Mã số 3427:

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để "con xin" gánh nợ!

(Dân trí) - Bị tật nguyền từ nhỏ, tuổi xuân chị Liên trôi đi không một chàng trai nào dám ngỏ lời. Chị đánh liều "xin" đứa con để làm chỗ dựa tinh thần tuổi già. Năm 2017, chị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng không dám đi viện. Chị bảo, cháu sinh ra đã thiệt thòi không muốn nó phải gánh thêm nợ!.

Hay tin chị tiếp tục một đợt điều trị, một trưa cuối tháng 7 trời oi ả chúng tôi tìm đến Trung tâm Ung bướu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, (chị Liên, 52 tuổi, quê ở Hà Giang đã nằm chữa trị từ cuối năm 2017). 

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 1

  Bị dị tật chân bẩm sinh, đầu năm 2017 chị Liên lại phát hiện mắc Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Ở cái tuổi 15 “ăn chưa no, lo chưa tới” mà cô bé Lê Thị Trà Giang đã phải dìu mẹ khắp các bệnh viện vì đôi chân của chị không thể đi lại từ do căn bệnh ung thư đã di căn xương, não. Mọi việc chăm sóc người mẹ liệt nhiều lúc khiến Giang thật vất vả. Nhìn cảnh Giang chật vật, lóng ngóng mà chúng tôi không khỏi ái ngại, xót xa.

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 2
Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 3
Đôi chân dị tật bẩm sinh giờ đã liệt hoàn toàn

Sau khi uống một chút nước bằng ống hút, chị Liên nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình. Sinh ra chị Liên đã bị dị tật chân trái, nên đi lại hết sức khó khăn. Cả tuổi thanh xuân của chị cũng vì thế mà trôi theo dòng thời gian, không mấy ai dám hỏi ngỏ lời với chị.

Đến năm gần 40 tuổi chị đánh liều “kiếm” cho mình 1 đứa con, những mong có chỗ trông cậy lúc về già. Năm 2004 bé Trà Giang ra đời, mọi người đùm rúm làm cho chị một căn nhà nhỏ. Sắm một cái máy khâu cũ để ngày ngày chị làm công việc may vá, và sửa quần áo thuê, cứ thế 2 mẹ con rau cháo nuôi nhau…

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 4
Hiện căn bệnh đã di căn xương, và di căn não khiến chị Liên liệt hoàn toàn.

Tai họa giáng xuống 2 mẹ con vào đầu năm 2017, lúc bấy giờ chị thấy đau lưng phía sườn trái, cứ nghĩ do ngồi may nhiều nên chị Liên mặc kệ cho sức khoẻ mình.

Đến khi chị đau quá không chịu nổi, chị mới đi bệnh viện huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Sau một thời gian châm cứu không khỏi mà lại đau hơn, chị lại chuyển lên viện tỉnh Hà Giang, sau khi chụp chiếu, thì các bác sĩ chuyển chị đi viện K1 (Hà Nội). Ở K1 sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết chị mắc Ung thư phổi giai đoạn 4.

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 5
Lo sợ sẽ để lại gánh nợ cho đứa con gái duy nhất, đã một lần chị Liên từ chối chữa trị, về nhà cầm cự mạng sống bằng thuốc nam.

 Biết căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, chị Liên đau đớn và chấp nhận số phận, bỏ mặc để căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.

Chị bảo, "cuộc đời chị coi như chấm dứt và không muốn để đứa con gái duy nhất phải mang nợ, bởi từ khi sinh ra Giang đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho đến giờ Giang vẫn còn chưa biết người cha mình là ai!?".  

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 6
Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 7
Về nhà một thời gian ngắn, căn bệnh bộc phát khiến chị suýt mất mạng, được mọi người động viên, rồi cho vay tiền chị Liên đồng ý tiếp tục chữa trị.

Thế rồi, chị Liên trở về nhà với cái "án tử" và chỉ cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc nam. Đến khi căn bệnh bộc phát, khiến chị đau đớn tưởng chết, mọi người phải đưa đi viện cấp cứu ngay trong đêm. Biết hoàn cảnh chị nghèo khó, anh em họ hàng rồi những người hàng xóm xúm vào động viên, mỗi người cho vay một ít tiền để đi viện cầm cự mạng sống tại Trung tâm ung bướu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ cuối năm 2017 đến nay.

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 8
Từ cuối năm 2017, chị Liên chữa trị tại Trung tâm ung bướu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Nghe người mẹ tâm sự về quãng đời bất hạnh của mình để có Giang ngày hôm nay, cô bé như tủi hờn khóc nức nở đến lạc cả giọng.

Các đây 2 năm (năm 2017), nghe tin mẹ bị bệnh ung thư, Giang đã xin thôi học để bớt đi khoản chi phí cũng như dành thời gian đi chăm mẹ.

Giang kể, "nhưng mẹ cháu nhất quyết không cho cháu bỏ học, mẹ cháu bảo nếu cháu mà bỏ học, mẹ cháu sẽ chết luôn. Cháu sợ mẹ cháu chết lắm! Sau hè cháu đi học thì ai sẽ chăm mẹ cháu, lại còn học phí nữa...”.

Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 9
Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 10
Ròng rã hơn 2 năm trời “bệnh viện là nhà”, chị Liên đã lâm vào cảnh “sức cùng lực kiệt”. Ở viện, 2 mẹ con thường phải ăn chung một suất cơm.
Người mẹ đơn thân chấp nhận cái chết, nhất quyết không để con xin gánh nợ! - 11
Đã thi đỗ vào lớp 10, nhưng Trà Giang đang xin bỏ học để chăm nuôi mẹ

Nói về bệnh nhân đặc biệt của viện mình, bác sĩ Phạm Tiến Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân Liên mắc ung thư phổi giai đoạn 4, đã di căn xương và di căn não. Hiện tại chị Liên đang được tái khám và điều trị 1 lần/tháng và duy trì thuốc điều trị nhắm trúng đích thế hệ 3, ngày 1 viên.

Do tại tuyến tỉnh thuốc điều trị nhắm trúng đích thế hệ 3 chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả, nên chi phí nguyên tiền thuốc này là 9 triệu/tháng, cộng thêm việc bệnh nhân ở tận Hà Giang, việc đi lại, ăn ở sẽ rất tốn kém.

"Qua quá trình gần 2 năm điều trị cho bệnh nhân, biết được hoàn cảnh khó khăn và vô cùng éo le của chị, nên các y bác sĩ ở bệnh viện ai nấy đều thương cảm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chị chữa bệnh. Tuy nhiên, do chi phí quá lớn như vậy nên chúng tôi cũng tha thiết mong các bạn đọc giúp đỡ cho chị Liên”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3427: Chị Vũ Thị Liên, tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hiện chị Liên đang điều trị tại trung tâm Ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0357310843 số của cháu Giang (con gái chị Liên)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng