Mã số 3693:

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ

(Dân trí) - Để có tiền lo cho các con, mới mồng 5 Tết, anh Lâm phải ra đồng bắt cua bán. Thật đau đớn, anh bị trượt chân ngã, đầu đập vào bê tông và mãi mãi không về, để lại người vợ bị bệnh tật và ba con thơ.

Hơn 2 tháng trôi qua, nhưng cái chết thương tâm của anh Nguyễn Xuân Lâm (SN 1983) ở thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên (xã Yên Lộc cũ, huyện Can Lộc, Hà Tĩn)h vẫn khiến người dân nơi đây bàng hoàng, đau xót.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 1

Chị Vân ốm đau, bệnh tật liệu có đủ sức để nuôi 3 đứa con ăn học

Những người dân nơi đây cho biết, anh Lâm là người hiền lành, chịu khó làm ăn nhưng vì mắc căn bệnh động kinh bẩm sinh nên cũng rất lận đận.

Anh đã từng kết hôn và có một người con. Do căn bệnh nên người vợ bỏ bố con anh mà ra đi. Một mình anh tiếp tục làm lụng nuôi con.

Đến năm 2011, anh gặp chị Phan Thị Vân (SN 1982), người cùng làng. Chị Vân sức khỏe yếu, cũng mắc chứng động kinh nhẹ, lại bị hỏng một mắt lúc còn nhỏ nên cũng long đong chuyện tình duyên.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 2

Em Nguyễn Đôn Hòa mới 4 tuổi hồn nhiên chưa hiểu chuyện gì đã xảy với gia đình mình

Có lẽ thấu cảm được sự mất mát, thiệt thòi của bản thân, nên 2 người tìm được sự đồng cảm và nên duyên vợ chồng.

Chị Vân yêu thương con riêng của anh Lâm như con ruột của mình. Sau đó, vợ chồng sinh thêm được 2 người con trai kháu khỉnh.

Anh Lâm hằng ngày đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền, còn chị Vân ở nhà chăm sóc cho 3 đứa con nhỏ. Thế nhưng, cuộc sống bình yên, êm đềm ấy chưa được bao lâu thì biến cố đã xảy đến gia đình chị.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 3
Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 4

Từ nay, 3 đứa trẻ sẽ không còn được gặp bố nữa, cuộc sống vốn đã khó khăn, thì nay sẽ càng khó khăn chồng chất hơn gấp bội

Khi mọi người đang vui xuân, đón Tết thì chồng chị ra đồng bắt cua, bắt cá, kiếm thêm chút tiền lo cho các con. Nhưng, đó cũng là ngày anh mãi mãi không trở về nhà nữa.

Anh Lâm bị trượt chân ngã, đầu đập vào bê tông, khi người dân phát hiện thì mọi việc đã quá muộn. Anh ra đi để lại người vợ bệnh tật và ba đứa con thơ.

Đứa đầu là Nguyễn Hoàng Sinh (SN 2006) học lớp 8, đứa thứ 2 là Nguyễn Huy Khánh (SN 2012) học lớp 2 và Nguyễn Đôn Hòa mới 4 tuổi.

Từ nay, 3 đứa trẻ sẽ không còn được gặp bố nữa, cuộc sống vốn đã khó khăn, thì nay sẽ càng khó khăn chồng chất hơn gấp bội.

Nhìn 2 đứa trẻ Khánh và Hòa đầu chít khăn tang, ngây thơ vui đùa bên di ảnh của người bố ai cũng quặn lòng. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy đến với gia đình mình.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 5

Chị Vân vẫn cố gắng mạnh mẽ để chăm lo cho 3 đứa trẻ

Dù đau đớn nhưng chị Vân không được phép yếu đuối. Chị càng tỏ ra mạnh mẽ, để làm chỗ dựa, chăm sóc cho 3 đứa con.

“Tôi mà ngã quỵ thì ai chăm sóc cho 3 đứa con đây. Tôi sẽ mạnh mẽ để anh Lâm ở dưới suối vàng yên lòng”, chị Vân nghẹn ngào.

Khi còn sống anh Lâm làm đủ thứ nghề. Ngày thì đi bóc vỏ keo, đêm về anh tranh thủ đi bắt cua, bắt lươn để bán. Những ngày trời khô ráo, anh hay dắt theo con trai ra đồng để bắt cua.

“Hôm đó, mới mồng 5 Tết, nên anh không cho các con đi theo. Nào ngờ anh không về nữa”, chị Vân cố nén nỗi đau, ôm chặt đứa con trai út vào lòng.

Chị Vân bị chứng động kinh, hơn nữa con mắt trái của chị bị hỏng khi còn nhỏ, nên chị làm việc gì cũng hết sức khó khăn và hạn chế.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 6

Điều chị lo sợ nhất là các con phải nghỉ học giữa chừng

Từ ngày bố mất, em Nguyễn Hoàng Sinh, con trai đầu năm nay học lớp 8 phải thay mẹ trông em và phụ các việc trong gia đình. Nhưng em Sinh cũng chỉ mới phụ giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà vì em còn bé.

Cả 4 miệng ăn chỉ dựa vào 5 sào ruộng. Sức khỏe của chị Vân yếu, nên tất cả đều trông nhờ vào bà con, lối xóm.

Nhưng điều chị lo lắng hơn bao giờ hết đó là tương lai của 3 đứa con sẽ đi về đâu. Một mình chị liệu có đủ sức để nuôi 3 đứa con ăn học?.

Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ - 7

Em Sinh giúp mẹ những việc vặt trong nhà

“Anh Lâm lúc còn sống lúc nào cũng dặn các con phải cố gắng để sau này đỡ khổ. Tôi sợ mình không đủ sức để nuôi 3 đứa ăn học”, chị Vân nói không nên lời.

Nhìn cảnh chị Vân loay hoay với 3 đứa con thơ dại, không biết tương lai sẽ đi về đâu? Hơn bao giờ hết, 4 mẹ con chị Vân đang rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3693: Chị Phan Thị Vân.

Địa chỉ: Thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên (xã Yên Lộc cũ), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0339210701

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh