1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người cha nghèo bị ám ảnh bởi vết xích cổ chân con được bạn đọc giúp đỡ

(Dân trí) - Nhận món quà là số tiền hơn 41 triệu đồng của các nhà hảo tâm, ông Lê Trọng Hoạt ở Hà Tĩnh nghẹn ngào không nên lời. Ông cho biết, nhờ sự quan tâm, chia sẻ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình ông.

Ngày 12/2, PV Dân trí cùng chính quyền xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 41,120,000 đồng tới gia đình ông Lê Trọng Hoạt, nhân vật trong bài viết “Người cha đau đớn vì vết xích nơi cổ chân con”.

Người cha nghèo bị ám ảnh bởi vết xích cổ chân con được bạn đọc giúp đỡ - 1

Vợ chồng ông Hoạt cùng người con gái năm nay đã gần 40 tuổi nhưng không được nhanh nhẹn, bình thường

Vợ chồng ông Hoạt có 4 người con (2 trai 2 gái). Thế nhưng cuộc đời của vợ chồng ông có lẽ chưa bao giờ được hưởng giây phút thảnh thơi. Khi sinh người con thứ 2 là Lê Trọng Hiền (SN 1978) thì tai ương bắt đầu ập đến vợ chồng ông.

Khi được 3 tuổi, Hiền lên cơn nóng sốt, co giật. Tưởng chỉ là cơn bệnh bình thường nhưng đó lại là dấu “chấm hết” cho cuộc đời Hiền. Các bác sĩ cho biết, Hiền mắc chứng bệnh tâm thần.

Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại ập tới, dày vò vợ chồng ông. Đứa con gái út là Lê Thị Hằng (SN 1982) sinh ra cũng không được bình thường, có lớn nhưng chẳng thấy khôn.

Đến nay đã gần 40 tuổi, nhưng Hằng vẫn ngây ngô như đứa trẻ lên ba, ai bảo gì làm nấy.

Người cha nghèo bị ám ảnh bởi vết xích cổ chân con được bạn đọc giúp đỡ - 2
Người cha nghèo bị ám ảnh bởi vết xích cổ chân con được bạn đọc giúp đỡ - 3

Ông Hoạt và đứa con trai bị bệnh tâm thần

Nhưng có lẽ cái ám ảnh, nỗi day dứt nhất sẽ theo vợ chồng ông tới lúc nhắm mắt xuôi tay đó là những vết hằn sâu nơi cổ chân đứa con trai bị tâm thần.

Vì chứng bệnh tâm thần, mỗi lúc lên cơn, Hiền lại chửi bới, đập phá hết mọi thứ trong nhà.Để tránh việc người con trai có thể gây họa cho những người hàng xóm, người thân, vợ chồng ông đã phải xích anh Hiền lại trong nhà. Những vết sẹo hằn xích vẫn hiện rõ ở cổ chân anh.

Giờ tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vợ chồng ông Hoạt vẫn chưa thể yên lòng về hai đứa con của mình.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình ông Hoạt được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc.

Người cha nghèo bị ám ảnh bởi vết xích cổ chân con được bạn đọc giúp đỡ - 4

PV Dân trí cùng chính quyền xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 41,120,000 đồng tới gia đình ông Lê Trọng Hoạt

Trong tuần thứ 3 và tuần thứ 4 của tháng 01/2020, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ số tiền 41,120,000 đồng (trong đó tuần 3 số tiền 30,120,000 đồng; tuần 4 số tiền là 11,000,000 đồng).

Đón nhận những tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, ông Hoạt run run, nghẹn ngào: “Tôi chưa bao giờ có được khoản tiền nhiều như vậy. Chính các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi và gia đình. Tôi xin cảm ơn rất nhiều”.

Xuân Sinh