1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng

(Dân trí) - Đang là trụ cột gia đình, anh Trần Văn Cường phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vay mượn khắp nơi, anh cũng chỉ có thể cầm cự ở bệnh viện được 20 ngày. Cảm thương cho số phận của anh, nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ anh số tiền gần 131 triệu đồng.

>> Lời khẩn cầu của người cha ung thư: "Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi!"

Đang là trụ cột gia đình, anh Trần Văn Cường được phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cố hết sức, người vợ vay được hơn trăm triệu cũng chỉ đủ cho chồng được điều trị 3 tuần tại bệnh viện sau khi phát hiện ung thư.

Nghĩ đến khoản nợ khổng lồ hàng trăm triệu mà người vợ một nách 3 con nhỏ đang phải gánh chịu, anh đành phải xin về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 1
Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 2
Anh Cường mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khẩn cầu xin hộp sữa cho 3 đứa con thơ dại

Căn nhà cũ nát nằm trơ vơ trên sườn đồi khô cằn mà gia đình anh Cường đang ở, được mua lại của một người hàng xóm từ hơn10 năm trước, nay vẫn còn mắc nợ. 3 đứa con thơ dại lần lượt ra đời khiến gánh nặng cơm áo càng đè nặng lên vai của đôi vợ chồng nghèo khó.

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 3
Bé Mạnh sinh non lại trong cảnh túng thiếu, khát sữa nên hay ốm đau
Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 4
Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 5
Căn bệnh ngoàn da đã lan rộng nhưng gia đình nghèo khó chưa thể cho bé đi thăm khám

Bé út Trần Duy Mạnh do sinh thiếu tháng nên bé yếu ớt, và hay quấy khóc. Mới được tháng tuổi đã không còn đủ sữa mẹ, từ tháng trước khắp mặt và người cháu nổi nhiều đốm lang trắng, nên cháu quấy khóc nhiều hơn.

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 6
Nhờ các bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé đã được đến viện điều trị, căn bệnh ngoài da đã đỡ rất nhiều

Ôm con trong lòng chị Mẫn chia sẻ với chúng tôi: “Sáng hôm bài báo lên, có bác gọi điện bảo là đọc tin trên báo và bảo em mang cháu xuống Hà Nội khám ngay, cứ vay tiền đi xuống rồi bác mang tiền ra cho, em cũng đành liều bế cháu xuống luôn vì hôm đó cháu sốt cao quá.

Vậy là 2 mẹ con phải nằm viện 10 ngày liền, cháu bị viêm phổi và bệnh ngoài da. Chữa hết đợt viêm phổi thì bác sĩ cho thuốc bôi, đến giờ bệnh ngoài da của cháu cũng đã đỡ nhiều”.

Bao năm qua cả gia đình sống trong khó khăn cực khổ, nay lúc cùng quẫn nhất được mọi người chia sẻ cứu giúp như này, em không biết làm gì để đền đáp ân tình của mọi người đã dành cho gia đình em.

Thú thực lúc trước em đã bi quan, rồi nghĩ quẩn, nhờ tình yêu thương của mọi người, em giờ đã thông suốt. em phải sống để lo cho các con em. Chị Mẫn rưng rưng nước mắt nói.

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 7
anh Cường cùng vợ con nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Trong lần về thăm này, PV báo điện tử Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Cường chị Mẫn số tiền 130.990.000 đồng, theo danh sách kết chuyển tuần 4/6 và 1,2/7 qua báo điện tử Dân trí. Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, chị Mẫn bật khóc, nghẹn ngào gửi lời cám ơn tới báo Dân trí cùng các bạn đọc.

Người đàn ông ung thư cầu cứu hộp sữa cho con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 130 triệu đồng - 8

"Giờ có nhắm mắt, em cũng an lòng vì vợ con em đã được mọi người thương"

Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, nhưng xúc động trước tình cảm to lớn của các bạn đọc Dân trí dành cho gia đình, anh Cường gắng gượng vừa chảy nước mắt vừa tâm sự: “Em biết ơn vô cùng, số tiền trên dường như đã cứu tính mạng cho gia đình em lúc này. Sau này dẫu có nhắm mắt, em cũng an lòng vì vợ con em đã được mọi người thương, quan tâm cứu vớt.”

Hương Hồng