1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mẹ đơn thân nuôi con bại não: “Tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như này”

(Dân trí) - Cầm trên tay hơn 50 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình, chị Trần Thị Thu Thương - nhân vật trong bài báo “Thương cảnh mẹ đơn thân nuôi con bại não, động kinh” rưng rưng nói: "Tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như này”.

Ngày 26/7, PV Dân trí tại Đà Nẵng đã trao số tiền 52.030.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ đến chị Trần Thị Thu Thương (ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Mẹ đơn thân nuôi con bại não: “Tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như này” - 1
Chị Trần Thị Thu Thương đón nhận hơn 52 triệu đồng bạn đọc ủng hộ giúp đỡ gia đình qua báo Dân trí

Hoàn cảnh của chị Thương một mình nuôi ba con. Con trai lớn bị bại não, động kinh. Con gái thứ hai đang còn đi học cũng mang trong mình bệnh đau cột sống. Con gái út đang là học sinh tiểu học.

Cả nhà vẫn đang ở trọ trong khu nhà liền kề của địa phương hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho thuê với giá rẻ. Một mình nuôi con ốm đau triền miên, cuộc sống của chị Thương nhiều khi gần như đã đi vào ngõ cụt, nhất là những khi con nằm viện, chị không biết xoay sở, nương tựa vào đâu.

Hiện giờ, chị Thương lo lắng nhất là đứa con trai bại não ở nhà, giữa tiết trời nóng nên rất dễ lên cơn động kinh. Ngoài ra chị cũng đang phải lo cho con gái bị sốt nằm ở Trung tâm Y tế quận.

Mẹ đơn thân nuôi con bại não: “Tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như này” - 2

Chị Thương rưng rưng nước mắt xúc động trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong cảnh ngặt nghèo

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc quan tâm giúp đỡ gia đình, chị Thương rưng rưng nước mắt nói: “Cả đời tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như này. Có số tiền này, mẹ con tôi như chết đi sống lại. Bình thường chạy lo ngày ba bữa cơm còn không đủ ăn. Đến lúc con nằm viện là thực sự nhà tôi đi vào ngõ cụt, tôi đã từng nghĩ “mẹ con tôi ri là chết rồi”.

"Tôi không biết dùng lời nào để nói hết sự biết ơn tới những mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình. Xin nhờ báo Dân trí chuyển giúp tôi lòng biết ơn này”, chị Thương ngậm ngùi nói.

Khánh Hiền