Mã số 2796:

Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc

(Dân trí) - Con lại giãy giụa rồi khóc thét lên, từ khối u to đỏ lựng bên hốc mắt phải của con dịch vàng rỉ ra ướt đẫm cả miếng gạc...Ôm chặt đứa con bất hạnh trong lòng, người mẹ dân tộc Tày chỉ còn biết khóc, mà ruột gan tan nát. Cũng bởi, quá nghèo khó mà chị đành xót xa nhìn đứa con dứt ruột sinh ra, chết dần chết mòn trong đau đớn…

Một buổi chiều cuối năm giá buốt, chúng tôi đến thăm bé Vũ Thanh Hà, ở thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ngôi nhà lá 3 gian cũ nát, bốn bề trống hoác nằm chơ vơ giữa đỉnh đồi hun hút gió là nơi ở của 5 con người.

Mấy hôm nay trời trở rét đậm, dường như cái rét vùng cao càng khiến cho khối u trên mắt bé phát tác nhiều hơn, con bé cứ lăn lộn trong những cơn đau không dứt. Thương con đến quặn lòng, chị Hoa chẳng biết phải làm sao để con bớt đi đau đớn… Quanh chỗ nằm của con, biết bao là bao tải, quần áo cũ được chị nhét đầy các khe vách, những mong đứa con gái tội nghiệp sẽ chống lại được cái rét thấu xương mỗi khi gió lạnh lùa về.


Bé Vũ Thanh Hà bị ung thư võng mạc

Bé Vũ Thanh Hà bị ung thư võng mạc


Để giữ tính mạng của bé, các bác sĩ đã phải múc bỏ 2 mắt.

Để giữ tính mạng của bé, các bác sĩ đã phải múc bỏ 2 mắt.


Khối u trong hốc mắt phải di căn choáng cả một phần khuôn mặt, thường xuyên chảy dịch mủ khiến bé đau đớn vô cùng

Khối u trong hốc mắt phải di căn choáng cả một phần khuôn mặt, thường xuyên chảy dịch mủ khiến bé đau đớn vô cùng

Đưa tay gạt đi dòng nước mắt, người mẹ khốn khổ tâm sự với chúng tôi trong nỗi đau đớn khôn cùng. Cũng vì cuộc sống nghèo khó nên phải 7 năm sau khi sinh con gái đầu lòng, chị Hoa mới sinh tiếp bé Hà. Gia đình rất đỗi vui mừng, vì có thêm một đứa con gái khỏe mạnh bụ bẫm đáng yêu. Nhưng niềm hạnh phúc ấy “ngắn chẳng tày gang”, khi bé mới hơn tháng tuổi, chị Hoa thấy mắt con trong như mắt mèo. Hoảng hốt, chị đem điều thắc mắc này đi hỏi mọi người nhưng không ai biết. Đưa con đến trạm y tế xã, thì các y bác sĩ khuyên cho bé đi khám tuyến trên ngay.

Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 4
Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 5
Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 6
Nơi ở của gia đình bé Hà, là ngôi nhà lá cũ nát chơ vơ giữa đỉnh đồi, bốn bề trống hoác.
Nơi ở của gia đình bé Hà, là ngôi nhà lá cũ nát chơ vơ giữa đỉnh đồi, bốn bề trống hoác.

Mất đến cả tuần lễ xoay sở vay mượn khắp nơi được vài triệu. Vợ chồng chị Hoa cho con đi khắp các bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh. Rồi bệnh viện Mắt TƯ, tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bé Hà mắc ung thư võng mạc cả 2 mắt, bé phải phẫu thuật khoét bỏ mắt trái ngay, khi đó con mới tròn 3 tháng tuổi.

Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 8

Phát hiện bé Hà bị ung thư võng mạc ngay khi mới vài tháng tuổi, quãng thời gian đằng đẵng gần 3 năm trời chữa trị cho con. Đã khiến gia đình chị Hoa khánh kiệt.

Phát hiện bé Hà bị ung thư võng mạc ngay khi mới vài tháng tuổi, quãng thời gian đằng đẵng gần 3 năm trời chữa trị cho con. Đã khiến gia đình chị Hoa khánh kiệt.

“ Lúc bác sĩ bảo con em bị ung thư cả 2 mắt và phải múc bỏ mắt trái luôn, em nghe mà rụng rời chân tay. Con em còn nhỏ quá, cháu mới 3 tháng tuổi thôi sao ông trời lại bắt tội con em thế chị ơi..! Vợ chồng em như người mất hồn, chỉ còn biết ôm con khóc. Con bé chẳng biết gì, nó cứ mở mắt nhìn bố mẹ khóc, em thà chết đi còn hơn phải nhìn thấy con em lúc ấy, chị ơi! …” . Hồi ức đau lòng lại khiến chị Hoa nấc nghẹn…

Không có tiền cho con tiếp tục ở viện, đôi vợ chồng nghèo đành cho con về nhà.
Không có tiền cho con tiếp tục ở viện, đôi vợ chồng nghèo đành cho con về nhà.

Đằng đẵng tiếp những tháng ngày sau khi múc bỏ mắt trái, là quãng thời gian dài con phải xạ trị và hóa trị. Trên cơ thể non nớt mới vài tháng tuổi của con chi chít những vết chọc kim truyền, đến vài sợi tóc tơ cũng rụng gần hết. Đau đớn thay, dù được các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa. Bố mẹ nghèo cũng đã cố gắng hết sức, nhưng căn bệnh quái ác vẫn cướp đi nốt con mắt còn lại của con.

Nỗi đau đớn, dày vò hiện rõ trên gương mặt của người cha.
Nỗi đau đớn, dày vò hiện rõ trên gương mặt của người cha.

Tháng 7/2017, để giữ được tính mạng, bé Thanh Hà lại phải làm phẫu thuật múc bỏ nốt con mắt phải còn lại. Sau ca phẫu thuật 1 tuần, do đã bị di căn nên khối u trong hốc mắt phải của con sưng to, đỏ lựng, căng nhẫy như quả bồ quân chín choán cả một phần khuôn mặt, thường xuyên chảy dịch mủ khiến con đau đớn vô cùng.

Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 12

Cơn gió lùa qua khe vách khiến chúng tôi rùng mình vì lạnh. Bé Hà lại giãy giụa khóc thét lên đòi bế: “ Con bé đau lắm chị ạ, con cứ kêu gào bắt bố mẹ bế, khi nào mệt quá thì ngủ thiếp đi, cứ thế từ hôm ở viện về cả nhà phải thay nhau bế rong con. Em phải vay tiền để đưa con xuống viện, nhưng cả chục ngày nay em đi khắp mọi nơi mà vẫn chưa được đồng nào... Hà ơi…bố xin lỗi con!…” . Anh Thủy ôm ghì lấy bé Hà bật khóc, những giọt nước mắt đau đớn của người cha chảy ướt nhèm cả 2 má con bé. Dường như trong phút giây mà nỗi khổ đau, sự dằn vặt,…giày xéo tâm can, khiến người đàn ông này chợt quên mình đang là trụ cột gia đình…

Nghẹn đắng tình cảnh của bé gái 3 tuổi mắc ung thư võng mạc - 13
Vì quá nghèo, mà đôi vợ chồng người dân tộc Tày này, xót xa nhìn đứa con dứt ruột sinh ra chết dần chết mòn trong đau đớn!
Vì quá nghèo, mà đôi vợ chồng người dân tộc Tày này, xót xa nhìn đứa con dứt ruột sinh ra chết dần chết mòn trong đau đớn!

Cảnh tượng diễn ra trước mắt xót xa khiến chúng tôi khó ai có thể cầm lòng được. Cùng chung cảm xúc xót thương, bác Nguyễn Văn Minh, trưởng thôn 6 trăn trở: “ Gia đình nhà Thủy Hoa này thì không những thôn mà cả xã, cả huyện Hàm Yên ai cùng biết, khổ lắm. Vẫn phải ở trong cái nhà tranh đã mục nát bao năm nay. Chị Hoa thì làm hợp đồng ở bưu điện lương tháng chả được là bao, lại thường phải nghỉ để đưa con đi viện, anh Thủy thì không có việc làm. Vay ngân hàng, vay lãi ngoài nhiều lắm rồi…thương vợ chồng nó lắm, nhưng mọi người ở đây ai cũng nghèo nên chẳng giúp được mấy, chủ yếu là động viên tinh thần thôi…Qua đây, là đại diện chính quyền địa phương, tôi tha thiết nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp cho gia đình cháu nó với…con bé còn nhỏ quá!…”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2796: Chị Phạm Thị Hoa, thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0979 051 543

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng