Người mẹ có con trai quên mình cứu bạn nghẹn ngào nhận quà bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Ngày 15/6, PV Dân trí cùng thầy cô giáo trường Tiểu học Yên Phú (Ninh Bình) đến trao số tiền 21.090.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ chị Phạm Thị Hiên – người mẹ có con trai quên mình cứu bạn.

Căn nhà nhỏ trú nắng mưa của mẹ con chị Hiên ở phố Cổ Đà, (thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình) vốn xập xệ, cũ nát càng trở nên tồi tàn, rệu rạo hơn sau những cơn mưa rào như trút nước vào những ngày hè. Chỗ nào trong nhà cũng bị dột khiến chị Hiên và cô con gái có những đêm không ngủ, tìm cách để tránh nước mưa.

Người mẹ có con trai quên mình cứu bạn nghẹn ngào nhận quà bạn đọc Dân trí - 1

Chị Hiên đau đớn khôn nguôi kể từ khi mất đi đứa con trai duy nhất.

Đến thăm và trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con chị Hiên, PV Dân trí cùng thầy cô giáo trường Tiểu học Yên Phú cùng vào thắp nén hương thơm tưởng nhớ cậu học sinh dũng cảm Lê Trọng Chiều đã quên mình cứu bạn. Thật cám cảnh khi chúng tôi chứng kiến, bàn thờ của Chiều và bố vẫn phải để ở nơi góc nhà, sau cơn mưa nước dưới nền đọng lại từng vũng lớn, đứng bên trong mà nhìn thấu cả bầu trời. 

Em Chiều đi xa mãi đã 15 ngày, đó cũng là những ngày tháng đau đớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ nghèo có cuộc đời bất hạnh Phạm Thị Hiên. Vốn đã chịu quá nhiều nỗi đau thương, mất mát, khổ cực trong cuộc sống, Chiều mất đi càng làm chị Hiên thêm đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Trong người vốn có biết bao thứ bệnh tật hành hạ nhưng thời gian qua chị cố gắng dồn nén trong lòng để lo cho chồng con, giờ mất đi đứa con trai duy nhất làm chị thêm gục ngã.

Người mẹ có con trai quên mình cứu bạn nghẹn ngào nhận quà bạn đọc Dân trí - 2

Phóng viên cùng thầy Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Phú trao tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho chị Hiên.

Nửa tháng trời chị Hiên chẳng đoái hoài gì đến cơm nước. Thân hình vốn gầy gò ốm yếu của chị càng trở nên tiều tụy, xanh xao, như chẳng còn chút sức sống mà vẫn phải bước tiếp quãng đời còn lại. Mỗi lúc nhắc đến Chiều, lòng chị đau quặn, nước mắt trào ra… khiến chúng tôi không sao cầm được lòng. 

Cố nén lại nỗi lòng, chị Hiên tâm sự, từ hôm Chiều mất đến giờ gia đình cũng được sự quan tâm rất nhiều từ bà con hàng xóm, chính quyền các cấp, thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trường Tiểu học Yên Phú. Mọi người đã thay nhau đến chia sẻ nỗi mất mát đau thương với gia đình, động viên, tặng quà giúp đỡ cho mẹ con chị.

Người mẹ có con trai quên mình cứu bạn nghẹn ngào nhận quà bạn đọc Dân trí - 3

Chị Hiên nghẹn ngào nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đặc biệt, sau khi báo Dân trí đăng bài về tấm gương của cậu học trò dũng cảm Lê Trọng Chiều cũng như hoàn cảnh của mẹ con chị, nhiều bạn đọc trên khắp cả nước đã gọi điện đến hỏi thăm chia buồn, động viên và giúp đỡ ít nhiều cho gia đình chị.

Những lời hỏi han thân tình, động viên về tinh thân, hay những món quà dù lớn, dù nhỏ cũng đã an ủi giúp chị vơi bớt đi phần nào nỗi đau và khó khăn. Bởi chị biết rằng, đứa con trai duy nhất của mình dù đi xa mãi nhưng tấm lòng thơm thảo của con dành cho mẹ, giúp người em nhỏ cùng xóm thoát khỏi cái chết còn được mọi người lưu luyến, nhớ thương mãi. 

Sau khi biết được gia cảnh của chị Hiên qua bài viết “Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn”, trong tuần 1 tháng 6, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ mẹ con chị Hiên số tiền 21.090.000 đồng và đã được PV Dân trí nhanh chóng cùng với nhà trường nơi em Chiều theo học đã về trao tận tay chị Hiên số tiền này.

Người mẹ có con trai quên mình cứu bạn nghẹn ngào nhận quà bạn đọc Dân trí - 4

Trước đó, các thầy cô giáo, học sinh trường Tiểu học Yên Phú đã ủng hộ giúp đỡ gia đình chị Hiên số tiền hơn 22 triệu đồng. Nhiều tổ chức cá nhân cũng đã quyên góp giúp đỡ gia cảnh người phụ nữ nghèo có con trai quên mình cứu bạn.

Thông qua báo Dân trí, chị Hiên gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành cho mẹ con chị sự an ủi, động viên, chia sẻ kịp thời.

Chị Hiên tâm sự, sẽ cố gắng sống khỏe để hoàn thiện tâm nguyện của Chiều là xây xong căn nhà mà em luôn mơ ước có được để bố mẹ, em cùng chị được sống yên ổn, mưa không còn đến mặt, nắng không còn đến đầu. Giờ đây khi Chiều mất đi, căn nhà cũng làm nơi để di ảnh của Chiều cùng bố cho được khang trang sạch sẽ hơn. 

Chia tay người phụ nữ bất hạnh, chúng tôi mãi không sao quên được trong căn nhà nhỏ cũ nát, có chị Hiên và đứa con gái hàng ngày nương tựa vào nhau để sống tiếp quãng đời còn lại. 

Thái Bá