Mạng xã hội lại tung tin về “cậu bé đánh giày chờ chết trên hè phố”

(Dân trí) - Cậu bé Nguyễn Văn Sao, nhân vật trong bài “Em bé đánh giày chờ chết trên hè phố” mà báo Dân trí đăng tải từ năm 2009 thì mấy ngày qua trên mạng xã hội Facebook lại liên tục chia sẻ với tốc độ chóng mặt như là câu chuyện của bé Sao hiện tại. Thực tế, bé Sao sau khi được báo Dân trí đăng tải đã được phẫu thuật tim, cùng với món tiền hơn 100 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Đường dây nóng của báo Dân trí cũng như hòm thư của Quỹ Nhân ái hai ngày qua liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn đọc Dân trí về trường hợp “Em bé đánh giày chờ chết trên hè phố” Nguyễn Văn Sao, nhân vật từng được báo Dân trí đề cập cách đây 6 năm bị bệnh tim bẩm sinh, lang thang kiếm sống trên vỉa hè bằng nghề đánh giày.


Bé Sao là nhân vật báo Dân trí từng phản ánh từ năm 2009 và đã được phẫu thuật tim để trở về với cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Trong ảnh: TBT báo Dân trí Phạm Huy Hoàn trao tiền ủng hộ của bạn đọc thông qua Quỹ Nhân ái hồi em được phẫu thuật tim tại BV Tim Hà Nội

Bé Sao là nhân vật báo Dân trí từng phản ánh từ năm 2009 và đã được phẫu thuật tim để trở về với cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Trong ảnh: TBT báo Dân trí Phạm Huy Hoàn trao tiền ủng hộ của bạn đọc thông qua Quỹ Nhân ái hồi em được phẫu thuật tim tại BV Tim Hà Nội

Nhờ sự vào cuộc của Dân trí cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước, cậu bé Sao ngày đó đã được phẫu thuật tim để trở lại với cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Ngoài ra em còn được Quỹ Nhân ái báo Dân trí trao số tiền hơn 100 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc để trang trải cuộc sống, không còn phải mưu sinh vất vả trên hè phố như trước.


Thông tin thất thiệt về bé Sao được các trang tin không rõ nguồn gốc cũng như mạng xã hội chia sẻ trong mấy ngày qua

Thông tin thất thiệt về bé Sao được các trang tin không rõ nguồn gốc cũng như mạng xã hội chia sẻ trong mấy ngày qua


Có bạn đọc không tìm hiểu kỹ nên đã chuyển tiền đến báo Dân trí để giúp đỡ cho bé Sao

Có bạn đọc không tìm hiểu kỹ nên đã chuyển tiền đến báo Dân trí để giúp đỡ cho bé Sao

Câu chuyện với kết thúc có hậu tưởng như đã khép lại, nhưng những ngày qua mạng xã hội lại lan truyền chia sẻ về bài viết gốc của báo Dân trí nói trên. Nhiều bạn đọc do chỉ xem nội dung mà không để ý ngày tháng của bài viết, cũng không tìm hiểu kỹ đã đề nghị báo Dân trí giúp đỡ bé Sao được mổ tim, thậm chí có nhiều bạn đọc đã nhanh chóng gửi ủng hộ cho bé Sao và nhờ Dân trí chuyển giúp.

Điều kỳ lạ là cũng thời gian này năm ngoái, mạng xã hội đã từng “xới lại” câu chuyện về bé Nguyễn Văn Sao khiến nhiều bạn đọc lầm tưởng mà ủng hộ, kêu gọi giúp đỡ cho một nhân vật của 6 năm về trước. Báo Dân trí ngay lúc đó đã phải nhanh chóng có bài phản ánh “Em bé đánh giày chờ chết trên hè phố: Ngày ấy bây giờ” để bạn đọc hiểu hơn về sự thật của câu chuyện.

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.
Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

 

Qua đây cũng là một lời nhắc nhở là bạn đọc Dân trí cần kiểm định thông tin chính xác hơn về các hoàn cảnh nhân ái được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội cũng như trang tin điện tử không rõ nguồn gốc, tránh chuyện lòng tốt gửi không đúng nơi, đúng người cần được sẻ chia.

Thế Nam