Mã số 2458:

Mang thai tháng thứ 7, cô gái 22 tuổi nguy kịch vì suy tim nặng

(Dân trí) - Đang mang thai ở tháng thứ 7, Mỵ lên cơn khó thở, tím tái người khiến người dân trong bản phải đưa đi cấp cứu và được chuyển thẳng xuống bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây em được chuẩn đoán bị suy tim nặng, phải phẫu thuật mới cứu được 2 mẹ con nhưng chi phí lên đến 80 triệu đồng nên em đành phải bỏ cuộc.

Tình cảnh nguy cấp đó là của em Vừ Thị Mỵ (22 tuổi, bản Nà Ca, thị trấn Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) hiện đang điều trị tại khoa Nội của bệnh viện Tim Hà Nội. Gương mặt đầy lo lắng và sốt ruột, nhân viên y tá của khoa đã kể lại với chúng tôi về bệnh nhân đặc biệt này.

“Một vài hôm đầu tiên đưa Mỵ xuống viện, chúng tôi có trông thấy chồng của em nhưng sau rồi chồng em bỏ về bản mãi không xuống. Hỏi ra thì Mỵ chỉ khóc và bảo là không có tiền nên không xuống nữa. Những ngày đó nhìn em thật sự rất thương vì bản thân đang mang thai, lại thêm tình trạng suy tim nặng mà lại không có người thân thích ở bên cạnh. Em sống bằng tấm lòng giúp đỡ của bệnh viện và những người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh cũng 1 thời gian rồi. Đến nay thì chúng tôi mới lại thấy chồng em xuống được khoảng 2,3 ngày nhưng không có đồng nào cả”.

Đang mang thai ở tháng thứ 7, Mỵ được phát hiện bị suy tim nặng phải phẫu thuật.
Đang mang thai ở tháng thứ 7, Mỵ được phát hiện bị suy tim nặng phải phẫu thuật.

Chi phí cho ca mổ là 80 triệu đồng nhưng Mỵ không có đến một đồng trong túi.

Chi phí cho ca mổ là 80 triệu đồng nhưng Mỵ không có đến một đồng trong túi.

Không giống như nhiều bệnh nhân khác, trên giường bệnh Mỵ phải thay đổi liên tục các tư thế nằm, ngồi khác nhau để cố thở cho dễ và không căng cứng ở bụng. Gương mặt mệt mỏi, thất thần, em không nói được nhiều, chỉ nhìn chúng tôi trân trân rồi lại thi thoảng nhìn xuống phía bụng nơi mà đứa con đang đạp nhìn thấy rõ. Em bảo mệt và muốn về nhà nhưng nếu về là chết, rồi cả đứa con trong bụng cũng sẽ không được chào đời nên lúc nào em cũng thấy sợ.

Tình trạng suy tim nặng khiến em thở rất nặng nề và khó khăn.
Tình trạng suy tim nặng khiến em thở rất nặng nề và khó khăn.

“Em xin được mổ cứu con còn em như thế nào cũng được nhưng con còn bé quá, em cũng yếu nên bác sĩ không đồng ý chị ạ. Nhưng em không biết vay ai để có tiền mổ nữa, lúc em xuống viện mọi người dồn vào cho được mấy trăm nghìn thì đã dùng hết cả rồi”.

Mỵ nói rồi lại cúi đầu, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc bởi nghèo khổ và bất lực nên em không biết phải làm sao. Ngồi bên cạnh vợ là em Hoàng Văn Chậu cũng ngại ngần không dám ngẩng mặt lên vì bản thân không làm gì khác được để cứu vợ, cứu con. Ở trên bản, hàng ngày đi làm nương, làm rẫy Chậu bảo chỉ có đủ bát cơm ăn còn tiền thì một đồng cũng không bao giờ có để cất đi.

Em lo sợ cho tính mạng của con nên xin bác sĩ cứu con còn mình ra sao cũng được.
Em lo sợ cho tính mạng của con nên xin bác sĩ cứu con còn mình ra sao cũng được.
Nghĩ đến việc mình và con phải chết em thất thần không còn biết gì nữa.
Nghĩ đến việc mình và con phải chết em thất thần không còn biết gì nữa.

Sốt ruột và lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Văn Dần – Khoa Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội có những chia sẻ về tình hình bệnh của Mỵ: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hở van động mạch chủ nhiều làm tim giãn và suy tim nặng. Ví dụ như chỉ số của người bình thường tim không được giãn quá 50mm nhưng với Mỵ thì em đã giãn đến 87mm nên chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật.

Vấn đề nan giải ở bệnh nhân này là thai đang ở tháng thứ 7 nên trong quá trình mổ sẽ phải dùng nhiều biện pháp che chắn cũng như tưới máu tốt để đảm bảo thai được an toàn. Sau mổ bệnh nhân cũng sẽ phải hồi sức lâu nên chi phí sẽ tốn kém hơn.

Bệnh nhân không còn cách nào khác là phải mổ để thay động mạch chủ và điều trị suy tim lâu dài, bởi nếu cứ để thế này thì sẽ phù phổi và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tuy nhiên vấn đề kinh phí thì gia đình hoàn toàn không lo được nên về phía khoa, phòng tha thiết mong muốn được các bạn giúp cho bệnh nhân để kịp thời cứu sống tính mạng”.

Xin hãy cứu em, cứu con khi thời gian còn chưa quá muộn.
Xin hãy cứu em, cứu con khi thời gian còn chưa quá muộn.

Không còn nhiều thời gian cho em và con nhưng số tiền viện phí 80 triệu đồng em không biết lấy ở đâu ra nên chấp nhận bỏ cuộc để về nhà chịu chết. Nước mắt lưng tròng, đến lúc này thì em khóc thật rồi lại cố rướn người lên để thở từng nhịp. Mạng sống của em đã đành, lại còn của con, đứa bé có tội tình gì đâu mà phải chết khi còn chưa chào đời???. Chỉ thoáng nghĩ đến điều đó thôi, chúng tôi cũng giật mình thảng thốt. Xin hãy cứu em và cứu đứa con còn đang trong bụng… khi thời gian còn chưa quá muộn !

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2458: Em Vừ Thị Mỵ (bản Nà Ca, thị trấn Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

Số ĐT: 0123.440.5374

Hiện Mỵ đang điều trị tại khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh