1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3536:

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng…

(Dân trí) - Cuộc sống hạnh phúc của anh chị ngập tiếng cười vui cho đến một ngày...tay chân anh phù nề vì bị suy thận. Tài sản, nhà cửa chị bán hết để cứu chồng nhưng bất lực. Chị lại hiến tặng chồng quả thận nhưng bị anh từ chối. Lời hứa của anh năm nào cùng em đi suốt cuộc đời, giờ vẫn còn văng vẳng bên tai...

Chị Nguyễn Thị Hoa (1983) và anh Trần Văn Toan (1976) từ mảnh đất xứ Nghệ di cư vào TP Cần Thơ sinh sống. Từ người thân may mối, anh Toan và chị Hoa quen biết nhau và nên nghĩa vợ chồng. Điều chân quý nhất của tình yêu mà anh chị dành cho nhau chính là sự chấp nhận của anh Toan khi biết chị Hoa là người con gái không hoàn hảo về cơ thể.

Khổ tâm người vợ hiến thận cứu chồng nhưng bị từ chối

Theo chị Hoa, khi chị 15 tuổi chị bị bỏng nước sôi, may mắn chị được cứu sống nhưng vùng lưng, bụng, đùi… mang đầy những vết sẹo lớn. Do vậy, chị luôn mặc cảm với bản thân và nhất là khi anh Toan hỏi cưới.

Với cơ thể không lành lặn, lại có người hỏi cưới khiến chị suy nghĩ, giày vò… Sau nhiều ngày đắn đo, chị Hoa quyết định nói rõ khuyết điểm cơ thể cho người chồng tương lai của mình biết. Và chị Hoa hạnh phúc vô cùng khi anh Toan nắm chặt tay chị và hứa đi đến suốt cuộc đời.

Quả thật, khi đã yêu người ta yêu cả những khiếm khuyết trên cơ thể người bạn tình của mình. Mối tình của anh Toan chị Hoa là như vậy! 

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 1

Chứng kiến bệnh tật hành hạ chồng, chị Hoa muốn hiến quả thận của mình cho chồng nhưng bị anh Toan từ chối vì sợ hai vợ chồng rơi vào cảnh "chồng đau, vợ bệnh"

Khi hai người về cùng một nhà, anh Toan đi làm việc cho một công ty tư nhân ở Hậu Giang, chị Hoa ở nhà làm thuê theo kiểu ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống không sang giàu nhưng gia đình chị Hoa đủ ăn, đủ mặc. Vợ chồng chị Hoa hạnh phúc hơn khi hai cô con gái ra đời xinh xắn, chăm ngoan hiếu học.

Bất ngờ đến đầu 2018, anh Toan phát hiện cơ thể thường xuyên mỏi mệt, đau nhức thắt lưng và chân tay phù lên… Anh Toan đi khám bệnh phát hiện mình bị suy thận mãn, bác sĩ cho biết căn bệnh này hiện nay chưa có thuốc chữa trị, chỉ ngăn bệnh tình phát triển, kéo dài sự sống.

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 2

Điều anh Toan lo nhất trong lúc này là hai con gái đang con trong tuổi ăn tuổi học

Thương chồng bao năm vất vả lo gia đình, nhất là tình yêu khi xưa anh Toan đã dành cho chị, chị Hoa bán nhà cửa, vay hỏi tiền đưa anh Toan lên Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) chữa trị gần 2 năm qua nhưng bệnh tình vẫn giậm chân tại chỗ. Hai năm qua cũng là khoảng thời gian chị Hoa đau khổ khi hàng đêm chứng kiến chồng mình bị căn bệnh quái ác hành hạ đến tận xương tủy.

Khi trong nhà không còn gì để bán, chị Hoa nghĩ đến việc bán thận chữa bệnh cho chồng nhưng bị anh Toan ngăn cấm. Dù vậy, chị vẫn âm thầm đi làm xét nghiệm và may phúc, các bác sĩ cho biết, các chỉ số xét nghiệm cho thấy chị có thể hiến thận cho anh Toan. Chị Hoa vui mừng về báo tin cho chồng nhưng anh Toan dửng dưng từ chối.

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 3

Dù chị biết ước mơ hiến quả thận cho chồng và có số tiền để ghép thận cho chồng mãi là mơ ước nhưng chị Hoa sẽ luôn hy vọng, chờ đợi phép màu xảy ra với gia đình chị

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 4

Cháu Phương Uyên chỉ có một ước mơ là mong cho cha mình mau khỏi bệnh

Lí do anh Toan không đồng ý nhận quả thận của chị Hoa là vì anh đã tìm hiểu một ca ghép thận chi phí trên 500 triệu đồng nhưng kết quả chưa thể tiên lượng ngay được. Còn sức khỏe chị Hoa thì giảm sút, khi đó, cả hai vợ chồng rơi vào cảnh “chồng bệnh, vợ đau” thì hai con gái của vợ chồng anh bám víu vào đâu sinh sống khi không có họ hàng bên cạnh.

Vừa rửa mấy cái ly, cháu Trần Phương Uyên – con gái út của vợ chồng anh Toan (đang học lớp 6 trường THCS An Thới), chia sẻ: “Trước đây cháu có nhiều điều ước lắm nhưng bây giờ cháu chỉ có điều ước lớn nhất là mong cha cháu khỏi bệnh. Nhưng với bệnh của cha cháu, muốn khỏi thì cần nhiều tiền và cần người cho thận nữa”.

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 5

Dù tuổi còn nhỏ nhưng khi Phương Uyên đi học về là xắn tay vào phụ giúp mẹ rửa bát, rửa ly....

Nghe con gái nói, chị Hoa ôm mặt khóc. Chị Hoa thổ lộ: “Ngày đêm chứng kiến chồng bị những cơn đau nhức hành hạ, tôi muốn đưa ngay anh vào bệnh viện để các bác sĩ lấy thận của tôi ghép cho anh ấy. Nhưng rồi nghĩ đến số tiền ghép thận tôi chẳng còn đủ sức để thực hiện ý định đưa anh ấy vào viện ghép thận nữa. Nhưng tôi không từ bỏ, dù biết mơ ước đó chỉ là ước mơ khó thực hiện.”.

Từ khi bán nhà, vợ chồng chị Hoa đến ở nhờ trên mảnh đất của người thân ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, tuy nhiên, hiện nay chủ thửa đất đang kêu bán. Do đó, vợ chồng chị Hoa đang lo, thời gian tới đây cả nhà chẳng biết sống thế nào khi chỗ “gối đầu” cũng không có.

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng… - 6

Theo chị Hoa, nếu có điều kiện ghép thận cho anh Toan lúc này là tốt nhất, vì nếu để lâu, bệnh tình anh Toan sẽ nặng thêm

Ông Nguyễn Hồng Khanh – Bí thư, Trưởng khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết: “Vợ chồng anh Toan đang ở nhờ trên đất người thân và chỉ tạm trú chưa có hộ khẩu ở địa phương. Do đó, khi gia đình anh chị lâm vào cảnh bệnh tật, khó khăn, chúng tôi cũng không thể vận động giúp đỡ được gì cho vợ chồng anh Toan. Cũng mong qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm kịp thời giúp đỡ để anh Toan có điều kiện chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống”. 

Chị Hoa thở dài theo tiếng kêu đau của anh Toan. Nước mắt chị giàn giụa nhưng cũng cố soạn lại những giấy tờ cần thiết để anh Toan vào bệnh viện. Khổ cho thân chị, khi đòn gánh trên vai mỗi lúc một nặng nhọc hơn. Và có khi trong lúc túng bấn quá, chị Hoa lại nghĩ đến chuyện bán thận nuôi chồng, nuôi con…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3536: Chị Nguyễn Thị Hoa.

Địa chỉ: Khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

ĐT: 0917637887

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn