Năm học mới rộn rã ở nơi có phòng học mang tên Dân trí
(Dân trí) - Chỉ cách đây đúng 1 năm, lễ khai giảng ở những ngôi trường này thật đơn sơ, giản dị đến nao lòng, khi trường học vẫn còn tạm bợ trong cảnh tranh tre nứa lá. Với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, những phòng học khang trang, sạch đẹp mọc lên, mang lại cho thầy cô giáo và các em học sinh một năm học mới rộn rã niềm vui.
1. Cô Nguyễn Thị Bích Hường, Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Lương phấn chấn chia sẻ: “Mọi sự thay đổi thật là kỳ diệu. Giờ này năm ngoái, các em học sinh đang phải mượn tạm nhà bếp của ủy ban xã để học, phải ngủ cạnh chuồng trâu khi các em không có được một phòng học đúng nghĩa, thì nay các em đã có 3 phòng học thật tinh tươm, có cả đồ chơi đầy đủ, có sân trường để chạy nhảy. Ước mơ của các cô giáo chúng em đã thành hiện thực”.
Một tiết mục múa của các em học sinh trường mầm non Sơn Lương
Ngày khai giảng ở trường Sơn Lương đúng vào ngày mưa tầm tã, các cô giáo phải dựng bạt căng lều để tổ chức. Nhưng không như năm ngoái, khi điểm trường bản Lầm còn phải đi mượn, mang tiếng là điểm trường nhưng không có đất cho riêng mình, thì nay điểm trường gồm 3 phòng học rất khang trang với tổng giá trị đầu tư hơn 600 triệu đồng. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng quy hoạch cho trường một khu đất rộng rãi, để làm sân chơi cho các em nô đùa thỏa thích.
“Chúng em đang dự trồng thêm cây xanh để lấy bóng mát, cũng đang huy động phụ huynh ủng hộ tre nứa để làm bờ rào quanh trường. Đầu năm học mới với ngôi trường mới có bao việc để làm, nhưng đều là sự phấn khởi của cô và trò”, cô Hường cho biết.
Năm ngoái, các em học sinh ở điểm trường bản Lầm thuộc trường mầm non Sơn Lương vẫn phải mượn tạm nhà bếp của Ủy ban xã để làm chỗ học
Tham quan phòng học, chúng tôi cảm thấy vui lây với niềm vui của cô và trò. Hơn 1 năm trước, cảm giác có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khi thấy các em phải ngồi học trong căn nhà bếp tù mù, thiếu ánh sáng, rồi lăn ra ngủ dưới nền đất được trải chiếu vào buổi trưa. Còn bây giờ, phòng học lát gạch sạch sẽ, thoáng mát, bảng biểu, đồ chơi trang trí trong phòng gọn gàng tinh tươm. Cái khoảng cách giữa miền núi, miền sâu miền xa với thành phố dường như không còn nữa.
Nhưng năm nay, 3 phòng học mới khang trang sạch đẹp mang lại không khí tươi vui cho cô và trò vùng cao
Các em rải chiếu chơi trò chơi ngay trong lớp
Các em gái chơi đồ chơi trong giờ học
Phòng học sạch đẹp, ngăn nắp không thua kém gì các trường ở thành phố
2. Cũng như Yên Bái, ngày khai giảng của các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm nay thật nhiều nét khác biệt. Tôi được thầy Nguyễn Hữu Thìn cho xem lại hình ảnh khai giảng của nhà trường vào năm ngoái, để thấy được sự khác biệt rõ nét của năm học mới này.
Lễ khai giảng 1 năm về trước của các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ, khi các phòng học tranh tre nứa lá vẫn tồn tại
Nay đã khang trang hơn rất nhiều trong ngày khai giảng năm học mới 2016-2017
Cũng tại sân trường này, vẻ u ám hoang sơ của ngôi trường vùng cao với những phòng học tranh tre nứa lá, đậm màu buồn tẻ, hoang tàn giờ đây đã được thay thế với 5 phòng học thật khang trang, tươi mới. Không còn cảnh học sinh ngồi học trong cảnh thông thống vì gió, tối om vì thiếu điện, với những mảng tường tróc lở khắp nơi.
Không còn cảnh thầy và trò ngồi học trong nỗi lo nơm nớp vì sợ sập mái, vì mưa gió, vì nắng bỏng rát ngày hè. 5 phòng học mới có giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí cùng chính quyền địa phương chung tay góp sức xây dựng nên mang lại sự đổi thay kỳ diệu.
Toàn cảnh 5 phòng do bạn đọc báo Dân trí chung tay xây dựng
Phòng học tranh tre nứa lá mà các em học sinh ngồi học cách đây 1 năm
Nay được thay thế bằng phòng học khang tranh sạch đẹp
“Với những phòng học mới này, được xây dựng bằng tấm lòng của các nhà hảo tâm, hơn ai hết thầy cô giáo chúng tôi cũng như các em học sinh càng phải thi đua dạy tốt học tốt.”, thầy Tống Văn Tiềm, Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sơ khẳng định.
Thế Nam