Mã số 3500:

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang "u khủng" dị thường trên mặt!

(Dân trí) - Vừa chào đời bé sơ sinh đã bị ngay khối u "khủng" nặng tới cả kg mọc choán đến nửa mặt. Khối u mọc đè lên cánh mũi và lấp hết một mắt hơi chếch về bên trái mặt bé. Nhìn thấy đứa con chào đời mang khuôn mặt "dị thường" người mẹ đã ngất ngay trên bàn đẻ.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 1

Vừa chào đời Bé đã mang khối u to nặng đến cả kg nằm choán hết gần nửa khuôn mặt và đè hoàn toàn lên mắt trái và một phần cánh mũi.

Chị Trần Thị Nghi (SN 1989) vừa sinh hạ được bé gái và đặt tên Hoàng Thị Bé, (sinh ngày 25/9/2019). Sau lần vượt cạn khó khăn vừa nghe tiếng con khóc chào đời thì chị Nghi ngất lên, ngất xuống vì chứng kiến khuôn mặt đến "dị thường" của đứa con gái.

Vừa sinh ra đến nay đầy tuần tuổi, Bé đã mang khối u to ngang cả cái đầu, mọc choán hết nửa khuôn mặt, chèn ép cánh mũi và đè lên toàn bộ phần mắt, hơi chếch về bên trái.

Khuôn mặt "dị thường" của bé sơ sinh mang khối u "khủng" trên mặt.

Khối u to chắc đến cả kg, bên trong khối lớp thịt, da, bã đậu hay mủ, vằn đỏ các tia máu căng mọng. Cảm giác nhấc khối u đó lên có thể bị vỡ và bên trong sẽ toàn bã đậu, máu mủ chảy ra... chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến người ta "nổi da gà".

Trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏe bệnh nhi, BS Hồ Thảo Ngọc  - Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân nhi Hoàng Thị Bé nhập viện với khối u lạ trên mặt. Khối u chèn hẳn một mắt bên trái của cháu bé. Tiến hành chụp chiếu thì thấy khối u lạ đó không dính lên xương hộp sọ cháu bé.

Tuy nhiên, bản chất của khối u này như thế nào thì phía bệnh viện hiện chưa biết. Hướng điều trị sắp tới là sẽ chuyển bé lên tuyến cao hơn để có những xét nghiệm, chuẩn đoán chính xác, từ đó có phác đồ điều trị phù hợp. Đây là một hành trình dài, khó khăn đối với gia đình…”.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 2
Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 3

Chưa kịp mừng sau ca vượt cạn thành công thì sản phụ Trần Thị Nghi đã ngất trên bàn đẻ khi thấy hình hài đứa con gái mới chào đời. Cháu bé có một khối u lạ choán gần nửa khuôn mặt, chèn luôn con mắt phía bên trái....

Ngồi phía ngoài hành lang của Khoa hồi sức cấp cứu Sơ sinh, bệnh viện Sản nhi Nghệ An, anh Hoàng Văn Thạch (SN 1985, trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), bố của bé sơ sinh vừa chào đời bồn chồn, lo lắng cho sức khỏe đứa con mới sinh và người vợ.

Đôi mắt anh Thạch thâm quầng vì mất ngủ, lo lắng đến rầu rĩ cả người mà đành bất lực. Vì con gái nằm ở khoa đặc biệt nên việc vào thăm con rất hạn chế.

Anh Thạch kể, vợ chồng anh là người cùng làng nên sau thời gian tìm hiểu thì nên duyên. Họ có với nhau hai đứa con trước khi có thêm em Hoàn Thị Bé. 

Trong quá trình mang thai hai đứa con đầu, chị Nghi đều không có dấu hiệu gì bất thường về thai nhi nên đến lần mang thai thứ ba chi có phần hơi chủ quan do tâm lí thoải mái.

Suốt quá trình mang thai, chị chỉ 1 lần đi siêu âm tại phòng khám tư ở huyện Quỳnh Lưu. Kết quả siêu âm lần đó cho thấy thai kỳ đang ở tháng thứ 5, không có dấu hiệu gì bất thường.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 4

Vừa chào đời, cháu bé đã có khối u lạ ngay giữa mặt và một u nhỏ ở phần chân.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 5

Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến hình ảnh đáng thương của cháu bé mới sinh.

Vì điều kiện gia đình nên sau lần khám đó, chị Nghi không đi siêu âm thai nữa. Hàng ngày chị bận rộn công việc đồng áng và chăm sóc hai đứa con nhỏ. Còn bản thân anh Thạch vì cuộc sống mưu sinh phải vào miền Nam làm thuê kiếm bát cơm, bát cháo gửi về chăm mẹ con.

Cận kề ngày sinh, chị Nghi vẫn đi làm bình thường. Chập tối ngày 25/9, nhận thấy có dấu hiệu chuyển dạ nên chị nhờ người thân chở lên Trạm y tế xã Quỳnh Thanh để chờ sinh. Quá trình vượt cạn của sản phụ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cháu bé chào đời.

Vừa nhìn thấy đứa con với khối u "dị thường" ở mặt, chèn hẳn con mắt bên trái của bé, sản phụ trẻ đã ngất xỉu trên bàn đẻ. Ngay trong đêm, cháu bé được chuyển thẳng vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. 

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 6

Anh Thạch bồn chồn, lo lắng cho sức khỏe con mình.

Nghe tin đứa con mới sinh có vấn đề về hình hài, anh Thạch tức tốc bắt xe từ TP HCM về quê và đến thẳng bệnh viện để chăm con.

Anh buồn rầu: “Cũng vì cuộc sống mưu sinh nên tôi phải xa gia đình, vợ con. Đến ngày vợ vượt cạn vẫn không thể ở bên để động viên. Giờ đứa con mới sinh lại mắc bệnh thế này, tôi thực sự rất rối bời, vừa lo cho vợ, vừa lo cho con. Vợ con tôi mà có mệnh hệ gì thì…”. Anh Thạch bỏ dở câu nói trong những giọt nước mắt.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 7
Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 8

Hiện nay, phía bệnh viện vẫn chưa xác định được khối u đó là gì.

Ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ: “Sau khi biết hoàn cảnh cháu Hoàng Thị Bé, một số người dân địa phương đã quyên góp ít tiền để giúp gia đình. Nhưng chừng ấy như muối bỏ biển. Hy vọng, mọi người cùng chung tay giúp đỡ để gia đình tiếp tục hành trình chữa bệnh cho cháu bé. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc sẽ cùng chung tay giúp đỡ cháu Bé vượt qua cơn bĩ cực này”.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 9

Biết phía trước sẽ nhiều chông gai, nhưng ông bố khắc khổ vẫn quyết tâm sẽ cùng con chiến đấu để giành giật sự sống. Nhìn đứa con gái bé bỏng vừa chào đời đã phải chịu nỗi bất hạnh, lòng người bố đau thắt lại, cầu xin cho con gái có phép màu để vượt qua những lúc nguy nan này.

Sơn nữ từng mang "mặt quỷ"

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 10

Sơn nữ Triệu Mùi Chài từng bị mệnh danh "khuôn mặt quỷ". (Ảnh, Đỗ Doãn Hoàng).

Năm 2015, báo Lao Động cũng từng có loạt bài phóng sự về người đàn bà dân tộc Dao – Triệu Mùi Chài (bản Tắc Căng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), người đàn bà này được mệnh danh “sơn nữa có khuôn mặt quỷ”.

Theo miêu tả của phóng viên báo Lao Động, sơn nữ Triệu Mùi Chài là người phụ nữ dân tộc Dao, khéo ăn, khéo nói có khuôn mặt ưa nhìn.

Sau đó bà Chài bị một khối u to mọc giữa mặt, chèn ép cánh mũi khiến bà cực kì khó thở. Khối u thậm chí còn mọc trùm kín cả miệng ăn, đến bữa, bà sẽ lách đôi đũa từ phía tay phải của mình vào chân của khối u dài, to….Mỗi lần “và”, “đút” là vài hạt cơm lại đi theo cái đũa chui vào khe vốn là cái miệng đó.

Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang u khủng dị thường trên mặt! - 11

Từ biệt khối u nặng đến 4kg trên mặt, bà Chài trở về với cuộc sống đời thường. (Ảnh, Thuỳ Linh).

Nămg 2016, sau gần một tháng được bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiến hành phẫu thuật thì bà Triệu Thì Chài đã từ biệt được khối u đó trên mặt nặng 4kg. Toàn bộ chi phí cho quá trình điều trị được các bác sĩ viện Răng Hàm Mặt miễn phí.

Tuấn Hợp

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3500: Anh Hoàng Văn Thạch (bố cháu bé), trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

ĐT: 0399.946.146

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Duy