1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3158:

Mẹ suy thận, nhà khánh kiệt, nữ sinh 11 phải bỏ học giữa chừng

(Dân trí) - Lúc chị Châu bị kết luận suy thận, phải chạy thận chu kỳ, gia đình vốn nghèo khó càng trở nên kiệt quệ. Trong cơn túng bấn, cô bé Nguyễn Thị Hà đành phải bỏ học để phụ cha chăm mẹ, chăm 2 em nhỏ.

Mẹ suy thận, con gái phải bỏ học vì nhà khánh kiệt

Cuộc nói chuyện trong phòng chạy thận Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thỉnh thoảng đứt quãng bởi tiếng khóc nghẹn ngào của chị Nguyễn Thị Châu (SN 1972, trú xóm 8, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và cô con gái Nguyễn Thị Hà tiếng khóc tủi hờn, xót xa và bất lực. Anh Nguyễn Chí Hòa – chồng chị Châu cố để không khóc trước mặt người lạ, thành ra khuôn mặt trở nên dúm dó bởi sự bất lực bị dồn nén.

Căn bệnh suy thận độ 4 được phát hiện quá muộn khiến chị Châu phải duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo tuần 3 lần.
Căn bệnh suy thận độ 4 được phát hiện quá muộn khiến chị Châu phải duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo tuần 3 lần.

Hai vợ chồng, 2 sào ruộng, 1 con trâu, quần quật ngoài đồng quanh năm cũng chỉ đủ lo cho các con ngày 3 bữa cơm. Phấn đấu mãi, vợ chồng anh Hòa mới thoát được hộ nghèo, lên cận nghèo. Chưa kịp vui mừng thì tai họa ập đến.

Hồi tháng 10, chị Châu thấy sức khỏe sút kém nhanh chóng. Cũng nghĩ cảm mạo như mọi lần nên cứ gắng gượng, không đi bệnh viện bởi nói dại, nhỡ có bệnh trong người thì lấy tiền đâu mà chữa. Đến lúc không chịu được nữa, da phù thủng, vàng vọt, người phù, đứng không nổi, chị Châu mới dám đi khám.


Mẹ đi viện, kinh tế gia đình kiệt quệ khiến cháu Nguyễn Thị Hà phải đứt gánh học hành khi đang học dở lớp 11.

Mẹ đi viện, kinh tế gia đình kiệt quệ khiến cháu Nguyễn Thị Hà phải đứt gánh học hành khi đang học dở lớp 11.

“Tội khuỵu xuống khi bác sĩ thông báo vợ bị suy thận, đã ở giai đoạn 4 rồi. Bác sĩ yêu cầu nhập viện cấp cứu. Bà ấy nằm viện gần 1 tháng, trong nhà không còn lấy một đồng. Tôi chạy qua chạy lại bệnh viện thành thử cũng không làm được việc chi. Trong tình thế đó, tôi phải gạt nước mắt mà cho con bé Hà nghỉ học. Biết là tội con lắm nhưng tôi cùng đường rồi”, đôi mắt anh Hòa đỏ hoe.

Hai vợ chồng sống bám vào mấy thửa ruộng và vạt đất màu, mùa nào trồng cây nấy. Hết việc nhà mình, hàng xóm ai thuê cuốc đất, nhặt cỏ, anh chị đều nhận làm tất, chỉ mong các con không phải đứt bữa. Hết việc đồng, anh Hòa đi làm phụ hồ. Từ hôm chị Châu ngã bệnh, anh Hòa cũng không đi làm được đâu. Mỗi lần đưa chị Châu đi viện lại phải mượn chỗ này đập chỗ kia.

Mẹ suy thận, nhà khánh kiệt, nữ sinh 11 phải bỏ học giữa chừng - 3
Xác nhận của lãnh đạo UBND xã Thanh Đồng về hoàn cảnh anh Hòa, chị Châu.
Xác nhận của lãnh đạo UBND xã Thanh Đồng về hoàn cảnh anh Hòa, chị Châu.

Ngồi kế bên cha, Hà cũng nước mắt ngắn dài. 17 tuổi nhưng trông Hà bé như học sinh cấp 2, lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng. Tính đến hôm nay Hà đã xa trường, xa lớp được nửa tháng. Thầy cô, bạn bè, nhà trường vận động Hà trở lại lớp nhưng nhìn cảnh mẹ ốm đau, kiệt quệ, nhìn đôi mắt cha trũng sâu lo toan và 2 đứa em thơ dại, Hà chỉ biết khóc. Con đường đến lớp của Hà phải dừng lại đây thời.

Mẹ đi viện được một thời gian ngắn thì Nguyễn Chí Đức (SN 2010) cũng phải nhập viện sốt cao, viêm phổi, giảm tiểu cầu. Bệnh tình của con đỡ hơn chút ít, anh Hòa xin cho con ra viện. Sau 1 tháng điều trị, tình hình sức khỏe của chị Châu cũng khá hơn.

Khuôn mặt thất thần của người đàn ông nghèo khó khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, con gái phải bỏ học giữa chừng.
Khuôn mặt thất thần của người đàn ông nghèo khó khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, con gái phải bỏ học giữa chừng.

Cảnh vợ đau, con ốm, anh Hòa đành để vợ chạy thận ngoại trú. Cứ 1 tuần 3 lần, hai vợ chồng bắt xe buýt từ Thanh Chương xuống TP Vinh chạy thận. Chạy xong, nghỉ ngơi cho lại sức lại bắt xe buýt trở về. Hôm nào anh Hòa bận công việc thì Hà đưa mẹ đi thay bố.

“Cả nhà tôi giờ chỉ còn 1 con trâu. Biết hoàn cảnh khó khăn, cần tiền gấp nên người ta ép giá lắm. Vợ tôi có bảo hiểm cận nghèo, chỉ phải chi trả 20% chi phí chạy thận, tính ra cũng mất 160 nghìn đồng. Biết là đi lại sẽ vất vả cho cô ấy nhưng nếu thuê phòng trọ ở Vinh để chạy thận thì không có tiền, rồi còn con cái ở nhà nữa…”, anh Hòa thở dài.

Giọt nước mắt bất lực của người mẹ nghèo vướng trọng bệnh khiến con gái lỡ dở chuyện học hành.
Giọt nước mắt bất lực của người mẹ nghèo vướng trọng bệnh khiến con gái lỡ dở chuyện học hành.

Từ hôm nghỉ học, ngoài những lúc thay bố đưa mẹ đi chạy thận, bé Hà trở thành lao động chính trong nhà, từ việc ruộng đồng, nương vườn đến cơm nước, tắm rửa cho các em. Nhớ trường, nhớ bạn, Hà chỉ biết khóc rồi tự mình lau nước mắt. “Giờ em chỉ cần mẹ khỏe mạnh, sống thật lâu với chị em em”, cô bé nước mắt giàn dụa.

Nằm trên giường chạy thận, nghe con gái nói, chị Châu bật khóc. “Nhà nghèo, mẹ ốm đau nên con cái cũng phải chịu khổ lây. Cứ nghĩ con người ta đang tuổi vô lo vô nghĩ, con mình phải bỏ học thay mẹ cáng đáng việc nhà cửa, thương đứt từng khúc ruột em ơi. Con chị còn nhỏ dại quá…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3158: Anh Nguyễn Chí Hòa, xóm 8, xã Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

Điện thoại: 033 77 33 575

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam