Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng

(Dân trí) - 3 năm trước, khi đang trên đường về nhà, anh Thiện bị tai nạn giao thông "thập tử nhất sinh", mất hoàn toàn sức lao động. Cảm thương cho số phận của anh, nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ anh số tiền gần 60 triệu đồng.

Anh Thiện là nhân vật trong bài viết: “Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/6/2019.

Hoàn cảnh bi đát của anh Thiện khiến cho người dân trong xóm 6, (xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vô cùng thương xót. Đồng thời mọi người vô cùng phẫn nộ trước sự việc xảy ra với anh.

Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 1
Anh Thiện bị đâm xe nên mất hoàn toàn sức lao động.
Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 2
Cụ Đào mẹ của anh đã già yếu và bị lẫn nhưng luôn nhớ con bị tai nạn.

Theo đó, ngày 10/6/2016 khi anh Thiện đang di chuyển trên đê từ xã Yên Phương về xã Yên Phú, thì có 2 thanh niên đi từ dưới dốc lên với tốc độ cao đã đâm vào anh. Sau khi đâm vào anh Thiện, 2 thanh niên này đã bỏ chạy, để mặc anh nằm dưới vũng máu ở chân đê, cạnh bờ mương. May mắn có 1 anh đi soi cá phát hiện ra nên đã hô hoán cả làng đưa anh đi cấp cứu.

Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 3
Có người dìu thì anh Thiện mới di chuyển được từng bước nhỏ.
Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 4
Anh nghĩ về những ngày bị tai nạn lại càng thêm tủi.

Với tổn thương quá nặng nề, anh Thiện đã phải trải qua thời gian gần 3 năm điều trị ở các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, bệnh viện Nhiệt Đới TW, bệnh viện Phổi. Hiện tại anh đã trở về nhà với việc mất hoàn toàn sức lao động nhưng trong suốt 3 năm qua, gia đình 2 thanh niên kia chưa một lời thăm hỏi dù ở gần đó.

Bản thân anh Thiện đã không lao động được, các con còn quá nhỏ, mẹ anh Thiện là cụ Trương Thị Đào lại già yếu và bị lẫn nên gia đình càng vất vả hơn. Thương mẹ, thương vợ và thương các con còn quá nhỏ, anh Thiện càng tủi thân khi mình không thể cáng đáng được việc gì cả.

Người đàn ông bị tai nạn suýt chết trên bờ mương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 5
Hai vợ chồng anh Thiện nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

May mắn thời gian qua, anh nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc báo điện tử Dân trí nên cũng phần nào nguôi ngoai và cảm thấy ấm lòng. Anh tâm sự: “Mọi người đều xa lạ và không biết đến mình nhưng lại rất quan tâm và cả giúp đỡ nữa.

Đó là điều mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân được nhận. Tôi nhớ lại khi tôi bị tai nạn nhưng người ta đã bỏ mặc tôi thì tôi lại càng trân quý tình cảm mà bạn đọc báo điện tử Dân trí đã ưu ái dành cho tôi”.

Cũng trong dịp về thăm này, PV báo điện tử Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Thiện số tiền 59.130.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/6+ tuần 1/7 +tuần 2/7).

Quá bất ngờ về số tiền lớn, hai vợ chồng anh Thiện xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cũng cho biết, với số tiền này, anh sẽ mua sách vở, quần áo cho 2 con đến trường và một ít dành cho ra thuốc thang cho mẹ và bản thân mình như mong muốn bấy lâu nay.

Phạm Oanh