Mã số 3613:

Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo

(Dân trí) - Gia đình quá khó khăn, học hết lớp 7 Tuấn phải nghỉ học lao ra biển mưu sinh kiếm tiền nuôi mẹ và bà ngoại 75 tuổi. Chưa kịp báo hiếu đấng sinh thành thì Tuấn phát hiện suy thận giai đoạn cuối, bà ngoại đành lang thang ăn xin với hy vọng kiếm tiền giữ được mạng sống cho đứa cháu duy nhất của mình.

Niềm vui chẳng tày gang

Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo - 1
Tuấn hiện đang chạy thận tại BV Laghi - Thị xã Lagi tỉnh Bình Thuận.

Lê Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba mất sớm, từ nhỏ Tuấn sống cùng mẹ và bà ngoại trong căn nhà tình thương do huyện trao tặng.

Mẹ Tuấn nhận làm thuê đủ các thứ nghề để nuôi con. Dù cơ cực nhưng tiếng cười luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ dù nhà Tuấn được mệnh danh là căn nhà nghèo nhất khu phố.

Năm 14 tuổi, thấy bà ngoại và mẹ liên tục đau bệnh nhưng không có tiền mua thuốc. Nhìn những cơn đau hành hạ người thân, Tuấn gạt nước mắt xin mẹ cho nghỉ học để theo người dân làm nghề biển.

Mẹ Tuấn dù thương con, muốn con ăn học cho nên người nhưng lực bất tòng tâm đành cho con nghỉ học. Nghề đi biển luôn là nghề nguy hiểm, bà ngoại và mẹ Tuấn cũng biết con cháu mình có thể một đi không trở lại nhưng làm gì còn lựa chọn khác, khi bữa cơm gia đình còn không đủ ăn.

Tuấn còn nhỏ đi xin việc làm ngoài xã hội không được nên đành phó mặc cho số trời. Lúc này, Tuấn phải gồng mình sống đúng trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, một người con hiếu thuận.

Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo - 2
Phải nghỉ học sớm mưu sinh nuôi gia đình nhưng bi kịch bất ngờ ập đến với Tuấn và gia đình.

Những ngày đầu mới đi làm, Tuấn cam chịu cái nắng, cái gió giữa biển khơi. Những cơ cực thức đêm, dậy sớm không làm Tuấn nản lòng vì phía sau còn bà và mẹ.

Người ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ để mang lại niềm vui cho những người thân yêu, Tuấn dù nhỏ nhưng cũng đã hiểu được triết lý sống như vậy. Nếu không có Tuấn, tiền thuốc thang cho bà và ngoại ai sẽ lo?

Mỗi tháng lênh đênh trên biển, Tuấn về thăm nhà 1-2 lần. Mỗi lần về thăm Tuấn gửi mẹ khi thì vài trăm ngàn đồng, khi thì 1 triệu để mẹ lo cuộc sống. Số tiền tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để hai người phụ nữ bám víu và hy vọng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy vậy, cuộc sống luôn là những bất ngờ và tai ương ập đến sau khi Tuấn đi làm được tròn 1 năm. 

"Lúc đó con đang ngoài biển thì mặt con phù lên, người lúc nào cũng mệt nên con đi khám. Thấy con bệnh nên mẹ nói con nghỉ làm rồi hai mẹ con đi khám. Sau khi xét nghiệm từ Bình Thuận đến TPHCM thì bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận giai đoạn cuối, phải mổ thẩm phân dưới bụng.

Sau khi mổ con bị nhiễm trùng một tháng, sau đó bác sĩ mổ tay để chạy thận cho con đến bây giờ. Giờ con và mẹ thuê phòng ở đây cho tiện chạy thận trong BV Lagi (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận). Từ sau khi phát hiện bị suy thận, con còn bị động kinh nên mẹ phải chăm con thường xuyên", Tuấn chia sẻ. 

Thiêng liêng tình mẫu tử

Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo - 3
Cơ thể chi chít những vết sẹo phẫu thuật để chạy thận nhưng Tuấn nén đau vì sợ ngoại và mẹ buồn.

Khi được hỏi về quá trình điều trị, Tuấn cho biết: "Đau đớn nào con cũng chịu được, con chỉ mong sớm khỏe lại để về đi làm nuôi ngoại và mẹ. Giờ ngoại con già rồi, mẹ con thì hay đau bệnh, con mà chết không biết ai ai nuôi mẹ và ngoại".

Hiện, hai mẹ con Tuấn đang thuê phòng trọ tại Thị xã Lagi để tiện cho việc chạy thận. Mẹ Tuấn dù đau bệnh nhưng cũng cố gắng lên đây ở và chăm con. Tuấn là đứa con duy nhất của bà Nguyễn Thị Ngọc Sơn (50 tuổi), từ nhỏ, hai mẹ con đã nương tựa vào nhau sống qua ngày. Tuấn là nguồn động lực sống và cả niềm hãnh diện của bà.

2 năm nay, bà Sơn già rạp đi vì suy nghĩ làm sao để duy trì sự sống cho con. Số tiền gần 200 triệu chạy chữa trong 2 năm qua bà Sơn phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ chi trả. Tuy vậy, để có thể tiếp tục chạy chữa, nếu may mắn được ghép thận thì mẹ con Tuấn còn cần con số lớn hơn nhiều. 

Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo - 4
Do Tuấn mắc thêm bệnh động kinh nên bà Sơn phải chăm sóc con ngày đêm.

Hơn 2 năm Tuấn nhập viện, bà Lê Thị Cúc (75 tuổi, bà ngoại Tuấn) phải lang thang khắp các chợ ở khu vực Phan Rí Cửa để xin tiền. Cứ nửa tháng, bà Sơn lại để Tuấn ở lại phòng trọ rồi tranh thủ về gặp mẹ lấy tiền lên tiếp viện nuôi con. Nhìn mẹ cơ cực tuổi xế già, nhìn con quằn quại vì đau đớn, bà Sơn cũng nuốt nước mắt vào trong với hy vọng con được sống khỏe mạnh. 

"Giờ tôi chỉ mong có tiền để làm các thủ tục xét nghiệm hiến thận của tôi cho con coi có được không. Tôi cũng hỏi bác sĩ rồi nhưng để làm các thủ tục xét nghiệm cũng cần một số tiền lớn. Số tiền ghép thận cũng là số tiền không nhỏ, giờ mẹ tôi đi ăn xin ngày được 50 nghìn đồng đến 70.000 đồng chỉ đủ tiền trả tiền phòng trọ và chi phí chạy chữa thận cho Tuấn, tôi không biết sẽ sống những ngày tiếp theo ra sao. Tôi chỉ có một mong ước là con tôi được sống khỏe mạnh, tôi chết cũng cam lòng", bà Sơn nức nở.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3613: Nguyễn Thanh Tuấn.

Địa chỉ: Khu phố Xuân Giang 2, Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: 0329404420

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269 

Xuân Hinh