1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3601:

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi!

(Dân trí) - Gương mặt sưng phù, đỏ mọng như quả mận, cậu bé Dương đau đớn kêu lên từng tiếng: “Mẹ ơi con đau lắm”, nghe tiếng con kêu lòng người mẹ như thắt lại, quặn lên từng cơn, chị Hà chỉ biết lặng im với hai hàng nước mắt giàn giụa. 12 tuổi, Dương đang là cậu bé khỏe mạnh thì tai họa ập xuống...

Chiều mùa đông, khi những cơn gió lạnh tràn về bao phủ kín ngôi nhà nhỏ của bà ngoại Dương, cũng là lúc tôi trở về thăm em khi nhận được lá đơn cầu cứu khẩn cấp. Nằm thu lu ở một góc giường, Dương khá mệt mỏi và đau đớn với gương mặt sưng phù, đỏ mọng. Có phần xấu hổ và không muốn ai nhìn thấy mình nên cậu bé chỉ chào khe khẽ rồi nói con buồn ngủ.

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 1
Đang là 1 cậu bé khỏe mạnh, Dương phát hiện mình bị u lympho nên phải nhập viện khẩn cấp

Ngồi kế bên con, chị Nguyễn Thị Hà mệt mỏi với đôi mắt đã nhiều đêm mất ngủ, giọng chị khản đặc cho biết, thời tiết lạnh nên con đau nhiều, cả đêm không ngủ được. Những ngày đi viện điều trị, phải chứng kiến nhiều bạn cùng phòng đã ra đi nên Dương bị ám ảnh. Những câu hỏi ngây ngô của một cậu bé 12 tuổi khiến cho chị đau đớn đến tê người.

“Con rồi cũng sẽ chết phải không mẹ. Con rồi cũng sẽ lên thiên đường như các bạn đúng không mẹ?”- “Con cứ hỏi chị như thế mà chị không biết trả lời ra sao nữa?”, chị Hà bật khóc kể lại.

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 2
Những lần ở viện khiến sức khỏe của con giảm sút trầm trọng với gương mặt sưng phù

Chị kể rồi nhẹ nhàng lấy cho chúng tôi xem những hình ảnh của con trai trước kia, khi con còn khỏe mạnh. Em đã từng là niềm hi vọng duy nhất của chị bởi trong 3 đứa con thì chỉ có mình Dương khỏe mạnh. Bé thứ 2 của chị là Nguyễn Đăng Việt Anh (9 tuổi) bị giãn đài bể thận, phải thuốc thang triền miên và theo điều trị tại bệnh viện Nhi TW; bé thứ 3 là Nguyễn Đăng Khanh (5 tuổi) đã trải qua 2 lần phẫu thuật bởi em bị liệt dây thần kinh số 4.

“Cuối năm 2017, cháu Khanh có lịch phải phẫu thuật lần thứ 3 thì cháu Dương phát hiện bị ung thư. Mọi thứ với chị như bầu trời đổ sập trước mắt. Chị không ngờ con chị lại bị thần chết gọi tên như thế em ạ!”.

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 3
Là người đi chăm cháu thường xuyên, bà ngoại nghẹn ngào kể chuyện mỗi lần cháu hỏi: "Cháu sắp chết rồi à bà?"
Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 4
Em út Nguyễn Đăng Khanh òa khóc sợ anh Dương chết

Nhắc đến thời điểm phát hiện bệnh của con, chị Hà khóc nấc, nước mắt giàn giụa. Con là niềm hi vọng của chị cuối cùng cũng bị thần chết gọi tên. Sợ hãi, hoang mang, chị bắt đầu những ngày đưa con đi điều trị với những lần được bác sĩ thông báo “chuẩn bị sẵn tinh thần”. Đau đớn, vật vã, khiến chị không còn trụ được vững. 3 đứa con, mỗi đứa một bệnh khiến chị như “nghẹt thở” trong nỗi đau không le lói có bất cứ một tia hi vọng nào cả.

“Mẹ ơi! con đau”. Đang dở câu chuyện thì Dương lại khe khẽ kêu khiến chị phải vội vã với lấy chiếc khăn ở gần đó để thấm dịch. Sợ hãi, đôi bàn tay chị cũng run rẩy, chị giật mình khi nhớ đến các bé trong phòng điều trị của con đã ra đi cách đây không lâu.

“Cố lên con, rồi vay được tiền mẹ sẽ cho con đi viện”, chị khẽ động viên con rồi xếp lại ngay ngắn chiếc gối đỡ con nằm xuống. Nhìn Dương, yếu ớt, mong manh khiến chúng tôi cũng giật mình thon thót, sợ rằng con sẽ không chiến thắng được những cơn đau cứ tiếp tục kéo đến hành hạ mình.

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 5
Trong gia đình không chỉ có Dương bị bệnh mà 2 em của Dương cũng phải đi viện triền miên

Từ ngày con bệnh ulympho (ung thư máu), chị Hà gần như phải nghỉ hẳn việc ở một xí nghiệp gần nhà để đi chăm con. Đợt nào vay được tiền chị lại chở con xuống viện điều trị rồi lại về nhà.

Chị Lan (hàng xóm) nhà chị Hà gần đó cho biết, mọi người ở đây đã quá quen với việc chị chở con bằng xe máy xuống viện, cho dù có nhiều lần thẳng bé yếu, lả oặt cả người đi. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng thương xót nhưng vì hiểu chị buộc phải tiết kiệm từng đồng thuê xe nên dù nắng, mưa, rét hay ngay cả buổi đêm chị vẫn cố gắng chở con trên chiếc xe máy cũ cũng phải đi mượn của người ta.

Đợt này để có tiền cho cháu đi chữa bệnh, bà ngoại Vương Thị Hồng cho biết, đang giao bán chú chó nuôi đã được gần 2 năm để cố kiếm vài trăm nghìn lo cho cháu đi viện.

Ngoài ra trong các phiên chợ, bà cũng nhặt nhạnh chục mớ rau hay ít quả trứng gà mang bán. Số tiền ít ỏi đó bà tích góp vào đưa cho cháu, hi vọng được ngày nào truyền hóa chất thì ngày đó cháu còn được sống.

Nghẹn ngào tiếng kêu cứu của cậu bé 12 tuổi, con đau lắm mẹ ơi! - 6
Cơ hội sống nào cho em nếu như không được giúp đỡ

Không giấu được cảm xúc của mình, bà khóc nấc lên: “Thân già như tôi giá như có thể chết để đổi lấy mạng sống cho cháu thì tôi cũng cam lòng. Đằng này thằng bé mới 12 tuổi đã bắt nó chịu đau đớn như vậy mà tôi thì bất lực cô ạ”.

Lắng nghe những tâm sự của gia đình và chứng kiến những tiếng rên khe khẽ của Dương khiến chúng tôi cũng nghẹn đắng trong cổ họng. 12 tuổi, Dương khao khát được đến trường, được chơi đùa cùng các bạn. Con sợ ung thư, con sợ cái chết đang đến gần gõ cửa. Trong căn nhà nhỏ ấy với tông hốc cơn gió lùa qua lạnh buốt, con vẫn nằm đây bất lực bởi mẹ chưa vay được tiền đi viện.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3601: Chị Nguyễn Thị Hà 

Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Số ĐT: 0985764769

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh