1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3395:

Mẹ "chết mòn" trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng!

(Dân trí) - Đứa con thơ còn chưa dứt bầu sữa thì người mẹ lâm trọng bệnh, hôn mê sâu hơn 1 tháng qua. Gia cảnh khốn khó trong khi chi phí điều trị rất tốn kém khiến sinh mạng Thúy Hà tựa “nghìn cân treo sợi tóc”, còn cháu bé 8 tháng tuổi thì cứ khóc ngằn ngặt đòi bú sữa mẹ mà thấy nhói lòng.

Bất ngờ mắc viêm não tự miễn

Trên giường bệnh trong phòng cách ly, khoa Nhiễm Việt- Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, người phụ nữ trẻ đang nằm thoi thóp theo từng nhịp “tút… tút” của chiếc máy thở, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, đàm nhớt thi nhau chảy dài. Nhân viên y tế phải cố định chân tay của cô vào thành giường bởi những cơn co gồng có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 1

Người mẹ trẻ bất ngờ rơi vào nguy kịch vì căn bệnh viêm não tự miễn

Bác sĩ Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó khoa bệnh cho hay: “Nữ bệnh nhân là Nguyễn Thị Thúy Hà (31 tuổi) nhập viện ngày 24/5 trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, có rối loạn hành vi, la hét, kích động. Kết quả thăm khám, xét nghiệm dịch não tủy xác định bệnh nhân bị viêm não tự miễn. Đây là tình trạng trong cơ thể tạo ra chất (NMDA) gây tổn thương não, biểu hiện ra ngoài bằng rối loạn hành vi, loạn động…

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 2
Mới 8 tháng tuổi, bé Thúy Hằng đối mặt với nguy cơ mồ côi mẹ

Sau nhiều tuần điều trị nội khoa tích cực theo diện đặc biệt (bằng corticoid, immunoglobuin) chi phí tốn kém nhưng tình trạng bệnh nhân chưa cải thiện.

Bệnh nhân cần phải thay huyết tương kết hợp kháng thể là các phân tử (immunoglobuin) đây là những phương pháp điều trị rất tốn kém nhưng không được bảo hiểm y tế chi trả. Mặt khác, bệnh nhân thuộc nhóm máu B- là nhóm máu hiếm nên các giải pháp hỗ trợ điều trị càng trở nên khó khăn, thời gian nằm viện sẽ kéo dài.  

Bác sĩ Nguyệt Oanh chia sẻ: “Bệnh nhân còn trẻ lại đang có con nhỏ, chúng tôi đang nỗ lực điều trị nhưng chi phí điều trị dự kiến tốn gần 300 triệu đồng. Đây là món tiền lớn, trong khi chi phí điều trị thời gian qua đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình”.

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 3

Bà Ngọc Thu đau đớn gọi con trên giường bệnh, hi vọng của người mẹ đang tắt dần trong sự khó khăn

“Bệnh viêm não tự miễn nói chung, thời gian điều trị sẽ kéo dài (có người phải mất tới 7 tháng) nhưng sau khi bình phục, tri giác, sức khỏe gần như trở về bình thường. Đây là niềm tin rất lớn để chúng tôi nỗ lực cứu chữa bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu không có thuốc và thiết bị y tế hỗ trợ, bác sĩ cũng khó có thể làm gì hơn”, nữ bác sĩ bùi ngùi.

Bé gái mới 8 tháng tuổi khát sữa

Bên giường bệnh của con, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (60 tuổi) sụt sùi: “Nhìn mẹ đi con, tỉnh lại về với con đi Hà ơi... đừng nằm mãi ở đây con ơi”. Những tiếng gọi thảm thiết của bà Thu khiến cả phòng bệnh không cầm được nước mắt. Nhưng đáp lại người mẹ chỉ là cơ thể nằm bất động giữa các thiết bị máy móc y khoa giúp duy trì sự sống.

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 4

Sự sống của bệnh nhân đang lệ thuộc vào các thiết bị hỗ trợ, dự kiến thời gian điều trị còn kéo dài

Bà Ngọc Thu tâm sự: “Cha nó mất sớm, gia đình không có ruộng đất, một mình tôi mấy chục năm nay tần tảo làm mướn nuôi 4 đứa con ăn học. Tôi chỉ cầu trời khấn Phật cho các con được yên bề gia thất. Hơn 1 năm trước, ước nguyện thành hiện thực khi Thúy Hà là con gái út lập gia đình cùng con rể Đặng Hoài Tiền nên tôi xuống tóc tạ ơn trên. Nhưng không ngờ bệnh tật lại ập đến khi con gái tôi vừa sinh cháu được 8 tháng tuổi”.

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 5

Căn bệnh quái ác khiến gia đình người bệnh vốn đã nghèo khó càng lâm vào khánh kiệt

Trước khi phải nhập viện, chị Thúy Hà có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Nhưng đang trong thời gian cho con bú, chị sợ uống thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến em bé nên cố gắng chịu đựng. Không ngờ bệnh diễn tiến nặng, quật ngã người mẹ trẻ. Mẹ nhập viện, bé Đặng Nguyễn Thúy Hằng nhiều đêm khóc khàn tiếng vì khát sữa, thèm hơi ấm.

Cả hai bên gia đình đều khó khăn, một mình anh Hoài Tiền đi làm công nhân đồng lương eo hẹp phải sống tằn tiện mới lo được cho vợ con. Hơn 1 tháng kể từ ngày vợ lâm bệnh, mọi khoản tiền có được gia đình đã dồn hết vào đóng viện phí nhưng cũng chỉ được gần 50 triệu đồng. Để nuôi hi vọng vào ngày vợ bình phục anh Tiền đã nhờ người vay mượn hơn 100 triệu nhưng mọi khoản có được đều đã cạn.

Mẹ chết mòn trên giường bệnh, bé 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt đòi sữa đến nhói lòng! - 6

Thiếu bầu sữa mẹ, bé Thúy Hằng đang được người bác ruột chăm sóc 

Anh Tiền nghẹn ngào: “Trước khi sinh con vợ em làm nhân viên bán vé trên xe buýt, ngoài sức lao động vợ chồng em không có tài sản gì đáng giá, đến chỗ ở cũng đang phải nương nhờ nội ngoại. Con gái em giờ đang được chị vợ chăm sóc, đến tiền mua sữa cho con em cũng không lo được.

Bác sĩ nói chi phí điều trị cho vợ cần khoảng 300 triệu may ra mới qua cơn nguy kịch, em choáng váng không biết vay mượn ở đâu vì khoản tiền quá lớn. Em mong cộng đồng thương tình giúp đỡ để con nhỏ không phải sống kiếp mồ côi mẹ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3395: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (mẹ bệnh nhân Thúy Hà) khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Điện thoại: 0589429027 hoặc 0946415656

Số 159 ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số tài khoản: 100004566014; chủ tài khoản Nguyễn Thị Thúy Hồng (chị gái bệnh nhân); ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Lý Thái Tổ

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn