Mã số: 6060

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, chú ruột mắc bệnh hiểm nghèo, trong căn nhà sàn xiêu vẹo, mục nát ở xứ Lạng, 3 đứa trẻ sống lay lắt bên ông bà nội già yếu.

Nhà chỉ có người già, trẻ em và người bệnh

Theo chân các cán bộ địa phương, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nông Văn Yên (SN 1965) và bà Trương Thị Thu (SN 1969), trú tại thôn Nà Lốc, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Ngôi nhà sàn nhuốm màu thời gian của gia đình ông Yên nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Sau cơn mưa rào mùa hạ, mùi cỏ cây ẩm ướt quyện với mùi gỗ mục lâu ngày phảng phất trong không gian.

Lúc chúng tôi đến, trong nhà chỉ có 2 đứa trẻ đang chơi trên sàn gỗ cũ. Một lát sau, vợ chồng ông Yên, bà Thu từ trên núi trở về, mang theo những cây tre, vầu vừa chặt để thay chỗ ván sàn trước hiên đã mục nát.

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát - 1

Vợ chồng ông Yên và 2 cháu nội (Ảnh: Đình Tùng).

Vợ chồng ông Yên là người dân tộc Nùng, quanh năm bám nương rẫy, ít có điều kiện giao tiếp bên ngoài nên vốn tiếng Kinh rất hạn chế. Vì vậy, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với 2 vợ chồng phải nhờ cán bộ thôn phiên dịch.

Theo lời ông Yên, gia đình ông có 8 người. Con trai lớn của ông là anh Nông Văn Thuận (SN 1993), đang làm công nhân ở Bắc Ninh. Vợ anh Thuận vào miền Nam làm việc từ năm 2021 và không trở về.

Hiện, ông bà sống cùng người con trai thứ 2 mắc bệnh vẩy nến nhiều năm và 3 con của anh Thuận là Nông Thị Đường (SN 2014), Nông Thị Huyện (SN 2016) và Nông Thị Nhất (SN 2019).

Qua điện thoại, anh Thuận xác nhận, vợ chồng anh đã ly hôn. Anh cho biết, ngôi nhà cả gia đình đang ở đã dột nát từ lâu. Thương bố mẹ già, thương các con nhỏ, anh muốn sửa sang lại nhà cửa nhưng không thể xoay xở số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Tiền lương công nhân sau khi trừ chi phí ăn uống, thuê trọ chẳng còn bao nhiêu. Anh phải chắt chiu từng đồng gửi về quê, phụ giúp bố mẹ và lo tiền ăn uống, sách vở cho các con.

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát - 2

Bên trong ngôi nhà sàn cũ nát đã xuống cấp nghiêm trọng của gia đình ông Yên (Ảnh: Đình Tùng).

Người con trai thứ 2 của ông Yên là Nông Văn Săm (SN 1998), mắc bệnh vẩy nến nặng, dù đã chữa trị ở nhiều nơi, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Anh Săm là người khuyết tật, hiện được hưởng trợ cấp xã hội 750.000 đồng/tháng.

Mới đây, anh Săm phát hiện có khối u trong người, phải xuống bệnh viện tỉnh điều trị. Mắc bệnh lâu năm, sức khỏe yếu nên anh không thể lên nương làm rẫy phụ giúp bố mẹ. Ba cháu gái còn nhỏ cũng chỉ có thể giúp ông bà những việc nhà đơn giản.

Trong khi đó, bà Thu bị hỏng 1 bên mắt, việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Do chưa được giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật, bà chưa được hưởng trợ cấp xã hội.

Vì vậy, cuộc sống của 7 người trông chờ vào khoản tiền ít ỏi anh Thuận gửi về và tiền trợ cấp của anh Săm cùng gần 1 mẫu ruộng trồng lúa, nương hồi cằn cỗi.

Ước mơ thành bác sĩ để cứu người, chữa bệnh cho chú và ông bà

Thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ, nên cô bé Nông Thị Đường già dặn và chín chắn hơn so với tuổi.

Khi phóng viên hỏi về mẹ, Đường lấy tay vuốt lại sợi tóc xòa xuống trán, rơm rớm nước mắt bộc bạch: “Từ lúc rời nhà đi làm xa, mẹ không về nữa, cũng không gửi tiền cho ông bà nuôi chúng con...”.

Bố làm xa, mẹ bỏ đi, Đường vừa học vừa thay bố mẹ chăm sóc 2 em, phụ giúp ông bà việc nhà. Sáng nào cô bé cũng tự giác dậy sớm cho lợn gà ăn rồi mới đi học. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà là nơi 3 chị em Đường ngồi học bài mỗi tối.

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát - 3

Hàng ngày, cô bé Nông Văn Đường phụ ông bà chăm sóc lợn, gà (Ảnh: Đình Tùng).

Vượt lên hoàn cảnh, năm học vừa qua, Đường đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học và THCS Tú Xuyên. Khi được hỏi về ước mơ, đôi mắt cô học trò vùng cao ánh lên niềm hy vọng: “Con ước mơ sau này trở thành bác sĩ để cứu người, chữa bệnh cho chú và ông bà”.

Ước mơ của cô bé nghèo xứ Lạng thật đẹp. Thế nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, hành trình học tập phía trước của Đường và các em vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Để những ước mơ ấy không dang dở, rất cần sự sẻ chia, tiếp sức của cộng đồng.

Căn nhà sàn dột nát sau 30 năm dầm mưa dãi nắng

Ngôi nhà sàn của ông Yên được dựng từ năm 1996. Năm 2018, gia đình cố gắng sửa phần mái, nhưng đến nay nhà đã mục nát, xiêu vẹo, sàn xập xệ, nhiều chỗ bị mối mọt nham nhở. Mỗi mùa mưa bão tới, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát - 4

Những tấm ván sàn trước hiên nhà ông Yên đã mục nát từ lâu (Ảnh: Đình Tùng).

Ngôi nhà gia đình ông Yên đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, được UBND xã Văn Quan đưa vào danh sách xóa nhà tạm. Tuy nhiên, địa phương cũng chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ, gia đình lại không có tiền đối ứng.

Mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nương nhờ ông bà già yếu trong căn nhà mục nát - 5

Khu vực nấu ăn của gia đình ông Yên (Ảnh: Đình Tùng).

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lý Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Quan, tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình ông Yên có điều kiện dựng một ngôi nhà mới kiên cố, an toàn và các cháu nhỏ có điều kiện học tập, thực hiện ước mơ.