1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3714:

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư

(Dân trí) - Con trai mắc bệnh ung thư máu, người mẹ nghèo đi làm đủ nghề để mưu sinh như bán vé số dạo, giúp việc nhà, làm phụ hồ để kiếm dăm mười triệu bạc đưa con đi bệnh viện nhưng vẫn không có.

Cậu bé theo mẹ bán vé số bị tai nạn phát hiện bệnh ung thư máu

Mấy ngày qua, bà Trương Thị Mỹ Dung (56 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phải bỏ hết công việc nhà mà lặn lội đến nhà trọ của con gái để phụ chăm sóc cho đứa cháu ngoại là bé Lương Gia Kiệt (7 tuổi), đang mắc trong người căn bệnh ung thư máu quái ác.

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư - 1
Thời điểm hóa trị, tóc bé Kiệt dần rụng hết.

Bà Dung cho biết, khi Kiệt vừa chào đời cũng là lúc mẹ Kiệt là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (36 tuổi) ly hôn với chồng. Kể từ đó, người cha bỏ đi biền biệt mà chưa một lần quay lại thăm con trai.

Do nghèo khó, không có đất ở nên mẹ con Thắm đành dắt díu nhau đến Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thuê nhà trọ để tiện việc kiếm cơm. Tuổi thơ của Kiệt là mỗi ngày phải cùng mẹ ngược xuôi khắp nơi để bán vé số dạo.

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư - 2
Bà Trương Thị Mỹ Dung (bà ngoại bé Kiệt) cho biết, do dịch bệnh nên thất nghiệp, từ nhiều ngày qua bà đã sang chăm sóc cho Kiệt để mẹ cháu đi làm phụ hồ

Khoảng đầu năm 2019, trong một lần đi bán vé số cùng mẹ, Kiệt chơi đùa với bọn trẻ cùng lứa và không may bị ghế đá đè gãy các ngón chân ở bàn chân phải. Vụ tai nạn khiến Kiệt phải nhập viện điều trị suốt nhiều tháng liền. Số tiền ít ỏi từ việc bán vé số dạo mà chị Thắm dành dụm cũng đội nón ra đi. Từ khi Kiệt gặp nạn đã khiến cuộc sống của mẹ con chị Thắm vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Do thấy sức khỏe của Kiệt có biểu hiện bất thường, chị Thắm đưa con đi xét nghiệm thì bàng hoàng phát hiện con bị ung thư hệ tạo huyết. Căn bệnh hiểm nghèo của Kiệt khiến chị Thắm như ngã quỵ. Cố nén nỗi đau, chị Thắm tức tốc chạy vay mượn tiền của những người thân quen rồi khăn gối đưa Kiệt lên TP. HCM cứu chữa.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con ung thư chờ chết

Chị Thắm kể, do không tiền nên từ những ngày đầu tại Bệnh viện Ung bướu, chị phải xin cơm từ thiện. Còn Kiệt thì luôn tỏ ra mệt mõi trong đau đớn khi cơ thể bắt đầu lở loét, tóc cũng dần rụng hết sau lần hóa trị. Khi đó, suốt ngày Kiệt chỉ nằm im một chỗ, không chịu ăn uống khiến chị Thắm càng thêm lo lắng, có lúc nghĩ rằng con trai khó qua khỏi.

Ước được khỏe mạnh để bán vé số nuôi mẹ

Kể đến đây, giọng chị Thắm bỗng chùng lại, đôi mắt bà ướt lệ. Cố quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, chị Thắm trải lòng mình.

Gần 10 năm trước, chị lập gia đình với người thanh niên cùng huyện. Vợ chồng chị có với nhau hai người con chung, con lớn được 9 tuổi, còn con nhỏ là Kiệt. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc khi gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ nhưng người chồng lại không chí thú làm ăn, dẫn đến bất đồng trong cuộc sống nên chị Thắm đã nộp đơn đến tòa án xin ly hôn.

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư - 3
Từ khi mắc bệnh ung thư quái ác, bé Kiệt suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà trọ chơi một mình

Sau khi ly hôn, người mẹ đơn thân phải một mình bươn chải, tảo tần làm thuê nuôi hai con trẻ, từ việc bán vé số dạo, giúp việc nhà hay phụ hồ thì chị Thắm cũng làm tất tần tật. Như cảm nhận được nỗi cơ cực, vất vả của mẹ, anh em Kiệt rất ngoan và chú tâm trong học tập. Ngoài ra, sau giờ học ở trường, anh em Kiệt còn phụ mẹ đi bán vé số dạo mưu sinh.

“Nếu như trước kia, mỗi ngày bán vé số, tôi cũng kiếm được hơn 100.000 đồng, trừ 40.000 đồng tiền bỏ ống heo để trả tiền thuê phòng trọ thì mẹ con cũng còn tiền mua gạo sinh sống. Do dịch bệnh nên tôi thất nghiệp từ nhiều ngày liền, tiền cũng không còn, trong khi bệnh tình của Kiệt thì cần phải tiếp tục được điều trị, không biết những ngày sắp tới, mẹ con tôi sẽ sống ra sao”, chị Thắm lo lắng.

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư - 4
Giấy xác nhận bé Kiệt bệnh ung thư máu và vẫn đang điều trị

Chị Thắm buồn rầu cho biết: Đã sắp đến ngày Kiệt phải tái khám điều trị, phải xét nghiệm như chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu,… mà không biết chạy đâu ra 20 triệu đồng khi tất cả mọi người thân trong gia đình đều nghèo khó. Thấu hiểu nỗi lo lắng đè nặng trên đôi vai người mẹ, Kiệt lí nhí nói: “Con mong con được chữa hết bệnh để đi bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ,…”. Nghe Kiệt nói, chị Thắm chỉ biết ôm chặt con trẻ vào lòng rồi khóc trong sự bất lực.

Cuộc trò chuyện với PV phải tạm dừng giữa chừng khi Kiệt lên cơn đau đớn nên đành chia tay nhưng ánh mắt của Kiệt cứ hướng về phía tôi như muốn tìm kiếm một phép màu của lòng nhân ái, để em có được cơ hội được tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo, giành lại sự sống mà em đang sợ tuột mất lúc nào không hay.

Người mẹ bán vé số ứa lệ ôm nỗi đau tuyệt vọng nhìn con ung thư - 5
Đang đi làm phụ hồ, bệnh của Kiệt trở nặng nên chị Thắm bỏ việc về với con

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Nguyễn Trung Dân, Phó Chủ tịch HĐND Phường 8, TP. Vĩnh Long xác nhận, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm và con trai Lương Gia Kiệt, 7 tuổi, bệnh ung thư máu đang tạm trú tại địa phương.

Chị Thắm có gia cảnh khó khăn, trong khi con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ của quý báo và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để cháu có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, cũng như gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3714: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ bé Kiệt).

Địa chỉ nhà trọ: 5/14 Phan Văn Đáng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại: 0772161350

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Quốc An