1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ bị vi trùng phá hủy tim đã vĩnh viễn ra đi

(Dân trí) - Khi bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa thì bệnh của chị Vân trở nặng, người mẹ khốn khổ đã vĩnh viễn ra đi. Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ hỗ trợ chi phí phẫu thuật, nhưng khi cơ hội được mổ mở ra thì sự sống của bệnh nhân vội khép lại.


Người mẹ khốn khổ vội ra đi khi cơ hội được phẫu thuật đang mở ra

Người mẹ khốn khổ vội ra đi khi cơ hội được phẫu thuật đang mở ra

Ngày 20/12, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân Đỗ Thị Vân, nhân vật trong bài viết: “Đau đớn vì mất con, trái tim người mẹ bị vi trùng phá hủy” không qua được nguy kịch. Hiện gia đình đã đưa thi thể người quá cố về lo hậu sự.

Trao đổi qua điện thoại, em Phan Thanh Thành (con trai bệnh nhân) nghẹn ngào: “Sức khỏe của mẹ em quá suy kiệt, ngoài bệnh tim mẹ em còn mắc nhiều chứng bệnh nan y. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa và tạo mọi điều kiện cho gia đình trong suốt thời gian mẹ nằm viện, nhưng do bệnh quá nặng nên mẹ không qua được”.

Cũng theo thông tin từ Thanh Thành, sau khi Dân trí đăng bài viết về gia cảnh khốn khó của gia đình em, nhiều bạn đọc đã đến thăm hỏi, trực tiếp hỗ trợ, những người ở xa cũng gọi điện động viên tinh thần và giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật. Tuy nhiên, khi cơ hội bước vào cuộc mổ mở ra thì sự sống của người mẹ vội khép lại.

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn lại rơi vào khánh kiệt vì bệnh tật, sau khi người mẹ qua đời, bà con lối xóm đang chung tay hỗ trợ tiễn chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, thay mặt gia đình Thanh Thành bùi ngùi: “Trước khi mất, mẹ em đã có những ngày rất lạc quan bởi tình thương yêu của cả cộng đồng. Gia đình em xin cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của Bệnh viện Chợ Rẫy, sự giúp đỡ của báo Dân trí và tất cả các mạnh thường quân”.

Vân Sơn