1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3458:

Người đàn bà nghèo "gật đầu" bán thận để lấy tiền cứu chồng

(Dân trí) - Tất tả bắt chuyến xe sớm từ quê lên Hà Nội vào viện chăm chồng "thập tử nhất sinh". Tiền không một cắc dính túi, nhiều hôm chị Thủy quên cả ăn cho đến khi người lả đi mới biết mình bị tụt huyết áp do đói. Không có tiền cứu chồng, có người mách chị đi bán thận chị cũng "gật đầu" tìm mối...

Giữa cơn mưa như trút nước, chị Thủy vội vã, tất tả bắt chuyến xe sớm từ quê lên Hà Nội để chăm chồng rồi lại sấp ngửa phải về luôn trong ngày bởi 3 đứa con nhỏ không thể gửi được ai.

Cái dáng đi vội vã, mặt lúc nào cũng cúi gằm, đã nhiều ngày nay chị gồng mình lên sống để vượt qua biến cố quá lớn xảy đến với gia đình.

Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 1
Anh Dương trên đường đi làm về bị tai nạn thập tử nhất sinh.
Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 2
Anh đã phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức và hiện đang bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nên đang điều trị ở bệnh viện Nhiệt Đới TW.

Câu chuyện từ khi chị lấy chồng, sau 3 năm thì vỡ kế hoạch sinh liền 3 đứa con. Hôm đó trên đường đi làm về, chồng chị ngồi phía sau xe, một anh ở cùng làng chở phía trước vì trời mưa không nhìn thấy nên đã đâm vào cột điện chồng em bị ngã đầu đập xuống đất nên bị nặng, phải chuyển đi cấp cứu ngay”.

Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 3
Chị Thủy ban ngày từ Bắc Giang lên Hà Nội chăm chồng, tối lại về với các con.
Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 4
Vì không thể cáng đáng được 3 con cùng một lúc nên bé thứ 2 (2 tuổi) chị Thủy đang gửi nhờ ông bà ngoại ở Ninh Bình còn 2 bé ở lại với mẹ.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khiến cho 4 mẹ con chị Thủy lao đao như rơi xuống vực thẳm. Tiền không có, đến cái ăn cũng thiếu phải đi vay nhờ khiến tâm trạng chị rối bời. Chồng vẫn hôn mê chưa biết gì, chị như lạc vào bóng tối không tìm thấy lối ra.

Chồng bệnh, con thơ, lại ở tuổi trứng gà, trứng vịt sàn sàn nhau nên bé thứ 2 mới tròn 2 tuổi chị Thủy phải gửi về ông bà ngoại ở tận Ninh Bình, còn bé lớn 3 tuổi và cậu con trai út 10 tháng tuổi thì gửi nhà trẻ, đến tối chị lại đón về. Khoảng thời gian từ 7h sáng đến 5h chiều, có ngày chị lại bắt xe lên Hà Nội, có ngày lại phải lặn lội khắp nơi, tiếp tục đi vay tiền.

“Nghĩ nhiều cực lắm chị ạ. Có hôm cả ngày em không ăn gì những không thấy đói, cho đến khi người run, lả cả ra thì mới biết mình bị tụt huyết áp vì đói. Nhìn anh ấy cứ nằm mê man chưa biết gì, 3 con thì còn nhỏ, cứ tối là khóc đòi bố. Em không biết làm gì nữa”.

Cùng đường, người phụ nữ khốn khổ này không thể bấu víu được vào đâu nên có người mách việc “bán thận” sẽ kiếm được món tiền cho chồng chữa trị. Ban đầu chị Thủy cũng sốc và hoang mang vì chưa bao giờ biết đến việc này nhưng nghe mọi người bảo có tiền nên chị gật đầu đồng ý và nhờ tìm "mối" bởi chị cùng đường, hết cách rồi.

Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 5
Có người mách cho chị việc bán đi 1 quả thận sẽ có số tiền lớn để cứu chồng nên chị nghe theo và nhờ người ta tìm mối mua.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nhiệt Đới TW, là người điều trị trực tiếp, bác sĩ Đỗ Tất Thành ái ngại khi chia sẻ bệnh tình của anh Dương: “Bệnh nhân bị tai nạn giao thông có chảy máu dưới màng cứng, đã được mổ tại bệnh viện Việt Đức để giảm áp, sau đó chuyển về đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhân có xuất hiện sốt kéo dài nên phải chuyển ra bệnh viện Nhiệt Đới TW ngay.

Tại đây chúng tôi cho cấy máu thì phát hiện bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng nên việc điều trị sẽ kéo dài và vô cùng khó khăn và tốn kém nữa”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ xã Ngọc Lý, (huyện Tân Yên, Bắc Giang) nơi gia đình đang sinh sống ngần ngại kể với chúng tôi: “Từ ngày chú Dương đi viện là ở nhà mẹ con cô Thủy lay lắt chị ạ. Ở quê hương chúng em phải cắt cử nhau ra thăm hỏi thường xuyên, đồng thời cũng nhờ bà con xóm làng chạy lại cho bọn trẻ em khi mẹ chưa về kịp chứ không tội mấy đứa nhỏ lắm”.

Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 6
Các con còn quá nhỏ để biết được bố của mình đang 10 phần chết, 1 phần sống.
Người đàn bà nghèo gật đầu bán thận để lấy tiền cứu chồng - 7
Anh Dương không biết đến bao giờ mới tỉnh khi gia đình đã cạn kiệt mọi nguồn đi vay tiền.

Trời về chiều tối, chị Thủy lúc này lại sấp ngửa trở về nhà khi bọn trẻ mặt mày đã lấm lem, khóc cạn cả nước mắt. Xót con, chị lại ôm chúng vào lòng mà cưng nựng, nước mắt chảy xuôi không ngớt. Mọi thứ trước mặt đều tối đen, âm u và không lối thoát… Chị rùng mình khi nhớ đến chồng đang thở dốc, mê man chưa tỉnh mà tiền đóng viện phí vẫn chưa có đồng nào cả. 

Chị khóc nghẹn, chỉ dám cầu xin: "Xin anh hãy sống, chờ em bán được thận có tiền sẽ cứu anh".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

1. Mã số 3458: Chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Ba Mô, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Số ĐT: 038.6547.512

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh