1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3656:

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời

(Dân trí) - Vợ không còn, bản thân anh Bần mắc căn bệnh ung thư máu, biết mình sống chẳng được bao lâu, nỗi trăn trở lớn nhất của anh trước khi mất là cầu mong cộng đồng dang tay cứu con trai bị bệnh thận hư.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về gia đình anh Lê Văn Bần (SN 1965), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu phố Mỹ Lệ Tây, (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 1

Gia đình anh Bần rơi vào ngõ cụt khi tai ương liên tục ập đến

Ở thị trấn nhỏ bé này, không mấy người là không biết đến hoàn cảnh anh Bần “gà trống” nuôi con đã hơn 5 năm nay vì vợ qua đời trong một tai nạn lao động.

Một mình anh với công việc thợ hồ cố gắng cày ngày cày đêm nuôi 4 con ăn học là Lê Hồ Ngọc (SN 1992), Lê Thị Kiều Phương (SN 1993), Lê Thị Cẩm Thạch (SN 1996) và Lê Thị Cẩm Tú (SN 2004).

Cháu Tú nhỏ nhất đang học lớp 10, em có thành tích học sinh giỏi 9 năm liền, còn Phương và Thạch được anh Bần nuôi ăn học lên đến Cao đẳng, Đại học…nhưng chưa may mắn tìm được việc làm đúng ngành nghề của mình nên chưa lúc nào anh được nghỉ ngơi.

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 2

Cháu Tú có thành tích 9 năm liền học sinh giỏi, đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn

Làm việc cật lực không kể ngày đêm, anh chỉ mong các con được lớn lên thành người. Mong mỏi chưa thành thì bất ngờ tháng 5/2019 anh Bần thấy trong người mệt mỏi, tay chân mất lực, cứ nghĩ là làm việc quá sức bị cảm nắng…nên anh vẫn không thăm khám vì sợ tốn tiền.

Nằm ở nhà đến ngày thứ 4 thì sức khỏe anh giảm sút trầm trọng, anh được các con đưa đi khám và bác sĩ kết luận anh bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Để chữa bệnh cho anh, bao nhiêu tài sản gia đình có được, từ con bò đến mấy sào ruộng đều lần lượt được bán, và mang đi thế chấp.

Nằm trên giường bệnh anh Bần buồn bã chia sẻ: “Mẹ chúng nó đứng trên giàn giáo để làm công việc phụ hồ thì bất ngờ bị ngã và ra đi cách đây 5 năm.

Thương các con mất mẹ tôi cố gắng làm thêm phần của mẹ, dành nhiều tình cảm cho các con hơn. Ngày tôi phụ hồ gửi tiền cho các cháu nộp học phí, tiền ăn, tiền trọ dưới thành phố, tối về tôi đi bắt con cá, con cua kiếm tiền ăn qua ngày. Dù công việc có vất vả, nhưng thấy các con vui tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 3

Những tờ giấy khen của các con là nguồn động viên anh Bần trong cuộc sống.

Trước khi đổ bệnh ung thư máu, nhiều lần tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe có vấn đề nhưng thú thật khi đó cháu Thạch đang học đại học năm cuối nhiều khoản tiền cần phải chi tiêu, nên tôi không dám đi khám sợ tốn tiền.

Nào ngờ bây giờ đổ bệnh nan y, lại khổ các con, cũng vì tôi mà bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều ra đi, không biết sau này các con sẽ sống thế nào” mắt ứa lệ, anh Bần lo lắng.

Anh Bần đổ bệnh chưa được bao lâu thì bất ngờ tháng 1/2020 con trai đầu Lê Hồ Ngọc lại tái phát căn bệnh hội chứng thận hư, người phù nề ứ nước…thế là người cha ung thư phải xuống bệnh viện trông nom con trai.

Với căn bệnh hội chứng thận hư của Ngọc khó mà chữa khỏi, nên với tình hình kinh tế gia đình cạn kiệt như hiện nay anh Bần lo lắng về tương lai của con trai.

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 4

Anh Bần lo lắng cho con trai vì tiền bạc gia đình cạn kiệt, còn bệnh tật của con thì kéo dài

“Cách đây khoảng hơn 6 năm cháu Ngọc đã từng phát bệnh hội chứng thận hư, chữa trị kịp thời nên thuyên giảm về làm nghề hớt tóc để phụ tôi nuôi em. Nào ngờ bây giờ căn bệnh đó lại tái phát và theo bác sĩ thì bệnh này khó mà chữa dứt điểm nên tôi rất lo lắng.

Hiện tại gia đình tôi chỉ có cháu Phương làm công nhân trong TP. HCM là lao động duy nhất kiếm tiền, còn cháu Thạch vừa lấy bằng đại học thì phải chăm cha, chăm anh chưa kiếm được việc, đứa con gái út tuổi còn nhỏ. Trong khi đó, mỗi tháng tiền thuốc than cho hai cha con phải tiêu tốn hơn 10 triệu đồng nên gia đình tôi đang rơi vào ngõ cụt thật sự.

Tôi cũng cận kề cái chết vì bệnh ung thư đã di căn, chỉ mong mọi người cứu giúp dùm cháu Ngọc, để cháu có kinh phí mà chữa trị căn bệnh của mình. Cháu còn trẻ quá, xin mọi người hãy thương cháu” anh Bần xúc động nói.

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 5

Em Thạch vừa tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng Miền Trung – ngành Xây dựng nhưng chưa xin được việc làm

Bà Phạm Thị Ngọc Trị, cán bộ Dân số - Gia đình – Trẻ em thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) cho biết, gia đình anh Bần nằm trong diện hộ nghèo của địa phương. Hiện tại trong nhà có 2 người bị bệnh nan y là anh Bần ung thư máu giai đoạn cuối, cháu Ngọc bị bệnh hội chứng thận hư.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào đứa con gái đầu làm công nhân ở TP. HCM nên khó khăn chồng chất khó khăn. Vì vậy thông qua báo Dân trí tôi mong mạnh thường quân sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để hai cha con anh Bần có điều kiện chạy chữa bệnh tật, đồng thời cháu Tú có thành tích học sinh giỏi 9 năm liền được tiếp tục đến trường” bà Trị nói.

Người cha nghèo nghẹn ngào mong con trai được cứu trước khi mình qua đời - 6

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh nhà anh Bần

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Mã số 3656: anh Lê Văn Bần (SN 1965)

Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

SĐT: 0379.342.831

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi