Mẹ già tổn thương khi bị "cộng đồng mạng" vu "cố tình nhốt con vào lồng sắt"

(Dân trí) - Liên quan đến chị Hoàng Thị Huệ - nhân vật trong bài viết: “Đau lòng cảnh mẹ già nhốt đứa con duy nhất vào lồng sắt” đăng trên báo Dân trí ngày 10/4/2015, Dân trí khẳng định những thông tin trong bài viết là đúng sự thật kèm theo những bằng chứng xác thực.

 

Mã số nhân ái 1754 trên báo Dân trí: “Đau lòng cảnh mẹ già nhốt đứa con duy nhất vào lồng sắt” về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Hoàng Thị Sự, địa chỉ thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đáng ra sẽ không làm “dậy sóng” cộng đồng mạng cũng như nhiều bạn đọc Dân trí nếu như không có những luồng tin trái chiều rằng: “Chị Huệ không bị điên mà mẹ già cố tình nhốt con vì mâu thuẫn của cải, đất đai” hay việc:“chị Huệ không hề bị hiếp dâm mà là thông dâm”… như một số ý kiến cá nhân từ tài khoản facebook đưa tin bắt đầu từ sáng ngày 13/4.

Mẹ già tổn thương khi bị cộng đồng mạng vu cố tình nhốt con vào lồng sắt
Sau bài viết: "Đau lòng người mẹ già nhốt đứa con duy nhất vào lồng sắt" đăng ngày 10/4 trên báo Dân trí, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều thông tin không chính xác, gây tổn thương nghiêm trọng đến gia đình.
Mẹ già tổn thương khi bị cộng đồng mạng vu cố tình nhốt con vào lồng sắt
Chị Huệ được kết luận bị chứng thần kinh phân liệt từ năm 2008, tuy nhiên sự thật này đã bị một số cá nhân bóp méo do thiếu kiểm chứng, nôn nóng phát ngôn theo kiểu "anh hùng bàn phím".

Những thông tin thất thiệt kia nhanh chóng lan nhanh trên cộng đồng mạng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất sự thật của bài báo, gây tổn thương không chỉ ở gia đình, chính quyền thôn xã và đặc biệt làm cản trở sự ủng hộ giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đến với gia đình bà Sự.  Để khẳng định thêm một lần nữa về sự thật của bài báo, liên tục trong hai ngày 13 và 14/4, PV Dân trí đã trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng, các nhân chứng đáng tin cậy để đưa ra kết luận chắc chắn: Thông tin mà báo Dân trí đã đưa hoàn toàn đúng sự thật, đúng bản chất của sự việc với những bằng chứng tin cậy do các cơ quan chức năng xác nhận.

Sổ chứng nhận bệnh tâm thần của chị Huệ...
Sổ chứng nhận bệnh tâm thần của chị Huệ...
Sổ chứng nhận bệnh tâm thần của chị Huệ...
... được bác sĩ Phạm Trung Dũng - trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện tâm thần Bắc Giang khẳng định đã cấp cho chị Huệ từ tháng 5.2008
Trong sổ có ghi đầy đủ việc lĩnh thuốc uống hàng tháng của chị Huệ từ năm 2008
Trong sổ có ghi đầy đủ việc lĩnh thuốc uống hàng tháng của chị Huệ từ năm 2008
Ngày mới nhất chị lĩnh thuốc là 15.2.2015
Ngày mới nhất chị lĩnh thuốc là 15.2.2015

“Gia đình thuộc vào diện đặc biệt khó khăn của thôn xã trong nhiều năm nay. Căn nhà bà Sự đang sinh sống là nhà tình nghĩa được xây dựng từ năm 2011 từ số tiền giúp đỡ người nghèo và sự đóng góp ngày công của bà con lối xóm” – ông Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện khẳng định với PV Dân trí sáng ngày 14.4.2015.

Là người cùng làng, đồng thời là bí thư chi bộ thôn Hàm Rồng, ông Lê Văn Thỏa bày tỏ sự bức xúc: “Việc chị Huệ - con gái của bà Sự - bị thần kinh phân liệt từ năm 2008 thì cả làng, cả xã đều biết, cớ sao có bạn lại bảo là không bị điên. Việc chị Huệ cho con vào bao, cho con vào hòm tôn giữa trưa nắng, ép con ăn 3 bát cám bò… ai ai ở quê cũng biết. Chính vì không thể khống chế được mỗi lần chị lên cơn nên gia đình buộc phải để chị ở trong lồng sắt như mọi người thấy. Tôi khẳng định sự việc như báo điện tử Dân trí đưa là đúng sự thật, các bạn không tin cứ đi hỏi tất cả mọi người ở đây ai ai cũng biết”.

Căn nhà của bà Sự được xây dựng năm 2011 là nhà tình nghĩa.
Căn nhà của bà Sự được xây dựng năm 2011 là nhà tình nghĩa.
Căn nhà của bà Sự được xây dựng năm 2011 là nhà tình nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện khẳng định với PV Dân trí sáng ngày 14/4/2015 về việc chị Huệ bị bệnh từ năm 2008.
Bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện xác nhận về bệnh tình của chị Huệ.
Bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện xác nhận về bệnh tình của chị Huệ.

Cùng quan điểm với ông Thỏa, bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện cũng khẳng định việc chị Huệ bị chứng thần kinh phân liệt là đúng sự thật, có kèm theo hồ sơ bệnh án chữa trị.

Tiếp nhận ca bệnh của chị Huệ từ đầu năm 2008, chị Nguyễn Thị Lương- cán bộ trạm y tế xã Ngọc Thiện và bác sĩ Nguyễn Văn Mỵ của bệnh viện tâm thần Bắc Giang cũng khẳng định đã chữa trị và cấp thuốc cho chị Huệ điều trị suốt trong vòng hơn 7 năm qua, có kèm theo sổ bệnh cũng như hồ sơ bệnh án được lưu tại bệnh viện tâm thần Bắc Giang.

Trong buổi làm việc chiều ngày 14/4, PV Dân trí cũng đã trực tiếp đưa chị Huệ lên bệnh viện tâm thần Bắc Giang để thăm khám trước sự có mặt của một số hội, nhóm từ thiện. Bác sĩ Phạm Trung Dũng- trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện tâm thần Bắc Giang cho biết luôn: “Cô Huệ này đến thăm khám ở bệnh viện từ đầu năm 2008, trực tiếp tôi khám và cấp sổ thuốc hiện vẫn dùng đến ngày hôm nay. Thời gian đầu tiên cô đến viện là từ 24/1/2008 đến 20/5/2008, trong suốt 4 tháng theo dõi tại viện, với những biểu hiện lâm sàng khác thường và những kết quả xét nghiệm, chúng tôi khẳng định bệnh nhân Huệ bị tâm thần phân liệt.

Bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện xác nhận về bệnh tình của chị Huệ.
Việc gia đình buộc phải nhốt con vào lồng sắt cũng là do bất đắc dĩ vì không khống chế được những lúc chị lên cơn điên chứ không phải vì mẹ con 

Giải thích về chứng bệnh tâm thần phân liệt, bác sĩ Dũng cho biết: "Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt có biểu hiện lúc thì lên cơn điên, lúc thì không. Người ngoài nói chuyện với bệnh nhân lúc tỉnh táo nhất tưởng là bình thường nhưng thật ra họ vẫn có biểu hiện bệnh như ánh mắt khác, thái độ thờ ơ bàng quan… Đó cũng là những triệu chứng của bệnh mà các bạn chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra. Với bệnh nhân Huệ đã từng được gia đình cho lên điều trị tại viện nhưng chị này tự ý trốn về, đơn thuốc tôi kê từ năm đó vẫn còn ghi trong sổ, còn những thuốc về sau là do trạm y tế cấp theo đơn của chương trình hỗ trợ, cấp thuốc của nhà nước đối với những bệnh nhân tâm thần”.

Tiếp nữa, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, để sinh ra cháu Hoàng Văn Tuân, chị Hoàng Thị Huệ không phải bị “hiếp dâm” như báo Dân trí đưa tin mà là sự “thông dâm” tình nguyện từ phía chị Huệ. Căn cứ để các Facebooker khẳng định như đinh đóng cột là lời chị Huệ nói lúc chị tỉnh táo nhất ngày 14/4: “Em tình nguyện có thai với người đó để mong sinh một đứa con”. Từ clip ghi được lời này của chị Huệ, các Facebooker nhanh chóng chia sẻ và vội kết luận báo Dân trí đưa tin sai sự thật. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Huệ bị tâm thần từ 2008, nhưng chị mang bầu năm 2009 và sinh con đầu 2010, khi mà bệnh tâm thần phân liệt của chị Huệ chưa được chữa khỏi. Căn cứ vào điều 111 của Bộ Luật hình sự thì người có quan hệ tình dục, giao cấu người khác khi biết rõ họ là một bệnh nhân tâm thần sẽ bị kết tội "hiếp dâm".

Bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện xác nhận về bệnh tình của chị Huệ.
Những thông tin không chính xác đã gây tổn thương nghiêm trọng đến gia đình, chính quyền địa phương thôn, xã.
Bà Phạm Thị Mai- Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện xác nhận về bệnh tình của chị Huệ.

Dân trí xin kết thúc bài viết ở đây để mong “đóng lại” những thông tin thất thiệt đến với gia đình. Một phút dừng lại, đặt tay lên trái tim mình, chúng tôi tin các bạn- những ai đã một lần đến thăm gia đình chị Huệ sẽ vẫn còn nhớ di ảnh người chồng trẻ của bà Sự, ông ra đi khi chị Huệ mới chỉ là đứa trẻ đỏ hỏn bế ngửa trên tay. Và hình ảnh người mẹ tóc bạc trắng, lưng còng rạp với đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, ngấn nước mà nhiều bạn tưởng bà ở tuổi 80 nhưng thực chất mới ngoài 60 tuổi. Đặc biệt là chị Huệ với ánh mắt cầu cứu tội nghiệp trong cơn tỉnh, cơn mê vẫn luôn miệng gọi tên đứa con nhỏ nhưng thằng bé buộc phải gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội vì bà Sự bảo: “Cho cháu được an toàn và có cái ăn, tôi không còn cách nào khác cả”.
 
Chúng tôi cũng xin cảm ơn những bạn đọc của Dân trí sau khi trực tiếp đi xác minh trường hợp chị Huệ đã kết luận rằng: Nếu chị Huệ khổ 1 lần thì bà Sự, mẹ chị Huệ còn khổ một trăm lần, một vạn lần, nên xin đừng một phút nóng vội, chưa kiểm chứng để làm cho gia đình bà thêm nát tan.

Ban Nhân Ái