1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Người cha cơ cực..." được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng viện phí

(Dân trí) - Niềm hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với cảnh đời của người cha cơ cực từng xin bác sĩ cho con ra viện về nhà phó mặc số phận. Sau khi hoàn cảnh của cha con anh Anh được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ anh Anh trả nợ và đóng viện phí cho anh tiếp tục điều trị.

Sáng 23/10, PV Dân trí trở lại Bệnh viện Đà Nẵng trao tới ông Trần Kim Thanh (65 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 43.620.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Ông Thanh là nhân vật trong bài viết “Thiếu 20 triệu đồng tiền viện, người cha cơ cực xin con về nhà phó mặc số phận” - Mã số 3509.

So với lần gặp trước, lần này trông anh Trần Kim Anh (42 tuổi, con trai ông Thanh) trông gầy, ốm yếu và già hơn.

Người cha cơ cực... được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng viện phí - 1

Gặp lại lần này, trông anh Trần Kim Anh gầy, yếu và già hơn

Ths.Bs Đặng Anh Đào, trưởng Khoa Nội thận – Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Trần Kim Anh bị viêm thận, bể thận phải, đái tháo đường, cơ thể suy nhược do ăn uống kém. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân bằng kháng sinh nhiều loại kết hợp.

Anh Anh là con trai đầu của vợ chồng ông Thanh. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng anh Anh chưa lập gia đình. Hàng ngày, anh Anh làm nghề sửa chìa khóa ở chợ cây Me.

Còn ông Thanh trước đây làm nghề thợ nề nhưng mấy năm nay bị bệnh lao phổi, sức khỏe yếu nên ông nghỉ ở nhà. Vợ ông Thanh – bà Đặng Thị Phúc (60 tuổi) đi rửa chén, bát cho quán ăn kiếm tiền đi chợ hàng ngày.

Người cha cơ cực... được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng viện phí - 2

Đại diện Khoa Nội thận - Nội tiết (Bệnh viện Đà Nẵng) trao số tiền của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ tới cha con ông Trần Kim Thanh

Cách đây gần 2 tháng, anh Anh bị ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc rồi chuyển qua khoa Nội thận – Nội tiết.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thời gian đầu anh Anh nằm viện, nhờ sự giúp đỡ bà con, gia đình ông Thanh mới có được mười mấy triệu đóng viện phí. Sau đó, không có người giúp đỡ nữa nên gia đình không có tiền. Tại thời điểm chúng tôi đến viết bài, anh Anh nợ viện phí gần 20 triệu đồng (anh Anh có bảo hiểm y tế và chỉ phải thanh toán 20% tiền viện phí).

Người cha cơ cực... được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng viện phí - 3

Anh Anh nhăn nhó mặt vì đau khi trở mình

Vì không có tiền nên nhiều lần vợ chồng ông Thanh xin bác sĩ cho con trai được về nhà, phó mặc cho số phận. Tuy nhiên, do bệnh tình của anh Anh còn nặng, các bác sĩ luôn động viên gia đình để bệnh nhân ở lại để được tiếp tục điều trị và nhờ báo Dân trí viết bài kêu gọi giúp đỡ.

Sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ giúp ông Thanh có một khoản tiền đóng viện phí cho con trai.

Với số tiền 43.620.000 mà Dân trí vừa trao tận tay, ông Thanh tiếp tục đóng tạm ứng viện phí 40 đồng, số tiền còn lại ông dùng để mua chi phí cho anh Anh những ngày nằm viện.

Xúc động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, ông Thanh cảm ơn báo Dân trí và những tấm lòng hảo tấm đã giúp đỡ gia đình ông và hứa sẽ sử dụng số tiền mà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ vào đúng mục đích.

Khánh Hồng