Mã số: 6014
Nam sinh mất đôi chân sau tai nạn đã sẵn sàng cho năm học mới
(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và nỗ lực cứu chữa của y, bác sĩ, em Chu Quốc Đại đã xuất viện. Cậu học trò háo hức ôn bài, chuẩn bị trở lại trường và chờ ngày được lắp chân giả.
Ngày 29/8, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đại diện báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 140.569.459 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình em Chu Quốc Đại (SN 2009, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai). Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển tới tài khoản anh Chu Văn Đô (SN 1978, bố của Đại) trước đó để kịp thời điều trị cho em.
Ngoài số tiền trên, thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng tài khoản cá nhân, gia đình Đại còn nhận được hơn 360 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình Đại được hỗ trợ là hơn 500 triệu đồng. Khoản tiền giúp gia đình trang trải chi phí điều trị, chăm sóc Đại và chuẩn bị cho quá trình phục hồi chức năng, lắp chân giả sắp tới.

Vụ tai nạn oan nghiệt đã cướp đi đôi chân của cậu học trò (Ảnh: Hương Hồng).
Đón nhận tình cảm của bạn đọc, anh Đô vui mừng cho biết, con trai đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Từ ngày trở về nhà, Đại thường xuyên lấy sách vở ra ôn lại bài, chuẩn bị cho năm học mới.
“Nhờ các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, Phòng Công tác xã hội và Truyền thông kết nối, báo Dân trí, bạn đọc cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, con trai em mới có điều kiện điều trị và được trở về nhà.
Cháu đã hồi phục sức khoẻ và tinh thần. Về đến nhà, cháu rất vui, ngày nào cũng ôn bài và mong sớm được đi học cùng các bạn. Nhìn con khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ như vậy, vợ chồng em mừng lắm.
Gia đình em xin ghi nhớ tình cảm của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích để tiếp tục chữa trị, phục hồi chức năng, lắp chân giả cho cháu”, anh Đô xúc động nói.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm trao biển biểu trưng số tiền tới anh Chu Văn Đô (bố em Đại) (Ảnh: CTV)
Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 21/4, trên đường đi học về, Đại không may va chạm với xe ô tô. Vụ tai nạn oan nghiệt khiến nam sinh bị đa chấn thương nặng, dập nát 2 đùi và cẳng chân, kèm theo vết thương tầng sinh môn phức tạp.
Đại được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do tổn thương 2 chi dưới nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt để giữ tính mạng cho em. Sau đó, nam sinh tiếp tục trải qua các ca phẫu thuật xử lý vết thương tầng sinh môn và điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn.

Đại đã hồi phục, được xuất viện về nhà (Ảnh: CTV).
Mất đi đôi chân khi đang học lớp 11 là cú sốc quá lớn đối với Đại. Những ngày đầu tỉnh lại, em liên tục hỏi bố bao giờ mình có thể trở về trường. Trong khi đó, gia đình vốn khó khăn phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí, phục hồi chức năng và chuẩn bị cho việc lắp chân giả.
Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, sức khỏe của Đại dần ổn định. Các vết thương tiến triển tốt, em được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi. Khi sức khỏe bảo đảm, Đại sẽ được lắp chân giả và tập luyện để hỗ trợ việc đi lại.
Năm học mới, nam sinh sẽ trở lại trường tiếp tục học tập, em háo hức chuẩn bị sách vở, ôn lại kiến thức để có thể theo kịp bạn bè.

Cậu học trò chăm chỉ ôn bài chờ ngày tựu trường (Ảnh: Hương Hồng).
Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đơn vị đã phối hợp với các khoa chuyên môn, kết nối báo Dân trí và các nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình trong quá trình Đại điều trị.
“Chúng tôi rất vui khi Đại đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Thay mặt bệnh viện, tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình có điều kiện chữa trị và chuẩn bị lắp chân giả cho em. Mong Đại giữ vững tinh thần, kiên trì tập luyện và sớm trở lại trường”, chị Phương chia sẻ.








