1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé mồ côi và ông bà ngoại đã dỡ bỏ ngôi nhà sắp sập và sẽ thay vào đó là ngôi nhà mới có giá trị tiền khoảng 100 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình éo le khi chồng bà Tuyết là ông Phan Văn Đức (thôn Gia Tiến, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), sinh được 2 cô con gái cũng chậm chạp, chỉ suốt ngày quẩn quanh ở nhà thành ra mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai gầy của bà Tuyết.

Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 1
Toàn cảnh ngôi nhà của cậu bé Trung với những đồ đã hỏng và nền đất mấp mô.
Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 2
Chỗ nằm của ông ngoại cậu bé Trung.

Bản thân cũng yếu đau không làm được những việc nặng nhọc nên công việc hàng ngày của bà là đi mò cua ở khắp các cánh đồng để mang bán kiếm tiền đong gạo.

Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 3
Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình bà Tuyết đã tiến hành phá đi ngôi nhà cũ để xây ngôi nhà mới.
Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 4
Cả nhà đáng ở tạm trong lán dựng lên nhưng ai cũng phấn khởi

Cả nhà ai cũng yếu đau nên từ nhiều năm nay vẫn phải chui rúc trong căn nhà chật hẹp, rách trước, hở sau vì vậy nên cứ trời mưa là ở trong nhà cũng không khác gì ngoài sân. Ngoài ra, vợ chồng ông bà Tuyết còn phải nuôi thêm đứa cháu trai mồ côi.

Mơ ước có được một mái nhà kiên cố trở nên quá xa vời với gia đình bà Tuyết bởi đến cái ăn còn thiếu, bà nào dám nghĩ đến việc lớn hơn.

Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 5
Hai con gái của bà Tuyết và cậu bé Trung.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết được báo Dân trí phản ánh, bạn đọc đã hỗ trợ số tiền 89.530.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/7). Tiếp tục lần này, gia đình bà nhận số tiền 27.070.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 5/7+ tuần 1/8).

Nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí, bà Tuyết cho biết, do căn nhà của gia đình đã dột nát và có nguy cơ sắp xập nên gia đình quyết định xây mới lại ngôi nhà trên diện tích rộng khoảng 40m2, chi phí dự tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 6
Bà Tuyết không tin vào mắt mình khi sắp có ngôi nhà mới.
Ngôi nhà sắp sập của cậu bé mồ côi với ông bà ngoại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây mới - 7
Lần thứ 2 gia đình bà nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, bà Tuyết cho biết sẽ sử dụng số tiền của bạn đọc tiết kiệm. Qua đó, bà Tuyết gửi lời cám ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình bà để có thể xây ngôi nhà mới mà bấy lâu nay gia đình vẫn mơ ước.

Phạm Oanh