Huế sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm nhất và đúng theo ý nguyện của gia đình và các nhà hảo tâm.

Người mẹ đơn thân khốn khổ hạnh phúc đón nhận Ngôi nhà Nhân ái - 3

"Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng gia đình chị Huế rộng chừng 70m2, dạng nhà cấp 4, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí dự trù khoảng 150 triệu đồng (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cung cấp).

Như đã đưa tin trước đó, gia đình chị Huế có hoàn cảnh éo le khi chị là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Không may hai con chị Huế là cháu Đào Minh Ánh (13 tuổi) mắc ung thư máu, và Đào Quang Đô (9 tuổi) bị tan máu bẩm sinh nên khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều năm qua gia đình chị là hộ nghèo, ba mẹ con không có nhà, hiện đang ở nhờ người thân.

Hoàn cảnh éo le, nhiều ngày các con kêu đau mà chị Huế bất lực vì số tiền từ làm thuê, gánh rau không đủ chạy chữa, thuốc thang trong khi bệnh hiểm nghèo của hai cháu cần được chữa trị liên tục.