1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mẹ con sản phụ Vừ Thị Mỵ đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội, tính mạng của hai mẹ con sản phụ em Vừ Thị Mỵ đã được cứu sống. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Mỵ chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà đoàn tụ với các con sau 1 thời gian dài chiến đầu với tử thần để giành lại sự sống.

Gặp lại Mỵ tại khoa Ngoại, bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi không còn thấy gương mặt ủ rũ, mệt mỏi hay những tiếng thở gấp của em mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn với tinh thần phấn khởi, mừng vui khôn xiết. Vượt qua cửa tử, Mỵ đã giữ được mạng sống cho mình và còn hạnh phúc hơn khi con gái cũng đã được xuất viện trở về cách đây 2 ngày.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội, Mỵ đã được cứu sống và đang chuẩn bị thủ tục trở về nhà.
Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội, Mỵ đã được cứu sống và đang chuẩn bị thủ tục trở về nhà.
Con gái của Mỵ cũng đã được xuất viện cách đây 2 ngày.
Con gái của Mỵ cũng đã được xuất viện cách đây 2 ngày.

Không nói nhiều và có phần còn hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn, Mỵ bảo: “Cám ơn các anh chị, cám ơn các bác sĩ đã cho em được sống. Em nhớ nhà rồi, nhớ các con nên em muốn về lắm”.

Rồi em lấy chiếc điện thoại ra cho chúng tôi xem hình ảnh con gái bé nhỏ được chồng chụp lại vào đó cách đây không lâu. Cô bé chào đời với 1,4 kg và được nuôi dưỡng đặc biệt ở bệnh viện phụ sản TW một thời gian và đã được bố đón về nhà. Ngắm nhìn bức ảnh của con tuy rằng không được rõ nét nhưng gương mặt em tràn ngập niềm hạnh phúc. Em bảo con đã bú sữa được rồi nhưng không được nhiều lắm, ngày mai trở về nhà hai vợ chồng sẽ dồn toàn bộ thời gian vào chăm con để bù đắp những ngày qua không được gần con.

Là người trực tiếp mổ cho Mỵ, TS. BS Nguyễn Sinh Hiền – Phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội cũng không dấu được niềm vui khi thấy bệnh nhân đã khỏe và đang chuẩn bị thủ tục xuất viện về nhà. Anh cho biết: “Với những ca bệnh tương tự như của em Mỵ, cách đây khoảng 2,3 năm chúng tôi cũng đã tiến hành 2 ca nhưng lúc đó là ưu tiên cứu mẹ trước nên 1 ca chỉ cứu được mẹ, còn 1 ca thì cứu được cả hai mẹ con. Với ca bệnh của Mỵ, niềm vui ấy trọn vẹn vì cả hai mẹ con cùng được cứu sống”.

Mỵ khoe với chúng tôi hình ảnh con gái bé nhỏ đã được cứu sống.
Mỵ khoe với chúng tôi hình ảnh con gái bé nhỏ đã được cứu sống.
Rồi em say sưa kể việc sắp được về nhà để gặp 3 đứa con thơ.
Rồi em say sưa kể việc sắp được về nhà để gặp 3 đứa con thơ.

Vào viện trong tình trạng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng gây rách van động mạch chủ, hở van nặng và suy tim nặng. Tim của Mỵ lúc đó đã giãn quá to (gấp đôi người bình thường) nhưng lại đang có bầu ở tuần thứ thứ 24 nên vấn đề đặt ra là làm sao phải cứu được cả mẹ và con. Trước tình cảnh nguy cấp ấy, các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội đưa ra phác đồ điều trị phải cho Mỵ sử dụng kháng sinh từ 4-6 tuần sau đó mới mổ thay van tim.

Lí giải về điều này, BS. Nguyễn Sinh Hiền nhấn mạnh: “Điều trị kháng sinh là để ngăn chặn vi khuẩn không xâm nhập trở lại và phá hủy sau khi mà thay van. Và lí do nữa là cần thời gian để đợi cái thai lớn lên. Đến thời điểm phù hợp chúng tôi đã phối hợp với viện Phụ sản TW mổ cứu đứa bé. Sau đó 5 ngày mổ thay van cho bệnh nhân Mỵ.

Khi mà chúng tôi mổ cho Mỵ thì van động mạch chủ đã bị vi khuẩn ăn thủng rách hết. Bệnh nhân đáng ra được thay van cơ học nhưng vì điều kiện là người dân tộc sống ở vùng cao, nên khả năng em sẽ không uống được thuốc chống đông thường xuyên, nếu như thế thì rất nguy hiểm và dễ dẫn đến tử vong. Vì vậy mà chúng tôi quyết định thay van sinh học cho em. Với van sinh học thì em chỉ cần uống thuốc chống đông trong vòng 8 tháng mà thôi, nhưng sau 15 năm phải thay lại. Sau mổ bệnh nhân phải điều trị tích cực trên hồi sức, buồng tim giờ đã co nhỏ lại từ 90mm (trước mổ) đã co lại còn 60mm. Với kích thước này vẫn còn to gấp rưỡi người bình thường nên em sẽ tiếp tục phải uống thuốc điều trị”.

Mỵ hạnh phúc gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc báo Dân trí đã cứu sống hai mẹ con.
Mỵ hạnh phúc gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc báo Dân trí đã cứu sống hai mẹ con.

Theo đánh giá của BS. Hiền thì đây là 1 ca mổ là thành công vì có sự kết hợp giữa sản khoa, tim mạch, điều trị nội khoa, chẩn đoán và việc chọn lựa chọn thời điểm mổ hợp lí để mẹ không quá nguy hiểm mà vẫn cứu được con. Nếu như để quá thời gian đó thì mẹ có thể bị phù phổi cấp và con cũng không cứu được. Còn nếu mổ sớm quá thì vi trùng vẫn còn tồn tại trong máu và con cũng không nuôi được.

Niềm vui của Mỵ cũng là niềm vui chung của các bác sĩ và bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua đã và đang giúp đỡ cho em. Con gái đã được trở về nhà, còn Mỵ cũng đang hoàn tất mọi thủ tục để ra viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Rưng rưng cảm động, em nắm tay chúng tôi thật chặt như 1 lời cám ơn không dứt… trước khi chào ra về với bản làng và đàn con đang ngóng. Hai mẹ con Mỵ đã được cứu sống, đó là món quà kì diệu nhất được tạo nên bởi chính những tấm lòng, tình yêu và sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí gần xa.

Phạm Oanh