1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3526:

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai!

(Dân trí) - Người mẹ ra đi đột ngột vì căn bệnh ung thư gan, để lại chồng cùng 3 đứa con thơ dại. Nhìn những đứa con thơ đầu chít khăn tang, khóc ngằn ngặt bên linh cữu người mẹ vắn số ai cũng xót xa!

Trời vừa xế chiều, anh Lê Đức Lộc (SN 1979, thôn Kinh tế mới Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) mới xong việc trở về. Sống ở vùng kinh tế mới, dân cư còn thưa thớt, ngôi nhà của gia đình anh Lộc lại gần đồi nên càng vắng vẻ. Nhưng, có lẽ không có gì vắng lạnh hơn khi mái ấm gia đình thiếu đi bàn tay tảo tần của người vợ, người mẹ.

Mẹ mất sớm, tương lai 3 đứa con thơ mờ mịt!

Anh Lộc kể: Hồi mới lập gia đình ra ở riêng năm 2009, khi được chính quyền vận động, hai vợ chồng mới dắt nhau lên vùng kinh tế mới sinh sống. Lúc mới lên vùng gò đồi Nhan Biều lập nghiệp theo chủ trương tái định vùng lũ, mỗi hộ được hỗ trợ 12 triệu đồng, được cấp đất 400 m2 cả nhà ở lẫn vườn. Vì kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi, xây tạm ngôi nhà để sinh sống, có chỗ che mưa, che nắng.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 1

Dẫu còn thơ dại, 3 đứa trẻ đã sớm rơi vào cảnh mồ côi mẹ.

Sau nhiều năm, do hai vợ chồng phải gồng gánh nuôi con dại, rồi vợ lâm bệnh hiểm nghèo nên ngôi nhà vẫn chưa được hoàn thiện, tường chưa trát vữa, các cửa được che tạm mấy tấm ván gỗ khá đơn sơ nên bốn bề gió lộng. Mỗi khi mưa gió là nước vào ướt hết bên trong. Chính vì vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa anh không dám để các con một mình mà phải gửi sang gia đình nội, ngoại.

Hai vợ chồng đều xuất thân từ nghèo khó nên luôn động viên nhau cố gắng chăm chỉ lao động. Khi xong việc nhà thì đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Những đứa con lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc. Tưởng rằng, cuộc sống hạnh phúc, ấm áp sẽ được bền lâu, nhưng bất hạnh lại ập đến khiến anh mất đi người vợ, các con mất người mẹ hiền.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 2

Vành khăn tang đầy ám ảnh trên đầu những đứa trẻ, khi mẹ chúng đã ra đi

Câu chuyện giữa chúng tôi ngắt quãng khi người em trai của anh Lộc đón các cháu trở về. Ngày thường, các cháu đều sinh hoạt ở nhà bà nội, nhưng mấy hôm nay bà nhập viện nên phải gửi sang nhà người em.

Anh Lộc có 3 người con, cháu đầu tên Lê Thị Thu Hà năm nay vào lớp 6. Cháu thứ 2 là Lê Thị Thu Hằng, năm nay học lớp 1. Cháu út là Lê Nhật Hào đang gửi trẻ.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 3

Mẹ mất khi đứa con út mới hơn 2 tuổi

Nhìn các con thơ, anh Lộc ngậm ngùi: “Năm 2017, vợ tui là Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1982) mắc bệnh nên sức khỏe sa sút dần. Tui đành đưa vợ vào Bệnh viện Trung ương Huế thì được chẩn đoán ung thư gan. Kể từ đó, tui phải gửi các con cho ông bà nội, ngoại nhờ chăm sóc rồi bươn bả đưa vợ đi khắp các bệnh viện từ Huế, Nghệ An, vào tận TP Hồ Chí Minh chữa trị. Để có chi phí, tui phải gõ cửa vay mượn khắp nơi, anh em bà con lối xóm thương tình cũng giúp đỡ cho chút ít nhưng cũng không đủ trang trải, chỉ cầm cự được giai đoạn đầu”.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 4

Những đứa trẻ khác được mẹ hiền chăm sóc, còn con anh Lộc vĩnh viễn không còn mẹ trên đời.

“Thời gian sau, chi phí chữa trị, thuốc thang ngày càng cao, trong khi tui là lao động phổ thông, nghề nghiệp không ổn định nên càng rơi vào khó khăn. Không còn cách nào khác, tui phải vay thêm bạn bè và ngân hàng hơn 150 triệu đồng, với hy vọng chữa trị cho vợ nhưng bệnh tình ngày càng nặng thêm”, anh Lộc kể trong day dứt.

Kể từ ngày vợ anh nhập viện, cuộc sống gia đình càng rơi vào khó khăn, quẫn bách. Dẫu khó khăn nhưng anh không cam chịu để vợ phải chịu đựng sự đau đớn. Chung sống với nhau ngần ấy năm trời, anh Lộc không ngờ một ngày vợ mình lại lâm bệnh hiểm nghèo, để rồi phải duy trì sự sống nơi bệnh viện. Nghĩ thương vợ phải chịu đau đớn, anh Lộc càng thương xót cho 3 đứa trẻ thơ dại, chúng phải sống ra sao khi thiếu mẹ. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó mình phải đơn độc nuôi 3 đứa con như hiện nay.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 5

Nghe các con mỗi ngày gọi mẹ, anh Lộc cũng nghẹn ngào.

Nhưng điều anh lo lắng nhất dù không muốn cũng đã xảy đến với gia đình. Sau quá trình điều trị, vợ anh vẫn không thể vượt qua để đoàn tụ với mấy cha con. Anh Lộc nghẹn ngào: “Cuối năm 2017, dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng vợ tui vẫn bỏ mấy cha con mà đi. Ngày vợ trút hơi thở cuối cùng, cháu Hào mới được hai tuổi rưỡi. Các cháu còn quá nhỏ nên chưa biết được sự mất mát, chưa biết được từ nay chúng sẽ không có mẹ trên đời. Chúng òa khóc nức nở bên linh cữu của mẹ chúng khiến ai cũng xót xa. Dẫu còn quá nhỏ, chưa nhận thức được gì nhưng các cháu phải quấn trên đầu vành khăn tang. Nhìn các con, người làm cha như tui thấy uất nghẹn, chua xót”.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 6

Anh Lộc thắp nhang lên bàn thờ vợ, hứa sẽ gắng nuôi con.

Từ ngày vợ mất, một mình anh phải gạt đi nỗi đau để nuôi con. Dặn lòng, mấy cha con không thể ngồi ôm nhau trong đói khổ, anh phải đưa các cháu về nhờ bà nội giữ giúp, còn bản thân phải đi làm để kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, bản thân anh làm nghề cơ khí, công việc không được thường xuyên nên thu nhập cũng khá eo hẹp. Khi không có việc thì lăn lộn bên ngoài, ai kêu gì làm nấy, chỉ mong kiếm vài đồng nuôi các con học hành.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 7

Thiếu vợ hiền, một mình anh Lộc phải đảm nhận cùng lúc 2 vai.

“Một mình phận “gà trống nuôi con” tui cũng rất lo lắng cho tương lai của các cháu. Không biết mình có đủ sức nuôi các cháu lớn khôn, đi học được hay không. Nếu còn mẹ các cháu, mình sẽ chuyên tâm làm việc bên ngoài, trong nhà có bàn tay phụ nữ cũng dễ dàng hơn. Nay chỉ còn một mình, khi con ốm đau cũng một mình xoay xở. Đang tuổi ăn chơi, các cháu phải chịu cảnh mồ côi mẹ”, anh Lộc trăn trở.

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai! - 8

Những đứa trẻ ôm lấy cha mình khóc nức nở.

Anh Lộc kể, nhiều lần các con hỏi mẹ đâu, anh nghe mà không cầm được nước mắt. Thương con mà không biết phải làm sao?

Mấy cha con thắp nén nhang lên bàn thờ vợ mình, anh Lộc nói rằng, vợ anh mất đến nay vẫn chưa mãn tang. Trước di ảnh vợ mình, anh Lộc nhủ lòng sẽ gắng chăm sóc các con khôn lớn, nên người để người vợ nơi chín suối được thanh thản hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3526: Anh Lê Đức Lộc, Thôn Kinh tế mới Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 0943545027

Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Đăng Đức