1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Một bạn đọc ủng hộ 50 triệu đồng giúp góa phụ nghèo cùng 3 đứa con thơ

(Dân trí) - Biết đến hoàn cảnh bĩ cực của gia đình chị Đinh Thị Hạnh sau khi đọc bài viết đăng trên mục Nhân ái của Báo Dân trí, một bạn đọc ở Hà Nội đã liên hệ trực tiếp và chuyển số tiền ủng hộ 50 triệu đồng đến gia đình.

Chị Đinh Thị Hạnh (SN 1987), trú tại tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) là nhân vật được nhắc đến trong bài viết “Tiếng khóc thảm thiết của góa phụ nghèo cùng ba đứa con thơ” đã được đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo Dân trí.

Gia đình chị Hạnh thuộc diện khó khăn, chồng chị là anh Đinh Quang lại không may gặp tai nạn và mất đi khi đang trên đường đi làm thuê ở huyện Tuyên Hóa. Sự ra đi đột ngột của người chồng khiến cả gia đình nghèo đi vào ngõ cụt. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người vợ tội nghiệp.

Tiếng khóc thảm thiết của góa phụ nghèo cùng ba đứa con thơ bên bàn thờ người chồng vừa mất vì tai nạn
Tiếng khóc thảm thiết của góa phụ nghèo cùng ba đứa con thơ bên bàn thờ người chồng vừa mất vì tai nạn

Chị Hạnh còn 3 người con đều đang tuổi học hành. Cháu đầu là Đinh Thị Hoa Quỳnh (SN 2006) cũng chỉ vừa vào lớp 6, cháu thứ hai là Đinh Thị Mỹ Lệ (SN 2008) đang học lớp 4. Đứa con út là cháu Đinh Thế Anh cũng vừa mới được 4 tuổi, còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mà người mẹ đang chịu đựng.

Trong nhà chị Hạnh còn nuôi bố mẹ già ngoài 80. Mẹ anh Quang lại bị tâm thần gần 40 năm nay, cùng với đó là người em trai cũng bị di chứng tâm thần, suốt ngày lang thang không làm được việc gì. Mọi cái ăn, cái uống bao năm qua đều nhờ vào vợ chồng anh Quang bươn chải, làm lụng.

Thế nhưng sự nghiệt ngã của cuộc đời đã cướp đi tính mạng của người đàn ông xấu số, cướp đi chỗ dựa của cả gia đình nghèo, biến tương lai của những đứa trẻ thơ dại dường như đi vào ngõ cụt, mịt mờ hơn bao giờ hết.

Biết được hoàn cảnh của gia đình, một bạn đọc tại Hà Nội đã gửi ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này đã được chị Hạnh lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank
Biết được hoàn cảnh của gia đình, một bạn đọc tại Hà Nội đã gửi ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này đã được chị Hạnh lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank

Hoàn cảnh bi đát của gia đình sau khi được đăng tải trên Báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Trong số đó, có một bạn đọc tại Hà Nội thương cảm trước gia cảnh của chị Hạnh đã trực tiếp liên hệ với gia đình, đồng thời thông qua ngân hàng Vietcombank để chuyển số tiền 50 triệu đồng tận tay chị Hạnh.

“Hiện em đã nhận được số tiền mà nhà hảo tâm ủng hộ và cũng đã lập sổ tiết kiệm để nuôi con ăn học, nuôi ba mẹ già. Em cũng không biết người gửi tiền giúp đỡ mẹ con tên là gì cả, chỉ biết là họ ở Hà Nội, gia đình em biết ơn lắm. Thông qua Báo Dân trí, em xin được gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm đã thương gia đình em”, chị Hạnh vui mừng chia sẻ.

Được biết, ngoài bạn đọc nói trên, cũng đã có rất nhiều người đã gọi điện chia sẻ và gửi tiền ủng hộ trực tiếp đến gia đình chị Hạnh. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã quyên góp để giúp đỡ cho goá phụ nghèo này thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí.

Đặng Tài